Lý do không nhường ghế cho bà bầu

Vừa trở về, Tèo hí hửng khoe với bạn cùng phòng:

Lý do không nhường ghế cho bà bầu
- Lúc nãy đi xe buýt tao suýt chút bị lừa rồi mày ạ!

Cậu bạn tò mò:

- Chuyện gì, kể xem nào!

Tèo nhanh nhảu:

- Lúc nãy đang ngồi trên xe buýt, có một em xinh xắn đứng trước mặt tao nói "Anh có biết là em đang mang thai không?".

Cậu bạn gãi đầu:

- Rồi sao, mày có đứng lên nhường ghế không?

Tèo nhún vai:

- Không, tao đáp lại "đứa bé chắc chắn không phải con tôi". Tưởng lừa được tao dễ à, tao đã gặp con bé đó bao giờ đâu mà bảo tao làm em ấy có thai chứ!

- !?!

*************

Vợ bảo chồng:
- Này anh yêu, ít nữa khi tóc em bạc trắng, anh có yêu em nữa không?
- Hừm... khi tóc em hết màu vàng rồi lại màu đen, màu tím, màu nâu, anh chả vẫn yêu em đấy thôi!
Theo Vnexpress.net

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ