Vụ việc vừa xảy ra ngày 8/10, tại địa bàn xã Thạnh Yên – huyện U Minh Thượng, tỉnh Kiên Giang. Theo đó, cùng ngày, lực lượng Công an huyện U Minh Thượng đã tiếp nhận 1 khẩu súng ngắn K54, 1 thùng đạn gồm 68 viên của ông Trần Văn Sóc (xã Thạnh Yên) vớt được.
Theo tường trình của ông Sóc, vào ngày 6/10, ông Sóc đã mò xuống ao cạnh nhà để mò cây lâu năm xem tình hình sinh sống thế nào, thì bất ngờ một chiếc thùng sắt rất nặng ở tận đáy ao.
Vớt chiếc thùng này lên, rửa sạch và mở ra xem, ông Sóc phát hiện có đến 68 viên đạn còn nguyên, sáng bóng ở bên trong. Ngoài ra, còn có 1 khẩu súng đã được lực lượng Công an xác nhận là khẩu súng K54, có dán hình ngôi sao 5 cánh trên báng súng.
Chính quyền địa phương nhận định, đây có thể là số đạn và súng còn sót lại sau chiến tranh. Song song đó, trong ngày 8/10, Công an huyện U Minh Thượng cũng tiếp nhận 1 khẩu súng rulo nòng dài, 2 viên đạn do 1 cán bộ kiểm lâm nghỉ hưu nộp lại.
Hiện lực lượng Công an đang tiến hành hoàn tất hồ sơ, tiếp nhận toàn bộ số súng, đạn nói trên.