Đã 3 ngày liên tiếp, xã Tam Thanh gần như bị "nội bất xuất, ngoại bất nhập". Tuyến đường huyết mạch nối từ xã Tam Lư vào Tam Thanh vốn là con đường duy nhất để tiếp cận trung tâm xã đã bị sạt lở nghiêm trọng tại nhiều điểm.
Cơ sở hạ tầng hư hỏng nặng, giao thông chia cắt, nhiều điểm trường học bị bùn đất tràn vào lớp, khiến cuộc sống người dân đảo lộn, công tác chuẩn bị cho năm học mới gặp nhiều trở ngại.
Ông Lê Thế Anh – Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy xã Tam Thanh, cho biết: “Toàn xã có hơn 4.000 nhân khẩu, sinh sống tại 8 bản. Ba ngày qua, chúng tôi hoàn toàn bị cô lập. Không điện lưới, không sóng điện thoại, nhiều nơi bị đất đá sạt lở, cô lập cục bộ. Người dân đang rất khó khăn, đặc biệt là các hộ dân sống sâu trong các bản”.

Một trong những thiệt hại đáng lo ngại là tại các cơ sở giáo dục trên địa bàn. Do mưa lớn, đất đá từ sườn núi tràn vào khuôn viên và phòng học của nhiều điểm trường. Một số điểm trường mầm non và tiểu học tại bản Cha Lung đã bị bùn đất phủ kín sân trường, phòng học ngập nước, bàn ghế hư hỏng.
Không chỉ cơ sở vật chất bị ảnh hưởng, nhiều giáo viên công tác tại các điểm trường lẻ chưa thể trở lại trường do đường đi bị chia cắt. Học sinh ở các bản xa có nguy cơ lỡ buổi tựu trường nếu tình hình không sớm được cải thiện.

Trước mắt, lãnh đạo xã Tam Thanh chỉ đạo các trường chủ động rà soát thiệt hại, lên phương án khắc phục tạm thời. Chính quyền xã cũng đang huy động phương tiện cơ giới để thông tuyến từ xã Tam Lư vào Tam Thanh.
“Giáo viên ở trong xã đang cố gắng dọn dẹp bằng tay nhưng khối lượng đất đá quá lớn. Phải có máy xúc, máy ủi vào hỗ trợ thì mới có thể khắc phục kịp thời. Chỉ còn chưa đầy một tuần nữa là đến lễ khai giảng, nhưng với tình hình hiện tại, rất khó để đảm bảo cho học sinh được trở lại lớp đúng kế hoạch”, ông Thế Anh thông tin.