Mỹ đổ 22 tỷ USD cho xung đột Trung Đông trong một năm

GD&TĐ - Mỹ bắt đầu cung cấp vũ khí và đạn dược khẩn cấp cho Tel Aviv ngay sau khi Chiến tranh Israel-Hamas nổ ra cách đây một năm với trị giá khổng lồ.

Bom GBU-12 Paveway II - một trong những vũ khí được Mỹ cung cấp cho Israel.
Bom GBU-12 Paveway II - một trong những vũ khí được Mỹ cung cấp cho Israel.

Đổ tiền cho xung đột

Trong báo cáo mới của Dự án Chi phí chiến tranh thuộc Đại học Brown tiết lộ, Mỹ đã chi 22,76 tỷ đô la cho cuộc xung đột ở Trung Đông từ tháng 10 năm ngoái đến nay, trong đó 17,9 tỷ đô la cho hỗ trợ an ninh cho Israel và 4,86 ​​tỷ đô la cho việc tăng cường triển khai quân đội Mỹ trên khắp khu vực, bao gồm cả chiến dịch chống lại Houthi.

Báo cáo của Brown cho biết ước tính của họ - tính cho giai đoạn từ ngày 7 tháng 10 năm 2023 đến ngày 30 tháng 9 năm 2024, là "thận trọng".

Những tính toán này "không bao gồm bất kỳ chi phí kinh tế nào khác" liên quan đến cuộc khủng hoảng, chẳng hạn như chi phí vận chuyển toàn cầu tăng cao do Houthi phong tỏa một phần Biển Đỏ đối với giao thông hàng hải liên quan đến Israel.

Cũng theo báo cáo này, các đợt chuyển giao vũ khí của Mỹ cho Israel bao gồm khoảng 57.000 quả đạn pháo, 36.000 viên đạn cho pháo, 20.000 khẩu súng trường M4A1, gần 14.000 tên lửa chống tăng (dù các đối thủ Hamas, Hezbollah và Houthi của Israel không có xe tăng) và 8.700 quả bom MK 82 500 pound.

Các khoản hỗ trợ khác bao gồm 4 tỷ đô la để bổ sung cho hệ thống phòng thủ tên lửa và không quân Iron Dome và David's Sling của Israel, 1,2 tỷ đô la cho hệ thống phòng không laser Iron Beam (vẫn đang trong quá trình phát triển) và 4,4 tỷ đô la để bổ sung cho kho vũ khí của Mỹ đã cạn kiệt do các đợt chuyển giao khẩn cấp tới Tel Aviv.

Viện trợ của Mỹ cũng bao gồm 4.127.000 kg nhiên liệu phản lực JP-8, 14.100 quả bom không điều khiển MK 84 2.000, 3.000 bộ chuyển đổi bom thông minh thành bom tấn công trực tiếp chung, 3.000 tên lửa Hellfire.

Ngoài ra còn có 2.600 quả bom đường kính nhỏ GBU-39 250 pound, 1.800 quả bom phá boongke M141, 3.500 thiết bị nhìn ban đêm, 200 máy bay không người lái Switchblade, hơn 100 máy bay không người lái Skydio X và 75 Xe chiến thuật hạng nhẹ chung.

Báo cáo của Brown lưu ý rằng khoản viện trợ vũ khí trực tiếp trị giá 17,9 tỷ đô la cho Israel trong năm qua "nhiều hơn đáng kể so với bất kỳ năm nào khác kể từ khi Mỹ bắt đầu cấp viện trợ quân sự" cho quốc gia này vào năm 1959.

Trước năm 2023-2024, giá trị viện trợ trung bình của Mỹ trong một năm lên tới khoảng 3,3 tỷ đô la, với tổng viện trợ từ năm 1946 đến đầu năm 2024 lên tới hơn 300 tỷ đô la, đã điều chỉnh theo lạm phát.

Nghiên cứu cũng phân tích chi tiêu của Mỹ liên quan đến sự tăng cường hiện diện của Lầu Năm Góc tại Trung Đông trong bối cảnh xung đột ở Gaza, bao gồm khoản bổ sung 2,4 tỷ đô la, 2,4 tỷ đô la khác cho chi phí liên quan đến việc điều hành các nhóm tác chiến tàu sân bay và các nhiệm vụ khác chống lại Houthi, và 50-70 triệu đô la cho tiền lương chiến đấu bổ sung.

Đổ tiền cho quốc phòng, nhỏ giọt với từ thiện

Sự hào phóng của Washington trong việc thúc đẩy xung đột ở Trung Đông trái ngược hẳn với chủ nghĩa kinh tế tự do mới thúc đẩy chính sách thắt lưng buộc bụng của nước này đối với các chương trình xã hội trong nước, khi các tổ chức viện trợ tính toán rằng, ví dụ, sẽ cần khoảng 20 tỷ đô la để chấm dứt tình trạng vô gia cư ở Mỹ, hoặc khoảng 25 tỷ đô la để chấm dứt nạn đói ở nước này.

Cuộc khủng hoảng ở Trung Đông chỉ là một trong ba trường hợp khẩn cấp về an ninh lớn mà Mỹ đã tích cực tham gia trong năm qua, cùng với những trường hợp khác bao gồm cuộc chiến ủy nhiệm đang diễn ra do NATO thúc đẩy chống lại Nga ở Ukraine.

Ngoài ra còn có căng thẳng với Bắc Kinh ở châu Á trong bối cảnh Washington nỗ lực bao vây Trung Quốc dọc theo bờ biển của mình và ngăn chặn việc thống nhất Đài Loan với Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa một cách hòa bình, thông qua đàm phán.

Viện Kinh tế Thế giới Kiel ước tính rằng Mỹ đã gửi hơn 82 tỷ đô la hỗ trợ cho Ukraine trong hai năm rưỡi qua, bao gồm 56,6 tỷ đô la viện trợ quân sự. Cựu Tổng thống Donald Trump tin rằng con số đó cao hơn nhiều, ước tính rằng con số thực tế gần hơn với 300 tỷ đô la.

Ông Trump ám chỉ đến khoản viện trợ của liên bang cho các nạn nhân của cơn bão Helene, cơn bão đã gây ra lũ lụt và tàn phá khắp vùng đông nam Mỹ vào cuối tháng 9, khiến ít nhất 200 người thiệt mạng và gây thiệt hại hơn 38 tỷ đô la.

"Chúng ta đã chi gần 300 tỷ đô la cho Ukraine, nhưng họ lại chỉ đề nghị hỗ trợ cho mỗi gia đình 750 đô la để khắc phục cơn bão tồi tệ nhất mà bất kỳ ai từng chứng kiến", ông Trump cho biết trong một cuộc phỏng vấn với Fox News hôm 7 tháng 10.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ