![]() |
- Thật ngưỡng mộ gia đình anh quá, anh chị cưới nhau bao lâu rồi mà tôi thấy hai người luôn nắm tay nhau khi dạo phố.
Người kia nhăn mặt đáp:
- Cũng là bất đắt dĩ thôi anh à!
- Sao lại bất đắt dĩ?
Người hàng xóm gãi đầu cười đáp:
- Tôi mà buông tay một phút là cô ấy chạy ngay vào mấy hàng quán ven đường thôi.
- !!!
**********
Bán laptop ăn trộm cho khổ chủ
Bị trộm vào khua khoắng một số tài sản, trong đó có chiếc máy tính hiệu HP (trị giá gần 10 triệu đồng), bà Võ Thị Thúy Y. (trú phường Phước Hải, Nha Trang) rầu vì những tài sản dễ bốc hơi này, khả năng tìm lại được rất ít.
Mới đây, bà không khỏi bất ngờ khi Nguyễn Minh Quang (trú tỉnh Quảng Nam) gạ bán cho bà chiếc laptop mà gia đình bà bị trộm lấy. Khi phát hiện sự việc, gia đình đã giữ Quang, báo công an. Anh này khai nhận trước đó đã mua chiếc laptop của người khác, giờ mang bán lại, ai dè trúng ngay khổ chủ. Có thứ đã mất, tìm hoài chẳng thấy thì bỗng dưng lù lù xuất hiện.