Ngư dân Quảng Bình tá hỏa phát hiện quả bom nặng gần 230kg khi đánh cá

GD&TĐ - Quả bom MK-82, nặng khoảng 227kg sót lại sau chiến tranh vừa được lực lượng chức năng tỉnh Quảng Bình trục vớt, di dời đến nơi an toàn.

Lực lượng chức năng Quảng Bình trục vớt quả bom lên bờ, vận chuyển đến khu vực an toàn. (Ảnh: Thành Tiến).
Lực lượng chức năng Quảng Bình trục vớt quả bom lên bờ, vận chuyển đến khu vực an toàn. (Ảnh: Thành Tiến).

Ngày 19/2, thông tin từ Đồn Biên phòng Roòn, Bộ Chỉ huy BĐBP Quảng Bình cho biết, đơn vị vừa phối hợp với các lực lượng liên quan, xử lý, di dời một quả bom “khủng” sót lại sau chiến tranh.

Trước đó, trong lúc đánh cá, ngư dân Ngô Mạnh Linh (trú tại xã Cảnh Dương, huyện Quảng Trạch) phát hiện quả bom nói trên gần đảo Hòn Cỏ, thuộc khu vực biển Hòn La, huyện Quảng Trạch.

Nhận được tin báo, lực lượng biên phòng đã nhanh chóng đến bảo vệ hiện trường, thiết lập cảnh báo nguy hiểm để phối hợp xử lý. Quả bom cách bờ 100m, nằm sâu 3m dưới đáy biển.

Qua kiểm tra, lực lượng chức năng xác định đây là quả bom MK-82, nặng khoảng 227kg.

Lực lượng chức năng tỉnh Quảng Bình đã tiến hành xử lý, trục vớt thành công quả bom nói trên và bàn giao cho Bộ chỉ huy Quân sự tỉnh vận chuyển đến khu vực an toàn để hủy nổ.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Nhóm sinh viên với chuyến thực nghiệm ruộng lúa của hộ nông dân tỉnh Vĩnh Long. Ảnh: NVCC

EcoTraceTech: Công nghệ trẻ chinh phục khởi nghiệp

GD&TĐ - Dự án EcoTraceTech không chỉ giải quyết bài toán môi trường cấp thiết, mà còn xuất sắc chinh phục các cuộc thi khởi nghiệp, khẳng định tiềm năng chuyển đổi nông nghiệp và mở ra cơ hội cho thị trường Tín chỉ carbon.

Minh họa/INT

'Anh em mình ra thế giới!'

GD&TĐ - Có thể gọi đó là tiếng reo vui trong không ít ngạc nhiên và cảm động không chỉ của riêng ca sĩ Wean mà là của tất cả Anh trai 'say hi'...