“Chuyến xe 0 đồng”chở tình người

GD&TĐ - Nhờ có chuyến xe 0 đồng, nhiều bệnh nhân nghèo ở TP Mỹ Tho (Tiền Giang) bớt được nỗi lo. Mỗi khi nhập viện, chuyển viện mà không có khả năng thuê xe, chuyến xe nghĩa tình sẵn sàng hỗ trợ.

Các tình nguyện viên chuyển bệnh nhân lên chuyến xe 0 đồng.
Các tình nguyện viên chuyển bệnh nhân lên chuyến xe 0 đồng.

Đau đáu từ những lời cầu cứu

“Chuyến xe nghĩa tình 0 đồng” trở nên quen thuộc với người dân TP Mỹ Tho (Tiền Giang). Chuyến xe yêu thương với nhiệm vụ đưa bệnh nhân nghèo, hoàn cảnh khó khăn nhập viện, chuyển viện hay về với gia đình. Hoạt động thiện nguyện này được nhóm “Mỹ Tho xưa và nay” cùng thực hiện.

Nhiều lần cùng các thành viên của nhóm thiện nguyện Mỹ Tho xưa và nay hỗ trợ bệnh nhân nghèo khám và điều trị tại các bệnh viện ở Tiền Giang và TPHCM, anh Huỳnh Chí Hiếu (quản trị nhóm) thấy người nhà bệnh nhân nghèo phải chạy ngược chạy xuôi để có những chuyến xe đưa thân nhân về quê nhà lần cuối.

Anh Hiếu kể, có lần 4 giờ sáng anh nhận một cuộc gọi từ Bệnh viện Chợ Rẫy (TPHCM): “Mẹ em yếu lắm rồi, cô chú giúp cho chuyến xe về Tiền Giang được không?”. Nghe xong, anh tức tốc gọi điện nhờ bạn bè giúp đỡ.

Từ những lần được cầu cứu như thế, anh Hiếu nảy sinh ý định có một chiếc xe chuyển bệnh để chủ động hơn. Ở TP Mỹ Tho đã có 2 chuyến xe từ thiện 0 đồng của Hội Từ thiện TP Mỹ Tho và của Hội Bảo trợ bệnh nhân nghèo tỉnh Tiền Giang, nhưng không đủ đáp ứng.

Sau khi nhóm tìm hiểu và được biết mỗi chiếc xe chuyển bệnh có giá từ 680 - 780 triệu đồng, anh Hiếu cùng các anh chị em yêu thích công việc thiện nguyện ở các nhóm: Hướng Thiện, Bếp ăn nghĩa tình... đăng bài vận động trên mạng xã hội. Tuy nhiên, khi vận động được khoảng 70 triệu đồng thì “phép màu” lại đến.

Tình cờ, một người bạn cho biết doanh nghiệp Xăng dầu Hồng Đức, TP Mỹ Tho có một chiếc xe cứu thương mới toanh đang nằm trong kho đã 2 năm rồi mà không biết lý do gì không hoạt động.

Anh Hiếu liền liên hệ với anh Đinh Văn Hữu, Chủ tịch Hội đồng thành viên Công ty TNHH Xăng dầu Hồng Đức, trình bày những mong muốn và cách làm của mình. Anh Đinh Văn Hữu quyết định tặng chiếc xe Hyundai biển số 63A-132.34 trị giá khoảng 700 triệu đồng cho nhóm. Đây là chiếc xe thứ 3 doanh nghiệp Xăng dầu Hồng Đức tặng trong 2 năm gần đây.

Nhờ có chuyến xe 0 đồng, nhiều bệnh nhân nghèo ở TP Mỹ Tho (Tiền Giang) giảm bớt nỗi lo.
Nhờ có chuyến xe 0 đồng, nhiều bệnh nhân nghèo ở TP Mỹ Tho (Tiền Giang) giảm bớt nỗi lo.

Kết nối yêu thương

Với số tiền vận động được, anh Hiếu hỏi ý kiến các nhà hảo tâm đồng ý để chuyển sang làm kinh phí hoạt động cho xe. Tình cờ lướt mạng xã hội, tài xế Lê Văn Sơn thấy anh Hiếu cùng các thành viên nhóm quyên góp mua xe cứu thương phục vụ cho bà con.

Anh Sơn góp công bằng cách đăng ký chạy xe miễn phí. Chuyến xe 0 đồng đi vào hoạt động, nhiều tài xế cũng đăng ký cùng tham gia. Các tài xế gửi lại số điện thoại cho nhóm để gọi khi cần. Những người không tham gia cũng đã gửi tặng xăng dầu...

Không chỉ tài xế mà một số nhân viên ngành y tế cũng đăng ký tham gia Chuyến xe 0 đồng; các cơ sở rửa xe, sửa xe cũng nhận hỗ trợ miễn phí… Rồi những chiếc áo đồng phục nhóm được cắt may và thêu rất chỉn chu. Tất cả đã hòa nhịp trong hành trình kết nối yêu thương vì bệnh nhân nghèo.

Nhóm hoạt động bằng cách liên hệ các bệnh viện để được hỗ trợ đúng người khó khăn. Mỗi chuyến có ít nhất 1 thành viên nhóm theo hỗ trợ. Chi phí cho mỗi chuyến xe từ vài trăm nghìn đến cả triệu đồng. Trong quá trình vận chuyển, có khi nhóm chi quỹ hỗ trợ thêm một khoản tiền nhỏ nhằm động viên bệnh nhân quá khó khăn.

Đã có nhiều năm làm thiện nguyện, nhưng nhóm vẫn thấy băn khoăn khi vận hành chuyến xe 0 đồng. Một thành viên nhóm tâm sự: “Khó khăn lớn nhất là việc phải xác nhận hoàn cảnh bệnh nhân sao cho thật chính xác và nhanh chóng nhất để đưa đúng người.

Tránh làm mất đi cơ hội của những người thực sự cần thiết chuyến xe này. Nói là thế nhưng đôi lúc chúng tôi phải quyết định nhanh, phải đặt con tim vào ánh mắt người nhà và bệnh nhân. Có thể chở nhầm nhưng không bỏ sót…”.

Mới đây, chuyến xe 0 đồng hỗ trợ một bệnh nhân hoàn cảnh hết sức khó khăn. Đó là bà Lê Thị Ánh Nguyệt, 70 tuổi, ngụ thị trấn Tân Hiệp, huyện Châu Thành (Tiền Giang), sinh sống bằng nghề nhặt ve chai. Không may bà bị xe tông rồi bỏ chạy mất.

Nằm viện hơn 1 tháng, gia cảnh khánh kiệt, hôm xuất viện cả 2 chân và 1 tay băng bột trắng xóa, bà không còn tiền thuê xe về nhà. Hay tin hoàn cảnh bà Nguyệt, chuyến xe 0 đồng đã kịp thời hỗ trợ, đưa bà về quê và hỗ trợ những đợt tái khám về sau. 

Bằng hoạt động thiện nguyện, chuyến xe 0 đồng đã được sự hỗ trợ nhiệt tình của các bệnh viện trong và ngoài tỉnh Tiền Giang. Nhiều bệnh viện giới thiệu hoàn cảnh khó khăn, hỗ trợ thủ tục kịp thời hỗ trợ bệnh nhân nghèo. Tất cả thành viên tham gia chuyến xe này đều tâm niệm rằng: “Có thêm một chuyến xe, có thêm những người bệnh không phải bỏ cuộc vì thiếu chi phí đi lại. Có thêm những bệnh nhân được hỗ trợ kinh phí điều trị để kéo dài sự sống trong sự sẻ chia, yêu thương của cộng đồng”.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ