Mùng 1 Tết, hội gái xinh khoe được người yêu lì xì cả xấp 500k dày cộp

Mùng 1 Tết, hội gái xinh khoe được người yêu lì xì cả xấp 500k dày cộp

"Năm mới phát tài", đó là câu chúc cửa miệng mỗi dịp xuân về, vừa có ý nghĩa chúc cho năm sau tiền vô như nước - vừa có mong muốn đầu năm ai nấy đều nhận được thật nhiều tiền mừng tuổi... nhiều đủ để phát tài trong ngày đầu năm luôn ấy.

Và sau đây chính là tiết mục khoe tiền lì xì. Ai nói lớn thì không còn được mừng tuổi hay chẳng còn háo hức nhận phong bao đỏ ngày Tết thì xin mời "bơi" hết vào đây. Càng lớn, chúng ta mới càng thích nhận được tiền mừng tuổi hơn đấy. 

Ngày mùng 1 Tết chẳng mấy mà cũng trôi qua, chúng ta cùng dàn gái xinh kiểm kê lại số tiền mừng tuổi trong ngày đầu năm mới ngay sau đây:

Những giờ khắc đầu tiên của ngày mùng 1 Tết, Huyền My, bạn gái tin đồn của cầu thủ Quang Hải đã chụp ảnh cùng phong bao lì xì. Nhìn thấy mà nôn được nhận ghê!

Mới mùng 1 Tết gái xinh đã khoe được người yêu lì xì cả sấp 500k dày cộp: Còn bạn, năm mới phát tài chưa?-1
Thật không hổ danh là có người yêu là thiếu gia giàu có tiếng ở Sài Gòn, coi Phan Hoàng lì xì bạn gái thấy mà thèm này. Đố ai đếm được bao nhiêu đây là bao nhiêu tiền nhỉ?
Mới mùng 1 Tết gái xinh đã khoe được người yêu lì xì cả sấp 500k dày cộp: Còn bạn, năm mới phát tài chưa?-2

Còn Mẫn Tiên cũng được người yêu mừng tuổi cho cả sấp tiền may mắn 2 USD đây nè.

Mới mùng 1 Tết gái xinh đã khoe được người yêu lì xì cả sấp 500k dày cộp: Còn bạn, năm mới phát tài chưa?-3

Primmy Trương và hội chị em bạn dì khoe phong bao lì xì, không biết có xôm không nhưng được cái xinh là nhất địa cầu.

Mới mùng 1 Tết gái xinh đã khoe được người yêu lì xì cả sấp 500k dày cộp: Còn bạn, năm mới phát tài chưa?-4

Theo Helino

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Tập thơ 'Bài hát ngày trở về' của tác giả Bình Nguyên Trang được NXB Văn học ấn hành. Ảnh: Lam Khuê.

Từ trang sách: Khúc ca của ngày xanh

GD&TĐ - Tập thơ “Bài hát ngày trở về” của Bình Nguyên Trang gồm 45 bài, là sự kết hợp giữa những sáng tác mới và những bài thơ được viết từ thuở học trò, từng in rải rác trên các báo từ thập niên 90 của thế kỷ trước, trong đó có nhiều bài được các thầy cô giáo chọn làm ngữ liệu cho môn Ngữ văn.