Thông tin mới nhất PV báo Người Đưa Tin nhận được vào tối 18/10, khoảng 10 giờ sáng 18/10, trên địa bàn xã Tam Lãnh (Phú Ninh, Quảng Nam) đã xảy một vụ lợn rừng tấn công hàng loạt người dân, khiến 5 người trọng thương. Đáng chú ý, trong đó có 2 cụ bà bị thương rất nặng, nguy kịch đến tính mạng.
Tiếp xúc với PV trong Bệnh viện Đa khoa Quảng Nam, những nạn nhân trên vẫn chưa hết lo lắng.
Trên mình đầy thương tích do những vết cắn từ con lợn rừng để lại, bà Hoàng Thị Lực (74 tuổi, trú thôn An Bình, xã Tam Lãnh) lắp bắp: “Tôi đang lúi húi cắt cỏ thì từ phía sau một cú húc như trời giáng làm tôi ngã lăn lộn.
Quá choáng váng tôi “mắt nhắm, mắt mở” thì hoảng hồn khi thấy trước mắt mình một con lợn rừng to lớn lao đến cào cấu. Nó hịc hịc mũi liên hồi rồi lao vào cắn tôi, tôi chỉ biết quờ quạng được năm bảy cái rồi ngất xỉu”.
Chưa hết, theo lời những người dân thôn Bình An, trước đó, con lợn trên còn tấn công bà Phạm Thị Hanh (80 tuổi), trong lúc bà đang chăn bò dưới chân núi cuối thôn.
Anh Nguyễn Ngọc Anh (người thân bà Hanh) hãi hùng kể lại: “Đang đi làm đồng về thì tôi nghe tiếng la hét thất thanh phía cuối làng. Nghĩ có chuyện chẳng lành nên vội chạy lao về nơi phát ra tiếng hét lớn.
Thế rồi, tôi hết hồn, đứng sững người lại khi thấy một con lợn đực to lớn đang xông vào cắn bà Hanh. Do quá già yếu nên bà Hanh không thể phản kháng”.
“Nghe lời kêu cứu của bà Hanh, nhiều người dân trong làng cũng nhanh chân chạy đến xua đuổi con lợn rừng, giải cứu cho bà Hanh. Nhưng con lợn vẫn rất hung hăng, giữa lúc ấy, nó còn lao thẳng vào tấn công ông Nguyễn Đình Thọ (46 tuổi) và con trai ông Thọ là anh Nguyễn Thành Tín (22 tuổi) khi hai cha con ông Thọ đang cố giải cứu cho bà Hanh”, một nhân chứng lộ vẻ bàng hoàng kể lại.
Theo ghi nhận của PV, bà Hanh bị thương rất nặng, tay phải cụ bà bị cắn nát 1/3, phần đầu, mặt bị cắn đến biến dạng. Vết cắn ở cằm và trán dài 6 cm.
Ngoài ra còn nhiều vết cắn sâu ở bụng, ngực, nguy hiểm đến tính mạng. Hai cha con ông Thọ cũng dính nhiều thương tích nhẹ hơn. Ngay trong ngày, cả 4 nạn nhân trên được chuyển lên bệnh viện cấp cứu.
Ngay sau thông tin lợn rừng xuống núi tấn công 2 người dân nhập viện, một số thanh niên làng An Bình truy tìm vây bắt con lợn nhằm không cho nó tiếp tục tấn công người. Tuy vậy, con lợn đã nhanh chân lẫn lên núi, sau khi tiếp tục làm một phụ nữ trong thôn bị thương nhẹ.

Bác sĩ đang tích cực cấp cứu cho các nạn nhân.
Trao đổi với PV, ông Nguyễn Văn Bình, Công an xã Tam Lãnh xác nhận những vụ người dân bị lợn rừng tấn công là sự thật. “Có thể lợn rừng bị người ta săn và bắn thương nên mới giận dữ và mất phương hướng rồi xuống núi tấn công người.
Đây là lần đầu tiên trong 5 năm lợn rừng mới xuất hiện lại ở địa phương. Những lần trước mỗi khi thấy người lợn rừng đều bỏ chạy”, ông Bình nói thêm.
Liên quan đến việc lợn rừng liên tiếp tấn công người, PV trao đổi với PGS.TS Võ Văn Phú (Khoa Sinh học, Trường Đại học Khoa học Huế).
PGS.TS Phú cho biết: “Thông thường chẳng có con thú rừng nào dám rời rừng để ra các bản, làng đâu, vì chúng sợ con người. Nhưng nếu trường hợp “nhà” của chúng bị xâm phạm thì chúng mới bỏ chạy.
Có trường hợp vì quá đói thì chúng phải đi kiếm ăn, nếu trong rừng không có thức ăn thì chúng phải tìm đến các nương rẫy để kiếm. Thú rừng không phải phá hoại mùa màng như nhiều người nói đâu, mà do nó kiếm ăn. Nó kiếm ăn thì nó sẽ làm hư hại hoa màu”.
Cũng theo PGS. TS Phú, thú rừng tấn công con người là bản năng kiếm ăn, bản năng sinh tồn, nhằm tự vệ mình trong quá trình đi kiếm ăn. Một khi bị con người cản trở, thì bắt buộc thú rừng phải tìm mọi cách để bảo vệ bản thân. Do đó, khi đối mặt với thú rừng, người dân phải đặc biệt chú ý điểm này.
Đồng quan điểm với PGS.TS Phú, trả lời PV Báo Người Đưa Tin, PGS.TS Võ Văn Minh (nguyên Trưởng khoa Sinh – Môi trường Trường ĐHSP Đà Nẵng) nhận định: “Việc săn băt lợn rừng cũng là một trong những nguyên nhân dẫn đến chuyện lợn rừng tấn công con người”.
“Lúc bị săn bắt, động vật sẽ hoảng loạn và điên loạn chạy trốn. Trên đường đi nó sẽ tấn công bất cứ ai theo bản năng”, PGS.TS Minh nói thêm.
| Những năm gần đây, trên phạm vi cả nước đã có rất nhiều trường hợp bị heo rừng tấn công gây nhiều thương vong. Tháng 11/2014, Nông Mạc Trực (23 tuổi) và Đinh Minh Đường (69 tuổi, cùng ngụ xã Ea Púk, huyện Krông Năng, tỉnh Đắk Lắk) bị lợn rừng cắn nát hai chân. Chưa hết, cuối năm 2014, một con lợn đã tấn công cháu Trần Văn Đ. và bà Trương Thị Cảnh (SN 1965 xã Khánh Hiệp, Khánh Vĩnh, Khánh Hòa). Hậu quả cháu Đ. chết, bà Cảnh trọng thương. Cách đây không lâu, chị Phạm Thị Hồng H.(39 tuổi, ngụ xã Phổ Hòa, Đức Phổ, Quảng Ngãi) cũng tử vong vì bị một con lợn rừng bất ngờ húc thủng phổi trong lúc đi cắt cỏ. |