Những tên thủ ác cuồng tín (1)

GD&TĐ - Đối với hầu hết mọi người, tín ngưỡng luôn là một điều vô cùng thiêng liêng, có khả năng nâng đỡ con người về mặt tinh thần, giúp họ vượt qua nhiều khó khăn trở ngại. 

Những tên thủ ác cuồng tín (1)

Tuy nhiên, cũng không ít kẻ bị ám ảnh vì tôn giáo của mình đến nỗi có những hành vi cực đoan, thậm chí phạm tội. Những kẻ cuồng tín như vậy sẽ không bao giờ ngừng bước trong việc chứng minh thứ tôn giáo mà hắn tôn sùng là tôn giáo duy nhất đúng đắn trong xã hội loài người.

Vụ thảm sát Orlando

Ngày 12/6/2016, Omar Mateen, 29 tuổi, đã bất ngờ xả súng khiến 49 người thiệt mạng ở câu lạc bộ dành cho người đồng tính Pulse ở Orlando (Florida, Mỹ).

Đêm hôm đó, câu lạc bộ này tổ chức một lễ hội Latin. Có khoảng 320 người trong câu lạc bộ. Sau khi tới câu lạc bộ bằng một chiếc xe tải, Omar Mateen đi vào tòa nhà với một khẩu súng bán tự động SIG Sauer MCX cùng một khẩu súng ngắn Glock 9mm. Lúc 2 giờ sáng, một nhân viên cảnh sát Orlando làm việc ngoài giờ như nhân viên an ninh đã ngăn cản Mateen vào, nhưng không thành công. Vừa vào bên trong câu lạc bộ, Mateen bất ngờ xả súng vào đám đông.

Hai nhân viên khác cũng tham gia ngăn cản Mateen, khi đó đang tiến sâu hơn vào câu lạc bộ và chuẩn bị một cuộc bắt giữ con tin. Suốt 45 phút sau đó, khoảng 100 nhân viên cảnh sát Orlando cùng cảnh sát quận Cam đã tích cực hoạt động tại hiện trường, trong đó một trong những người có mặt sớm nhất là một lính cứu hỏa từ trạm số 5 và hai nhân viên y tế của trạm cứu hỏa số 7. 70 nhân viên cứu hỏa và y tế khẩn cấp cũng có mặt tại hiện trường.

Trong suốt thời gian đó, nhiều vị khách còn bị kẹt trong câu lạc bộ liên tục gọi điện thoại và nhắn tin cầu cứu hoặc liên lạc với gia đình, bạn bè. Thoạt đầu, một số người còn tưởng tiếng súng nổ là tiếng pháo hoa hay là một phần của âm nhạc. Ngay khi nhận ra tình trạng nguy hiểm, một cựu lính thủy đã phản ứng nhanh nhẹn và tích cực. Anh nhảy qua một cánh cửa khóa, trong đó có hàng chục người bất động vì kinh hoàng, và mở một cánh cửa hậu giúp khoảng 70 người trốn thoát.

Tất cả đều hoảng loạn trong tiếng súng nổ, bóng tối và âm nhạc. Một người đã trốn trong nhà vệ sinh và lấy các thi thể khác để che chắn. Một nhân viên pha chế khác ẩn náu dưới quầy bar. Theo các nhân chứng, Mateen đã xả súng 6 lần vào khu nhà vệ sinh khiến ít nhất 2 người chết và nhiều người bị thương.

Lúc 2 giờ 45, Mateen gọi điện thoại cho Tin tức Orlando và nói: “Ta chính là kẻ xả súng. Chính là ta đó”, sau đó nhấn mạnh rằng hắn làm việc này trên danh nghĩa của ISIL, rồi tiếp tục nói rất nhanh bằng tiếng Ả Rập. Mateen cũng nói rằng đây là vụ trả đũa đối với cuộc không kích ngày 6/5 của Mỹ tấn công vào Iraq, tiêu diệt một chỉ huy của ISIL là Abu Wahib.

Cuộc thương lượng qua điện thoại đã diễn ra suốt từ 2 giờ 48 đến 3 giờ 27, trong đó Mateen liên tục đe dọa rằng hắn mang theo bom trong người. 4 giờ 21, 8 con tin trốn thoát. 4 giờ 29, Mateen đe dọa sẽ bắt 4 con tin mặc áo mang bom, ép họ ra bốn góc của tòa nhà và kích hoạt bom sau 15 phút nữa. Trong tình thế nguy hiểm này, 4 nhân viên phản ứng nhanh SWAT đã xâm nhập được vào bên trong sau khi một cảnh sát lái một chiếc xe BearCat đâm đổ tường. Thêm nhiều thành viên đội SWAT nhanh chóng tiếp cận và bắn hạ Mateen vào lúc 5 giờ 17 sáng hôm sau.

Theo các điều tra viên, Mateen đã nguyện thề trung thành với tổ chức ISIS, hàng tuần 4 lần đến cầu nguyện ở một ngôi đền thờ. Động cơ của vụ tấn công được cho là bởi lòng căm ghét của Mateen với người đồng tính. Sau vụ thảm sát, cha đẻ của Mateen tuyên bố rằng vụ tàn sát xảy ra theo ý Chúa, như một hình phạt đối với những người đồng tính vì lối sống của họ.

Tuy nhiên, khi bạn bè và gia đình Mateen được phỏng vấn sau khi tên cuồng tín này bị cảnh sát bắn hạ, người ta mới “té ngửa” bởi bản thân Mateen cũng bị hấp dẫn bởi những người đàn ông, nhưng hắn ta quá e ngại và ngượng ngùng, không bao giờ dám thú nhận, nhất là khi điều này hoàn toàn trái ngược với niềm tin của tôn giáo mà Mateen toàn tâm toàn ý tin tưởng. Nhiều vị khách của câu lạc bộ đồng tính Pulse đã nhận ra Mateen sau nhiều lần gặp gỡ tại nơi này, một số còn khẳng định hắn đã từng chuyện vãn trực tuyến với họ, và hoàn toàn không tỏ ra khó chịu trước sự hiện diện của những người đồng tính nam.

(Còn tiếp)

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ