Phút 90+10 trong trận CLB Hoàng Anh Gia Lai hòa Thanh Hóa FC 1-1 trên sân Pleiku tối 9/11, trung vệ trẻ Đinh Quang Kiệt rướn người đệm bóng vào góc gần làm tung lưới đối thủ.
Pha lập công giúp đội bóng phố Núi thoát thua trong gang tấc khiến cả khán đài chủ nhà vỡ òa trong niềm vui.
Đặc biệt, khi đó HLV Vũ Tiến Thành bất ngờ bò bằng hai tay, hai chân vào sân khiến nhiều người ngỡ ngàng.
Hình ảnh vị Giám đốc kỹ thuật kỳ cựu “bò như leo dốc” đã nhanh chóng lan truyền, tạo nên nhiều tranh luận và tò mò.
Thế nhưng, hành động tưởng chừng kỳ lạ ấy lại xuất phát từ một lời hứa vui giữa thầy và trò đội bóng Hoàng Anh Gia Lai.
Chia sẻ sau trận đấu, ông Thành cho biết bản thân thường trêu đùa Quang Kiệt rằng cậu vẫn chưa ghi nổi bàn nào dù có lợi thế thể hình vượt trội, cao tới 1,95m. Trong khi đó, đồng đội cùng vị trí là Jairo dù thấp bé hơn nhưng đã nhiều lần lập công cho Hoàng Anh Gia Lai.
“Tôi nói vui với Kiệt rằng nếu cậu ấy ghi được bàn thắng, tôi sẽ bò quanh sân để ăn mừng”, ông Thành tươi cười nói: “Lần này, Kiệt ghi bàn và tôi phải thực hiện lời hứa của mình”.
Vì vậy, hành động “bò vào sân” của HLV Vũ Tiến Thành không phải là mất kiểm soát, mà đơn giản là một khoảnh khắc cảm xúc, giữ lời hứa với học trò sau một bàn thắng đặc biệt.
Đó cũng là cách người thầy thể hiện niềm vui, sự khích lệ và tinh thần chung trong một tập thể trẻ đang từng bước đi lên.
Với trung vệ cao kều Quang Kiệt, bàn gỡ hòa vào lưới đội bóng xứ Thanh không chỉ giúp Hoàng Anh Gia Lai giữ lại một điểm quý giá, mà còn là cột mốc đáng nhớ trong sự nghiệp của mình.
Cầu thủ 18 tuổi, quê Vũng Tàu, trưởng thành từ lò đào tạo Hoàng Anh Gia Lai, từng thi đấu ở vị trí tiền đạo trước khi được ông Thành chuyển sang đá trung vệ. “Cậu ấy có chỉ số nhanh nhạy và tư duy tốt. Tôi tin Kiệt là của hiếm của bóng đá Việt Nam”, ông Thành đánh giá.
Ở mùa giải trước, Quang Kiệt chỉ đóng vai dự bị cho Phạm Lý Đức, song đến mùa này, anh đã ra sân đủ 10 trận, thể hiện lối chơi mạnh mẽ, máu lửa và ngày càng tiến bộ.
Chính nhờ phong độ ấy, anh được HLV Kim Sang-sik gọi lên đội U23 Việt Nam, chuẩn bị cho các giải đấu quốc tế sắp tới, trong đó có giải giao hữu tại Trung Quốc và SEA Games 33.
Trở lại với Hoàng Anh Gia Lai, sau 11 vòng, đội bóng phố núi đang đứng áp chót bảng với 8 điểm (1 thắng, 5 hòa, 4 thua) và còn một trận chưa đấu với CLB Công an Hà Nội.
Dù vậy, với ông Thành, quan trọng hơn là quá trình phát triển của các cầu thủ trẻ. “Bầu Đức luôn nói Hoàng Anh Gia Lai làm bóng đá trẻ bằng khoa học thể thao. Khi một cầu thủ trưởng thành, nếu họ muốn ra đi, chúng tôi sẵn sàng tạo điều kiện để người khác có cơ hội kế cận”, ông nói thêm.