Mark Hughes chấp nhận đề nghị từ Fulham

Mark Hughes chấp nhận đề nghị từ Fulham

(GD&TĐ) - Theo thông tin được Guardian đăng tải tối qua (28/7), cựu HLV của Man City, Mark Hughes đã chấp nhận lời đề nghị từ Fulham để trở thành HLV mới của CLB này sau khi Roy Hodgson chia tay sân Craven Cottage để đến Anfield.

1
Mark Hughes sẽ trở thành HLV mới của Fulham

Sau khi không thuyết phục thành công HLV Martin Jol phá hợp đồng của mình với Ajax, ban đầu chủ tịch Mohamed Al Fayed của Fulham cũng định lựa chọn giữa Sven-Goran Eriksson hoặc Ottmar Hitzfeld nhưng với kinh nghiệm dẫn dắt những đội bóng thi đấu tại đấu trường Premier League, cựu HLV của Manchester City, Mark Hughes đã được liên hệ để trở thành HLV mới của đội bóng chủ sân Craven Cottage. Trong vài ngày tới HLV Mark Hughes sẽ có buổi họp báo chính thức trên cương vị mới, theo dự kiến cựu HLV của thiếu gia thành Manchester sẽ đem đến sân Craven Cottage những cộng sự của mình bao gồm trợ lý Mark Bowen và Eddie Niedzwiecki, cùng huấn luyện viên thủ môn Kevin Hitchcock.

Bằng cách đưa ra lời đề nghị với Hughes, Fulham đã chấm dứt những tin đồn không tốt xung quanh CLB, và HLV Mark Hughes sẽ phải sớm đưa ra quyết định trong việc chuyển nhượng của đội bóng. Hiện tại Fulham đang có một thỏa thuận với Aston Villa trong việc mua tiền vệ Steve Sidwell. Trong khi đó đang có những tin tức cho rằng Fulham đang quan tâm tới thủ thành người Anh, David James từ Portsmouth. Nếu Fulham đồng ý để thủ thành số một của mình là Mark Schwarzer đến sân Emirates theo lời đề nghị trị giá 2 triệu bảng, chắc chắn David James sẽ là một sự thay thế xứng đáng trong khung gỗ.

Các cầu thủ của Fulham vừa trở về từ một tour du đấu ngắn ngày tại Thụy Điển dưới sự dẫn dắt của trợ lý Ray Lewington, hiện tại CLB chủ sân Craven Cottage còn khoảng hai tuần để chuẩn bị cho mùa giải mới trước khi có lượt trận đấu đầu tiên của mình ở đấu trường Premier League là chuyến làm khách của Bolton Wanderers.

Phạm Nguyễn (theo Guardian)

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Minh họa/CGT

Truyện ngắn: Âm thanh của im lặng

GD&TĐ - Đôi khi, im lặng là tiếng gào thét của những nỗi đau không thể gọi tên, là tiếng vỡ vụn của những niềm tin bị đánh tráo.

U17 Việt Nam sáng cửa dự U17 thế giới

U17 Việt Nam sáng cửa dự U17 thế giới

GD&TĐ - Thông báo mới nhất từ Liên đoàn bóng đá thế giới (FIFA) mang tới thời cơ thuận lợi cho bóng đá Việt Nam hướng tới tấm vé dự World Cup U17 năm 2026.