Nếu được chọn, tôi vẫn sẽ làm công tác Đội

GD&TĐ - Đó là chia sẻ của anh Nguyễn Văn Tán - giáo viên Tổng phụ trách Đội Trường tiểu học Trương Công Định (Quận 6, TP Hồ Chí Minh). 

Nếu được chọn, tôi vẫn sẽ làm công tác Đội
Nếu được chọn, tôi vẫn sẽ làm công tác Đội ảnh 1Nếu được chọn, tôi vẫn sẽ làm công tác Đội ảnh 2Nếu được chọn, tôi vẫn sẽ làm công tác Đội ảnh 3Nếu được chọn, tôi vẫn sẽ làm công tác Đội ảnh 4
Anh Tán hiện đã có 14 năm gắn bó với công việc này và đã vinh dự trở thành một trong 10 gương mặt xuất sắc nhất của cả nước được nhận Giải thưởng "Cánh én hồng" năm 2016 do Hội Đồng đội Trung ương bình chọn.

Nhân kỷ niệm 75 năm ngày thành lập Đội thiếu niên Tiền phong Hồ Chí Minh (15/5/1941- 15/5/2016), phóng viên báo Giáo dục & Thời đại đã có dịp trao đổi với anh Tán những câu chuyện thú vị về công tác Đội.

* Được biết, anh là một trong 10 Tổng phụ trách đội xuất sắc nhất được nhận Giải thưởng "Cánh én hồng" năm 2016. Vậy cảm nhận của anh khi biết mình được giải?

- Bản thân tôi rất vui và cảm thấy hết sức vinh dự khi được xét chọn là 1 trong 10 giáo viên Tổng phụ trách đội toàn quốc được nhận Giải thưởng này. Đây không chỉ là niềm vui mà còn là niềm vinh hạnh cho bản thân, cho gia đình, cơ quan và phong trào Đội của Thành phố Hồ Chí Minh.

Giải thưởng này sẽ là động lực rất lớn để tôi tiếp tục phấn đấu rèn luyện và tiếp tục cống hiến, xây dựng phong trào Đội tại đơn vị ngày càng phát triển.

* Làm công tác Đội cho anh những trải nghiệm thú vị gì?

- Làm công tác Đội giúp tôi tiếp xúc được nhiều đối tượng học sinh, từ đó nắm bắt được tâm sinh lý của các em để tổ chức những hoạt động giáo dục phù hợp với từng đối tượng, từng lứa tuổi học sinh.

Thông qua các hoạt động, phong trào của Đội giúp tôi tích lũy, học tập được nhiều kiến thức bổ ích, trải nghiệm rất nhiều về kỹ năng thực hành xã hội, giúp bản thân ngày càng trưởng thành hơn trong cuộc sống.

Ngoài ra, làm công tác này giúp tôi ngày càng tươi trẻ hơn vì thường xuyên được tiếp xúc với các em thiếu nhi; được sinh hoạt, được vui chơi,…cùng các em.

* Nhiều người vẫn nghĩ, đã làm việc ở trường học thì phải làm giáo viên mới có giá trị? Vậy anh có nhận xét gì về ý kiến này? Với anh, làm công tác Đội đã cho anh những giá trị gì?

- Theo tôi, nhận xét trên chưa đúng. Phải khẳng định rằng, mỗi chúng ta trong xã hội đều có vị trí, vai trò và trách nhiệm khác nhau. Trong trường học cũng vậy mỗi giáo viên, công nhân viên đều có một vai trò, trách nhiệm, công việc khác nhau. Mà ở bất cứ vị trí nào, công việc nào cũng đều có những giá trị, đóng góp riêng cho thành tích chung của nhà trường, nói rộng ra là cho xã hội. Và tất nhiên chúng ta không thể, mà cũng không nên so sánh cái nào hơn cái nào, bởi mọi sự so sánh là khập khiễng.

Điều quan trọng là dù ở bất kỳ vị trí, công việc nào thì mọi người nên làm việc hết trách nhiệm, hoàn thành tốt công việc của mình.

Riêng với công việc Tổng phụ trách Đội mà tôi đang làm, cái được lớn nhất là các em học sinh luôn gần gũi, sẵn sàng chia sẻ…Đặc biệt mỗi khi chúng tôi tổ chức các phong trào, hoạt động giáo dục trong nhà trường được các em học sinh đón nhận, yêu thích, tích cực tham gia đã là một sự động viên to lớn với chúng tôi.

Càng vui hơn khi mà từ các hoạt động đó, các em được rèn luyện trở thành những con ngoan, trò giỏi, thực hiện tốt 5 điều Bác Hồ dạy. Đấy là phần thưởng, là giá trị vô giá đối với những người làm công tác Đội như chúng tôi.

* Anh có thể chia sẻ kỷ niệm đáng nhớ nhất kể từ khi tham gia làm công tác đội. Những kỷ niệm đó đã để lại cho anh bài học gì?

- Trong suốt 14 năm làm công tác Đội, kỷ niệm nhớ nhất của tôi đó là những thành quả, những trái ngọt (Chỉ Huy Đội Giỏi) sau những ngày tháng được rèn luyện đã được ghi danh, tuyên dương cao nhất trong phong trào Đội của Quận và Thành phố Hồ Chí Minh (Liên đội hơn 10 năm đứng đầu công tác Đội của quận về Chỉ huy đội giỏi và Nghi thức đội).

Đây là những kỷ niệm, những cảm xúc khó tả của bản thân khi thấy các em ngày càng trưởng thành hơn. Tôi vẫn còn nhớ những ngày đầu khi bước chân vào trường học làm Tổng phụ trách Đội, tất cả mọi thứ đều xa lạ, bản thân cũng không biết mình sẽ làm gì và làm như thế nào với những hoạt động, phong trào của nhà trường.

Nhưng rồi khó khăn đó dần qua đi khi bản thân quyết tự tìm hiểu, học tập; học ở các em đội viên: từ cách đánh trống đội đến thắt khăn quàng đỏ v.v… và học ở những người đồng nghiệp về cách tổ chức hoạt động, cách xây dựng chương trình, rồi bản thân phải tự nghiên cứu, học tập qua tài liệu…để đáp ứng được yêu cầu công việc.

Hay như những kỷ niệm không thể nào quên khi cùng các em tham gia hội trại, rồi cùng các em dầm mưa dãi nắng, cắm trại, dựng lều… Những kỷ niệm đó đã để lại cho tôi rất nhiều tình cảm, nhiều bài học quý giá trong công việc cũng như trong cuộc sống. Điều đó nhắc nhở bản thân tôi phải luôn học hỏi, tìm hiểu, nghiên cứu để ngày càng trưởng thành hơn.

* Nếu được lựa chọn, anh có tiếp tục làm công việc này hay không?

- Nếu được lựa chọn, tôi sẽ tiếp tục làm công việc này đến khi nào mình không còn làm được nữa. Vì bản thân tôi đến với công tác Đội là sự đam mê với nghề, yêu thích các em thiếu nhi. Mặt khác tôi cũng muốn đóng góp phần gì đó trong giáo dục và chăm sóc các em thiếu nhi, giúp các em rèn luyện phấn đấu trở thành những công dân có ích cho xã hội.

Xin cảm ơn anh!

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ