Phóng viên Charlotte Dubenskij của RT đưa tin từ Khirbet al-Tabban ở Masafer Yatta, vùng đồi Nam Hebron, nơi người dân địa phương cho biết, các vụ phá dỡ diễn ra mà không có cảnh báo trước và kéo dài trong nhiều giờ.
“Điều đã xảy ra là ngôi làng này đã bị xóa sổ khỏi bản đồ”, ông Nidal Younis, người đứng đầu hội đồng địa phương, nói với RT.
Theo ông Younis, nhà cửa của 12 gia đình đã bị phá hủy, cùng với các giếng hứng nước mưa và các bể chứa nước nhỏ. Gần như toàn bộ khoảng 70 người dân sống trong cộng đồng đều mất nhà cửa.
Cư dân Suad Mohammad Obeid cho biết, gia đình cô đã cố gắng cứu vớt đồ đạc, nhưng phần lớn những gì họ di chuyển đã bị nghiền nát trong quá trình cứu hộ. 7 thành viên trong gia đình là trẻ nhỏ.
Phần lớn khu vực Masafer Yatta đã được Israel chỉ định là khu vực huấn luyện quân sự từ những năm 1980.
Người Palestine đã đấu tranh hàng thập kỷ để được ở lại trên mảnh đất mà họ cho rằng gia đình mình đã sinh sống qua nhiều thế hệ, nhưng Tòa án Tối cao Israel đã bác bỏ đơn kiến nghị của họ vào năm 2022.
Ông Younis nói với đài RT, các cuộc tập trận quân sự thực sự trong khu vực rất hiếm khi xảy ra, đồng thời cáo buộc chính quyền lợi dụng việc chỉ định khu vực này để gây áp lực buộc người dân phải rời đi.
Các vụ phá dỡ diễn ra trong bối cảnh áp lực ngày càng gia tăng đối với cộng đồng người Palestine trên khắp Bờ Tây.
Theo Liên Hợp Quốc, bạo lực và tình trạng di dời dân cư tại khu vực này đã đạt mức kỷ lục, kể từ khi chiến tranh Gaza bắt đầu vào tháng 10/2023.
Cư dân Khirbet al-Tabban cho biết, họ dự định xây dựng lại bất chấp lo ngại quân đội Israel có thể quay lại và phá hủy cộng đồng này một lần nữa.