Nữ diễn viên mất tích bí ẩn và bộ xương kỳ lạ

GD&TĐ - Lịch sử thế giới đầy rẫy chuyện con người biến mất không dấu vết với nhiều hiện tượng kỳ quặc đánh đố nhà chức trách.

Ada Constance Kent và bài báo trên tờ Wilmington Morning Star ra ngày 24/3/1949  đăng về trường hợp bí ẩn của cô.
Ada Constance Kent và bài báo trên tờ Wilmington Morning Star ra ngày 24/3/1949 đăng về trường hợp bí ẩn của cô.

Một trường hợp như vậy xảy ra vào những năm 1930, khi một nữ diễn viên khá nổi tiếng bỗng dưng mất tích như tan vào không khí, để lại một bộ xương với nhiều bí ẩn mà cho đến nay vẫn chưa được làm sáng tỏ. 

Bỗng dưng biến mất

Vào những năm 1930, Ada Constance Kent, còn được gọi là Connie Kent, một nữ diễn viên người Anh khá nổi tiếng trong cả hai lĩnh vực sân khấu và điện ảnh, với nghệ danh là Vera Verchayle. Mặc dù không gây được tiếng vang tầm cỡ thế giới, nhưng cô cũng gặt hái được những thành công trong hoạt động nghệ thuật.

Đột nhiên, ngày nọ cô từ bỏ tất cả về sống trong một ngôi nhà nhỏ cổ kính ở vùng nông thôn thuộc làng Fingringhoe, Essex, Anh, trở thành một phụ nữ ẩn dật, sống đơn độc, không lập gia đình.

Theo các tài liệu, trong những năm này, cô hiếm khi tiếp xúc với mọi người, thậm chí ít đi ra ngoài, mà chỉ xuất hiện tại quán rượu Whalebone ở địa phương để mua thuốc lá. Vào một ngày mùa hè của năm 1939, sau khi đến quán rượu mua thuốc hút như thường lệ, Kent đột nhiên biến mất, bắt đầu một bí ẩn không lời giải.

Do Kent có cuộc sống khép kín nên phải ba tháng sau, mọi người mới để ý đến sự vắng mặt của cô. Khi cảnh sát được thông báo, họ vội tìm đến ngôi nhà hẻo lánh của Kent để kiểm tra. Phá khóa cửa ngôi nhà, họ thấy bên trong đầy vẻ u ám, hoàn toàn vắng lặng.

Trên bàn ở bếp là một chiếc khay với bữa ăn được bày sẵn, như thể đang chờ ai đó về nhà bất cứ lúc nào, thậm chí còn có một quyển sách đang mở đặt trên chiếc ghế cạnh lò sưởi, đó là quyển “Romeo and Juliet”. Áo khoác và mọi đồ đạc của Vera vẫn nguyên vẹn, tất cả đều được sắp xếp ngăn nắp, gọn gàng.

Khám xét kỹ, cảnh sát cũng không phát hiện dấu vết của việc đột nhập, của một cuộc xung đột, như thể chủ nhân ngôi nhà vừa đứng dậy và đi đâu đó. Không biết làm gì hơn, cảnh sát đành phải lập biên bản, niêm phong nhà, đưa Kent vào hồ sơ mất tích. Ngôi nhà bị bỏ hoang từ đó.

Bộ xương bí ẩn

Bộ xương trong ngôi nhà hoang (ảnh minh họa).
Bộ xương trong ngôi nhà hoang (ảnh minh họa).

Năm 1942, một người bạn của Kent tên là George Winkal lén đột nhập vào ngôi nhà hoang để tìm kiếm câu trả lời cho vụ mất tích bí ẩn trên, nhưng anh ta cũng không phát hiện được gì. Trong suốt thời gian này, không ai biết manh mối gì về vụ biến mất như tan vào không khí của nữ diễn viên sống ẩn dật.

Vụ việc kéo dài trong tình trạng bị lãng quên dần, nhà chức trách cũng không có thông tin gì. Cho đến tháng 4/1949, một sự việc bất thường xảy ra khi ai đó bỗng nhiên gửi một số tiền vào tài khoản ngân hàng của Vera, rồi lần lượt những khoản tiền gửi khác được ghi nhận, lần cuối cùng là vào tháng 9 trong năm đó. Tất cả đều là những số tiền kếch xù.

Ngân hàng đã báo cáo đầy đủ vụ việc với cảnh sát. Sự việc xảy ra sau ngần ấy năm không có tin tức gì về Kent, đủ để cảnh sát phải lật lại hồ sơ và quay trở lại ngôi nhà ở nông thôn bị bỏ hoang. Và từ đây, mọi thứ kỳ lạ phơi bày, như đánh đố mọi người.

Cảnh sát ập vào căn nhà tăm tối, đầy bụi bám nhện giăng, không hy vọng sẽ phát hiện được điều gì, nhưng họ hoàn toàn ngạc nhiên khi kiểm tra phòng ngủ của Kent. Một bộ xương đặt trên ghế cạnh giường còn mặc nguyên quần áo, với một cái chai rỗng kế bên, trên đó có nhãn dán ghi “Thuốc độc”.

Một cuộc kiểm tra bộ xương cho thấy dường như nó đã được đặt ở đó cũng khá lâu. Bộ xương đó là của ai, xuất hiện ở ngôi nhà hoang từ lúc nào và ai đã gửi những khoản tiền lớn vào tài khoản ngân hàng của Kent? Không ai có manh mối.

Đáng chú ý là dường như không có thứ gì bị đánh cắp, ngoại trừ sự biến mất của quyển “Romeo and Juliet” được đặt trên ghế, ngôi nhà cũng không có dấu hiệu bị đột nhập. Điều lạ lùng duy nhất là sự hiện diện của bộ xương kỳ quái đang ngồi nhìn chằm chằm vào hư không với hốc mắt trống rỗng.

Sau đó, cảnh sát nắm được thông tin rằng, nhiều năm trước đây, có những đứa trẻ tinh nghịch trong khu vực đã lẻn vào ngôi nhà và đã biết về bộ hài cốt bí ẩn này. Chúng hoảng sợ đến mức không dám quay lại lần nào nữa. Nhưng cảnh sát địa phương đoán chắc, nó không hề ở đó trong những cuộc lục soát trước đây của họ.

Một cuộc điều tra đầy đủ về hài cốt này do Sở Chỉ huy cảnh sát London, Scotland Yard, tiến hành càng làm tăng thêm bí ẩn. Nó được cho là quá lớn, không thể là của Ava Kent, mà dường như thuộc về một người đàn ông.

Tiến sĩ Francis E. Camps, nhà nghiên cứu bệnh học của địa phương sau khi xem xét kỹ bộ xương đã kết luận không có bằng chứng về thương tích ở các xương chính, cũng không có bất kỳ dấu hiệu nào của hành động siết cổ hoặc đầu độc.

Vậy đó là ai và tại sao lại ở trong ngôi nhà nhỏ này? Cho đến nay, vẫn chưa có câu trả lời, và bộ xương vẫn chưa xác định chính xác là của người nào. Điều gì đã xảy ra với Ava Kent? Cô đã đi đâu và ai đã gửi những khoản tiền gửi kếch xù vào tài khoản ngân hàng của cô?

Việc bộ xương được tìm thấy trong nhà của cô ấy sau một thập niên cô mất tích có ý nghĩa như thế nào? Còn quyển sách của cô ấy đã đi đâu? Không có câu trả lời cho những câu hỏi này, và nó vẫn còn là một sự kỳ quặc lịch sử chưa được giải đáp.

Cảnh sát chỉ nghi ngờ kẻ gửi tiền vào tài khoản ngân hàng suốt năm 1948 đã đặt hài cốt không xác định được trong nhà của Kent và có thể hắn là thủ phạm giết cả hai người. Tuy nhiên, đó cũng chỉ là giả thuyết.

Trường hợp bí ẩn này được đăng trong cuốn sách “Lost And Never Found” (Mất tích và không được tìm thấy) của Anita Larsen, được nhiều người đọc quan tâm.

Theo Mysteriousuniverse

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Trường TH&THCS thị trấn Mường Lát (Thanh Hóa) được đầu tư xây dựng khang trang. (Ảnh: Thế Lượng)

Hai 'bông hoa' ở trường vùng biên xứ Thanh

GD&TĐ - Hai nữ sinh Trường TH&THCS thị trấn Mường Lát (Thanh Hóa) đã vượt khó, nỗ lực phấn đấu khi đoạt giải học sinh giỏi cấp tỉnh môn Lịch sử và Ngữ văn.