Lễ khai giảng đặc biệt tại lớp học không có sân trường

GD&TĐ - Giữa những hành lang bệnh viện vốn quen tiếng bước chân vội vã của bác sĩ và những cơn đau bệnh tật, sáng 4/9, tiếng trống trường đã vang lên.

Các em học sinh và giáo viên vui vẻ cùng nhau học tập trong ngày đầu tiên của năm học mới.
Các em học sinh và giáo viên vui vẻ cùng nhau học tập trong ngày đầu tiên của năm học mới.

Chắp cánh cho những ước mơ bé nhỏ bay cao

Không có sân trường rộng, không có hàng cây, cũng chẳng có những bộ đồng phục ngay ngắn, nhưng tại Bệnh viện Ung bướu TPHCM và Bệnh viện Nhi Đồng 1 TPHCM, những bệnh nhi ung thư và mắc bệnh hiểm nghèo vẫn được đón một ngày tựu trường đặc biệt. Một ngày mà các em được sống trọn vẹn với niềm vui của tuổi thơ, được cầm trên tay sách vở, được nghe tiếng trống trường và được gọi tên là học sinh.

Lễ khai giảng cho hai lớp học đặc biệt: lớp học Hoa Hướng Dương tại Bệnh viện Ung bướu TPHCM và lớp học Vui Vẻ tại Bệnh viện Nhi Đồng 1 thật sự để lại nhiều cảm xúc.

Đó không chỉ là một lễ khai giảng. Với những đứa trẻ đang ngày ngày chống chọi với bệnh tật, đó còn là lời nhắn nhủ rằng dù phải ở lại bệnh viện, các em vẫn không bị bỏ lại phía sau.

Chia sẻ tại buổi lễ, bà Trương Thị Bích Hạnh - Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM nhấn mạnh, với những trẻ em phải điều trị dài ngày trong bệnh viện, bên cạnh thuốc men và các kỹ thuật y tế, việc chăm lo đời sống tinh thần và học tập có ý nghĩa vô cùng quan trọng.

Bởi các em không chỉ cần được chữa lành về thể chất. Các em còn cần được học tập, được vui chơi, được giao tiếp, được sống với những ước mơ của một đứa trẻ.

Bà mong muốn tại các cơ sở y tế ở TPHCM có trẻ em phải điều trị dài ngày, những lớp học như vậy sẽ tiếp tục được mở ra, để các em vừa được chăm sóc sức khỏe, vừa được học tập và truyền thêm những động lực, những quyết tâm.

Niềm vui tuổi thơ bình dị

Điểm đặc biệt nhất của buổi lễ là tiếng trống trường. Chiếc trống với những tiếng vang rền, mạnh mẽ đã vang lên tại khu D, Bệnh viện Nhi Đồng 1. Âm thanh ấy vốn rất quen thuộc với hàng triệu học sinh trong ngày khai giảng, nhưng ở nơi đây, nó trở nên đặc biệt hơn bao giờ hết. Bởi phía sau tiếng trống là những đứa trẻ đã phải nỗ lực gấp nhiều lần để có thể tiếp tục học. Có em đang mang kim truyền trên tay, có em vừa trải qua một đợt điều trị, có em cơ thể còn đau nhức... nhưng khi tiếng trống vang lên, những gương mặt xanh xao bỗng rạng rỡ.

lophoc4.jpg
Dù tay vẫn còn kim truyền và người vẫn mệt nhưng được bắt đầu năm học mới các em học sinh ở lớp học Vui Vẻ rất háo hức

Trong khoảnh khắc ấy, bệnh viện dường như không còn chỉ là nơi điều trị mà đã trở thành một ngôi trường. Và những đứa trẻ đang chiến đấu với bệnh tật vẫn có một ngày tựu trường của riêng mình.

Nằm trên tầng 6 ở khu D, Bệnh viện Nhi Đồng 1, lớp học Vui Vẻ hiện có khoảng 20 em nhỏ từ 2 đến 15 tuổi theo học. Các em mắc nhiều căn bệnh hiểm nghèo như tan máu bẩm sinh, bệnh thận, phải lọc màng bụng… Những căn bệnh khiến việc ăn, ngủ, sinh hoạt và học tập của các em gắn chặt với bệnh viện trong thời gian dài. Nhưng bệnh tật không thể lấy đi hoàn toàn niềm vui đến trường.

Dù trên tay vẫn còn những chiếc kim truyền, trên cơ thể là những vết thương và trong người vẫn còn những cơn đau, các em vẫn háo hức khi được tham dự lễ khai giảng.

lophoc2.jpg
Những chú gấu bông, những món quà, những lời khích lệ động viên đã được lãnh đạo TPHCM và các ban ngành trao đến các em nhỏ ở lớp học đặc biệt

Đỗ Quách Quỳnh Chi, 7 tuổi, là một trong những học sinh của lớp học Vui Vẻ. Gương mặt em xanh xao, vóc dáng nhỏ bé, trên tay vẫn còn gắn kim truyền dịch, nhưng khi nói về ngày khai giảng, giọng em trở nên vui hơn.

“Em bị bệnh tan máu bẩm sinh nhưng giờ em không mệt đâu. Em vui vì được các cô chú cho nhiều quà, được các bác đến động viên trong lễ khai giảng. Em sẽ điều trị bệnh thật tốt và sẽ cố gắng đọc được nhiều chữ hơn nữa”, Quỳnh Chi nói, dù giọng em đã thấm mệt.

Ở một góc khác của lớp học, Trọng Nhân, cậu bé 6 tuổi đã có 4 năm phải chạy thận, cũng háo hức trong ngày khai giảng. Cơ thể em mang đầy những dấu vết của quá trình điều trị. Nhưng dường như những vết thương ấy không thể ngăn em kể chuyện, cười nói và chia sẻ niềm vui với mọi người.

Trọng Nhân kể hết chuyện này đến chuyện khác. Rồi em hát tặng các lãnh đạo TPHCM và những đại biểu tham dự lễ khai giảng một bài hát về niềm tự hào dân tộc. Tiếng hát của cậu bé vang lên giữa bệnh viện, hồn nhiên, trong trẻo và đầy sức sống. Có lẽ, đó chính là điều đẹp nhất mà một lễ khai giảng đặc biệt có thể mang lại: giúp những đứa trẻ tạm quên đi bệnh tật, để được trở về đúng với tuổi thơ của mình.

Với những bệnh nhi mắc bệnh hiểm nghèo, việc học cũng phải được điều chỉnh để phù hợp với tình trạng sức khỏe.

Cô Bùi Minh Anh, chuyên viên công tác xã hội, giáo viên của lớp, cho biết mỗi giờ học ở đây chỉ kéo dài khoảng 30 phút, vừa đủ để các em tiếp nhận kiến thức mà không quá sức.

“Các em nhỏ đều rất nghị lực. Các em bị bệnh hiểm nghèo, người đau nhức, sức khỏe yếu nhưng mỗi khi đến lớp, các em đều tương tác rất vui, hồn nhiên nô đùa cùng cô, cùng bạn", cô Minh Anh chia sẻ.

Với những giáo viên tại lớp học Vui Vẻ, mục tiêu không chỉ là giúp các em đọc được thêm một chữ, viết được thêm một dòng hay biết thêm một phép tính. Điều quan trọng hơn là giúp các em không đánh mất việc học, không đánh mất niềm vui và không đánh mất niềm tin vào ngày mai.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ