
Lớp sơn đỏ bị tróc loang lổ như máu, bên trong là những con búp bê nằm ngổn ngang. Khi chúng tôi lia đèn pin qua, cả đám gần như đông cứng người với chiếc xe cũ này.
Lớp sơn đỏ bị tróc loang lổ như máu, bên trong là những con búp bê nằm ngổn ngang, trông chẳng khác gì những cái xác người nằm bất động.

Kĩ thuật nhiếp ảnh thời sơ khai cũng tạo ra nhiều tác phẩm kinh dị đến lạnh người thế này.

Phải chăng đây một trào lưu chụp ảnh điên rồ nào của thời xưa?

Dẫu biết ý đồ của người chụp ảnh hoàn toàn trong sáng và có ý nghĩa nhân văn nhưng chất lượng hình ảnh, màu sắc cùng biểu cảm của những đứa trẻ đã biến tất cả thành một khung cảnh đặc biệt một cách kinh dị.

Không hiểu vì lí do gì, gương mặt của những đứa trẻ trong bức ảnh cũ này đã bị xóa mờ.

Tiệc hóa trang Halloween?

Một sinh vật kì bí ở Trung Quốc, đến nay vẫn là một bí ẩn.

Một con búp bê được tìm thấy trong một căn nhà bỏ hoang từ rất lâu.

Nếu nhìn kĩ, bạn sẽ thấy căn phòng này không hề an toàn và "bình thường".

Những con ma-nơ-canh mặc kimono lặng thầm trong bóng tối với đôi mắt vô hồn, chứng kiến năm tháng dần qua.

Một công viên với ý tưởng kì dị!

Rõ ràng, cái chết không thể chia lìa họ.

Không hiểu đây là dàn dựng hay sự thật, song đó cũng là một tội ác ghê người.