Nhảy ao tự tử vì bị bố mẹ ép cưới vợ... quá xấu

Mới đây, một chàng trai trẻ đã bất ngờ nhảy xuống ao tự tử sau khi biết cô vợ mà bố mẹ ép anh cưới quá xấu.

Nhảy ao tự tử vì bị bố mẹ ép cưới vợ... quá xấu. Ảnh minh họa.
Nhảy ao tự tử vì bị bố mẹ ép cưới vợ... quá xấu. Ảnh minh họa.

Vụ việc xảy ra tại Thập Yển (tỉnh Hồ Bắc, Trung Quốc) hôm 21/3.

Cụ thể, vào thời gian trên, cảnh sát địa phương nhận được cuộc gọi thông báo trường hợp một chàng trai trẻ nhảy xuống ao tự tử. Rất may, đội cứu hộ đến kịp thời và vớt anh này lên.

Ngay sau đó, chàng trai được đưa vào bệnh viện địa phương cấp cứu. “Nếu chỉ đến chậm vài phút, chàng trai trẻ chắc chắn đã chết đuối” - Một nhân viên cứu hộ cho biết.

Khi tỉnh lại tại bệnh viện, anh thừa nhận với cảnh sát rằng, anh tự tử vì “vô cùng thất vọng” với hôn nhân mà bố mẹ sắp đặt cho mình.

Cảnh sát cho biết: “Chàng trai cho biết, bố mẹ anh đã tìm được cô dâu cho anh nhưng cô gái này lại rất xấu. Do đó, anh quyết không cưới. 

Tuy nhiên, gia đình vẫn ép buộc anh phải kết hôn với cô gái bằng mọi giá. Trong phút nghĩ quẩn, anh quyết định nhảy xuống ao tự tử”.

Theo các bác sĩ, chàng trai không bị thương nghiêm trọng và sẽ nhanh chóng được xuất việc khi sức khỏe ổn định.

Theo phunutoday.vn

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Kwon Jae Uk nhận bằng tại Lễ tốt nghiệp tháng 11/2025. Ảnh: HCMUSSH

Khi tiếng Việt chạm đến trái tim

GD&TĐ - Từ khát vọng khám phá đời sống đến hành trình trở thành giảng viên tiếng Việt tại khu Gangnam (Seoul, Hàn Quốc), câu chuyện của Kwon Jae Uk – thủ khoa tốt nghiệp Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn (Đại học Quốc gia TPHCM) với điểm số 8,86 - là minh chứng rõ nét cho nghị lực vượt qua rào cản ngôn ngữ, bền bỉ theo đuổi tri thức và góp phần lan tỏa giá trị văn hóa Việt ra thế giới.

Lê Hữu Do vừa đạp xe đi học vừa thu gom phế liệu.

Những học trò không chịu thua số phận

GD&TĐ - Dù số phận éo le, hoàn cảnh khó khăn, thậm chí không có người thân bên cạnh chăm sóc, thế nhưng, nhiều học sinh nghèo Đất Mũi vẫn nỗ lực trong hành trình chinh phục con chữ với ước mơ về một tương lai tươi sáng.

Cô Huyền Anh hướng dẫn học sinh tìm hiểu về ảnh của vật tạo bởi gương phẳng tại Trường THCS Hoàng Liệt. Ảnh: TG

Mang 'hơi thở' cuộc sống vào bài giảng

GD&TĐ - Từ những thí nghiệm gắn với đời sống đến các nền tảng số hỗ trợ tương tác, công nghệ đang giúp giáo viên THCS làm mới bài giảng theo hướng trực quan, sinh động.