“Mỹ nhân đầu trọc” hấp dẫn Thanh Bùi

Bằng giọng hát của mình, "mỹ nhân đầu trọc" đã nhanh chóng giành được tấm vé vàng để bước vào vòng trong.

“Mỹ nhân đầu trọc” hấp dẫn Thanh Bùi

Hoa Di Linh (tên thật là Phạm Mỹ Linh) nổi bật tại vòng Thử giọng nhờ ngoại hình xinh đẹp và chiếc đầu trọc.

Xuất hiện trong tập 4 VietNam Idol 2015, Di Linh chọn ca khúc tiếng Anh để thể hiện và giành được 1 tấm vé vàng để đi tiếp vào vòng trong.

“Mỹ nhân đầu trọc” hấp dẫn Thanh Bùi ảnh 1

"Mỹ nhân đầu trọc" Hoa Di Linh trên sân khấu VietNam Idol .

Về giọng hát và phong cách của Hoa Di Linh, Thanh Bùi nói: “Thật sự khi em bước lên sân khấu, em có gì đó hút, hấp dẫn rất lạ mà anh không giải thích được”.

Trước đó, hồi đầu tháng 3/2015, khi những hình ảnh đầu tiên về VietNam Idol 2015 được đăng tải trên báo chí, Hoa Di Linh là thí sinh đặc biệt nhất khiến công chúng xôn xao.

“Mỹ nhân đầu trọc” hấp dẫn Thanh Bùi ảnh 2

Cô lựa chọn 1 ca khúc tiếng Anh để thể hiện.

Cô nhận được sự quan tâm đặc biệt khi đi thi với chiếc đầu trọc. Theo lời Hoa Di Linh, cô "cạo trọc" là vì muốn có được 1 bộ tóc mới đẹp hơn.

Chính chiếc đầu trọc cộng với gương mặt ưa nhìn đã khiến Linh nhận được sự chú ý từ phía khán giả ngay khi cô còn chưa thể hiện tài năng ca hát.

“Mỹ nhân đầu trọc” hấp dẫn Thanh Bùi ảnh 3

Hoa Di Linh gây chú ý đặc biệt với chiếc đầu trọc.

Trước khi tham dự VietNam Idol, Hoa Di Linh là 1 diễn viên quen mặt với khán giả yêu điện ảnh Việt. Cô từng tham gia diễn xuất trong một số bộ phim như Xóm gà, Khi tình yêu lên tiếng, Ranh giới mong manh.

"Cơ duyên" của cô với Viet Nam Idol cũng khá đặc biệt. Ban đầu, "mỹ nhân đầu trọc" chỉ dự định đưa em gái đi thi, song, vì mọi người thuyết phục cô đã ghi danh tham dự.

Đặc biệt hơn, khi 2 chị em vào thi, người nhân được vé vàng không phải là cô em gái - người chủ động tham dự cuộc thi, mà lại chính là Hoa Di Linh.

Trái ngược với Hoa Di Linh, một cô gái khá bình dị về ngoại hình lại gây được ấn tượng đặc biệt cho khán giả và BGK khi cất giọng hát. Cô gái này cũng là thí sinh cuối cùng của vòng Thử giọng miền Bắc.

Là người cuối cùng tham dự vòng thi, Trần Thị Hòa (đến từ Hà Tĩnh) xuất hiện với ngoại hình không mấy thu hút.

Không chỉ mệt mỏi vì phải chờ cả ngày dài, thí sinh này còn bị sốt ngay trước giờ thi. Thế nhưng khi Trần Thị Hòa cất giọng hát, các giám khảo lập tức bị thu hút.

“Mỹ nhân đầu trọc” hấp dẫn Thanh Bùi ảnh 4

Trần Thị Hòa với ngoại hình không mấy cuốn hút.

Lựa chọn ca khúc Gánh hàng rau và tự đệm guitar để thể hiện tài năng, Trần Thị Hòa đã khoe được giọng hát đầy nội lực với phong thái rất tự tin và cách xử lý ca khúc thông minh, phóng khoáng.

Giám khảo Quang Dũng không ngần ngại nói rằng Hòa là người hát hay nhất ca khúc Gánh hàng rau.

“Mỹ nhân đầu trọc” hấp dẫn Thanh Bùi ảnh 5

Giọng hát của Hòa khiến BGK bị chinh phục.

Nhạc sĩ Thanh Bùi lại dành cho Trần Thị Hòa những lời nhận xét rất xúc động: "Anh nghĩ thông điệp của Thần tượng âm nhạc Việt Nam là như thế này! Đó là những em có chất, có đam mê, những em chưa có cơ hội đứng trên những sân khấu như thế này.

Anh nghĩ, anh ủng hộ những người như em. Âm nhạc không cần cái bề ngoài, không cần scandal, mà cái chất từ bên trong đã tạo ra nghệ thuật một cách chân thành! Anh cám ơn em!"

Với phần thể hiện này, Trần Thị Hòa đã xuất sắc giành được tấm vé vàng cuối cùng để vào vòng Nhà hát.

Theo Soha

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ