Một cuộc phản công mới sắp diễn ra?

GD&TĐ - Giám đốc tình báo quân sự Kiev tin rằng, mùa xuân sẽ mang đến một cơ hội khác để phản công nhưng không nói nguồn lực từ đâu.

Một người lính Ukraine đi trong chiến hào gần tiền tuyến, bên ngoài Kupyansk, Ukraine, ngày 23/1/2024
Một người lính Ukraine đi trong chiến hào gần tiền tuyến, bên ngoài Kupyansk, Ukraine, ngày 23/1/2024

“Lực lượng Ukraine sẽ tiếp tục tấn công vào mùa xuân một lần nữa”, Giám đốc tình báo quân sự Ukraine Kirill Budanov nói với The Telegraph hôm 30/1/2024.

Ông Budanov tuyên bố rằng, các hoạt động tấn công của quân đội Nga xung quanh các khu định cư Donbass là Kupyansk, Liman, Artyomovsk (được gọi là Bakhmut ở Ukraine) và Avdeevka sẽ “hoàn toàn bị kiệt sức” vào đầu mùa xuân.

“Chúng ta di chuyển, đối phương cũng di chuyển. Bây giờ đến lượt đối phương. Họ sẽ sớm phải kết thúc và sau đó chuyện của chúng ta sẽ bắt đầu”, ông Budanov nói.

Hiện vẫn chưa rõ bằng cách nào Kiev sẽ có được vũ khí hoặc nửa triệu quân cần thiết để bù đắp tổn thất sau cuộc phản công thất bại vào mùa hè năm ngoái.

Cuộc phản công cuối cùng của Ukraine bắt đầu vào tháng 6/2023 và kéo dài đến khoảng tháng 10 cùng năm, với việc lực lượng Ukraine cố gắng xuyên thủng các tuyến phòng thủ của Nga tại nhiều điểm trên khắp các khu vực Kherson, Zaporzhye và Donetsk, nhưng mục tiêu của Kiev đã hoàn toàn thất bại.

Theo số liệu từ Bộ Quốc phòng Nga, Ukraine đã không đạt được bất kỳ lợi ích lãnh thổ đáng kể nào, và hoạt động quân sự của Kiev đã khiến 160.000 người thiệt mạng.

Và lần này, theo các chuyên gia quân sự, nếu Ukraine tiến hành phản công thì họ sẽ tham chiến với phần lớn khí tài do phương Tây cung cấp đã bị hỏng do bị Nga tấn công, và quân đội được huấn luyện tốt nhất được thay thế bằng những lính nghĩa vụ thiếu kinh nghiệm, trong khi việc tiếp tục viện trợ quân sự từ Mỹ vẫn chưa chắc chắn.

Ngay cả bây giờ, tình hình ở mặt trận vẫn rất “kịch tính”, các tướng lĩnh và binh sĩ ẩn danh nói với tờ Die Welt của Đức vào tuần trước, với lý do thiếu đạn dược quan trọng và tân binh.

Tổng thống Ukraine Vladimir Zelensky vào tháng trước đã công bố kế hoạch huy động khoảng 500.000 lính nghĩa vụ mới để thay thế những người đã mất kể từ khi bắt đầu cuộc xung đột gần hai năm trước.

Trong khi Ukraine không công bố con số thương vong, Bộ Quốc phòng Nga ước tính tổn thất của Kiev kể từ tháng 2/2022 là gần 400.000 người.

Aleksey Arestovich, cựu trợ lý của Tổng thống Ukraine Vladimir Zelensky, đưa ra con số lên tới 300.000 người.

Việc tướng hàng đầu của Tổng thống Ukraine, Valery Zaluzhny, mô tả tình hình chiến trường vào tháng 11/2023 là “bế tắc” đã khiến ông Zelensky tức giận.

Sự bất hòa giữa Tổng thống Ukraine và Tổng Tư lệnh các lực lượng vũ trang Kiev Valery Zaluzhny đã bùng nổ thành tiêu đề trong tuần này khi ông Zelensky được cho là đã sa thải ông Zaluzhny, sau đó ông Zaluzhny lại được tuyển dụng lại, trong khi văn phòng kiểm duyệt của Kiev bác bỏ câu chuyện như một tin đồn vô căn cứ nhằm “phá hủy sự đoàn kết của xã hội Ukraine”.

Tuy nhiên, các quan chức Mỹ nói với Bloomberg hồi đầu tháng rằng, sự rạn nứt giữa Tổng thống Ukraine và vị tướng hàng đầu nước này là có thật, và điều này đang “làm chậm những nỗ lực xây dựng chiến lược mới” cho năm tới.

Theo tờ báo The Times của Anh, vị trí của tướng Zaluzhny được đề nghị cho Giám đốc tình báo quân sự Ukraine Kirill Budanov.

Nếu Tổng thống Zelensky thay thế ông Zaluzhny bằng ông Budanov, thì tổng thống sẽ đổi thái độ hoài nghi với một người có cùng niềm tin “đấng cứu thế” với ông về một chiến thắng quân sự, như các trợ lý của ông Zelensky đã mô tả tầm nhìn của ông Budanov trong một bài báo trên tạp chí The Times năm ngoái.

Không rõ liệu tướng Zaluzhny, giống như tướng Budanov, có tin rằng, Ukraine sẽ có thể tiến hành một cuộc phản công vào mùa xuân này hay không.

Theo RT

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ