Tự hào mái trường 65 năm trên quê hương cố Tổng Bí thư Trường Chinh

GD&TĐ - Hội khóa K43 trở về mái trường 65 năm xây dựng và trưởng thành - Trường THPT Xuân Trường ở quê hương cố Tổng Bí thư Trường Chinh.

Đại diện Ban liên lạc tặng quà, chụp ảnh lưu niệm với Ban giám hiệu nhà trường.
Đại diện Ban liên lạc tặng quà, chụp ảnh lưu niệm với Ban giám hiệu nhà trường.

Sau 20 năm rời mái trường THPT Xuân Trường, gần 500 cựu học sinh khóa K43, niên khóa 2003-2006, từ nhiều tỉnh, thành trong nước và nước ngoài đã trở về hội ngộ. Hai ngày 29 và 30/8 không chỉ là dịp gặp lại thầy cô, bạn bè mà còn là hành trình trở về với những ký ức tuổi học trò và truyền thống của ngôi trường 65 năm tuổi.

Trở về mái trường xưa

Hội khóa K43 được tổ chức trên quê hương cố Tổng Bí thư Trường Chinh, trong không khí cả nước chào mừng kỷ niệm 81 năm Quốc khánh 2/9 và chuẩn bị kỷ niệm 120 năm Ngày sinh cố Tổng Bí thư Trường Chinh (9/2/1907 - 9/2/2027).

Đây cũng là năm Trường THPT Xuân Trường tròn 65 năm xây dựng và trưởng thành. Hơn sáu thập kỷ qua, nhà trường đã trở thành một địa chỉ giáo dục giàu truyền thống, góp phần bồi đắp tri thức, nhân cách cho nhiều thế hệ học sinh quê hương.

Với các cựu học sinh K43, trở về lần này vì thế không chỉ là cuộc hội ngộ sau hai thập kỷ. Đó còn là dịp để mỗi người nhìn lại chặng đường đã qua, tri ân thầy cô và những thế hệ đi trước, đồng thời nhắc nhớ về trách nhiệm của mình với quê hương, đất nước.

Hội khóa được chuẩn bị trong khoảng 4 tháng với nhiều hoạt động ý nghĩa, xoay quanh các giá trị: Kết nối - Tri ân - Trưởng thành - Tỏa sáng.

Nhiều cựu học sinh đã trực tiếp trở về trường, tìm gặp và gửi lời mời tới các thầy cô từng giảng dạy K43. Những cuộc gặp sau nhiều năm xa cách mang theo nhiều cảm xúc, khi thầy cô gặp lại những học trò từng gắn bó dưới mái trường nay đã trưởng thành, có công việc và cuộc sống riêng.

picture1.png
Gần 500 cựu học sinh xếp thành hàng, tay cầm cờ đỏ sao vàng trang trọng vẫy chào các thầy cô giáo cũ.

Hoạt động tri ân cũng được tổ chức tại Phòng Truyền thống nhà trường và Nghĩa trang Liệt sĩ xã Xuân Hồng. Đây là dịp để các thành viên K43 tưởng nhớ những thầy cô, bạn học đã qua đời, những người dù không thể hiện diện trong ngày hội ngộ nhưng vẫn là một phần ký ức của khóa học.

Tái hiện ngày tựu trường 20 năm trước

Một trong những khoảnh khắc xúc động nhất của hội khóa là chương trình tái hiện lễ khai giảng của 20 năm trước.

Gần 500 cựu học sinh cùng các thầy cô nguyên là giáo viên chủ nhiệm của 12 lớp trở lại sân trường, tái hiện hình ảnh ngày đầu năm học. Những gương mặt đã trưởng thành theo thời gian lại cùng đứng trong hàng ngũ, cầm trên tay lá cờ đỏ sao vàng và trang trọng chào đón các thầy cô.

Khoảnh khắc ấy đưa nhiều người trở về với ký ức của tuổi 17, 18 - những năm tháng tưởng như đã rất xa nhưng vẫn nguyên vẹn trong tâm trí.

Hội khóa có sự tham dự của gần 60 cán bộ quản lý, giáo viên, trong đó có Ban Giám hiệu đương nhiệm, các thế hệ nguyên Ban Giám hiệu và những thầy cô từng trực tiếp giảng dạy K43.

picture4.png
Các thành viên trong Ban liên lạc hội khoá.

Sau 20 năm, mỗi cựu học sinh đã có một hành trình riêng. Có người lập nghiệp ở quê nhà, người công tác trong các cơ quan, đơn vị, người kinh doanh, người sinh sống xa quê, cũng có người lựa chọn cuộc sống bình dị bên gia đình.

Nhưng khi trở lại sân trường, trước thầy cô và bạn bè, khoảng cách về thời gian dường như được xóa nhòa. Những câu chuyện về lớp học, thầy cô, bạn bè và những kỷ niệm tuổi học trò lại được nhắc nhớ, gần gũi như mới hôm qua.

Gắn kết tình thầy, nghĩa bạn

Bên cạnh các hoạt động tri ân, hội khóa tổ chức hai chương trình hội thao tại Hà Nội và tại trường với các môn bóng đá, bóng bàn, pickleball. Không đơn thuần là hoạt động thể thao, đây còn là dịp để thầy cô và cựu học sinh cùng giao lưu, chia sẻ và tìm lại không khí tuổi trẻ.

Hai mươi năm sau ngày tốt nghiệp, những người từng ngồi chung một lớp nay có thể khác nhau về nghề nghiệp, vị trí công việc và cuộc sống. Song, tình bạn dưới mái trường vẫn là sợi dây gắn kết các thành viên K43.

Trong khuôn khổ hội khóa, đại diện Ban liên lạc K43 cũng trao tặng Ban Giám hiệu nhà trường lẵng hoa và những món quà ý nghĩa, góp phần phục vụ công tác giảng dạy, học tập của thầy và trò Trường THPT Xuân Trường. Đó là tình cảm của những người từng trưởng thành từ mái trường dành cho thế hệ học sinh hôm nay.

65 năm xây dựng và trưởng thành của Trường THPT Xuân Trường cũng là hành trình của nhiều thế hệ thầy và trò cùng vun đắp truyền thống hiếu học của quê hương. Từ mái trường này, nhiều thế hệ học sinh đã trưởng thành, đi đến nhiều miền đất, đảm nhận những công việc khác nhau và đóng góp cho gia đình, quê hương, đất nước.

picture5.png
Khoảnh khắc vô giá gắn kết tình thầy nghĩa bạn dưới mái trường THPT Xuân Trường giàu truyền thống khoa bảng và hiếu học.

Với K43, 20 năm sau ngày rời trường, cuộc trở về là dịp để mỗi người thêm trân trọng những năm tháng học tập dưới mái trường xưa. Tri ân không chỉ nằm ở một cuộc gặp hay những món quà trao tặng. Với các cựu học sinh, cách thiết thực để tri ân thầy cô và mái trường chính là tiếp tục sống trách nhiệm, làm việc tốt, đóng góp cho cộng đồng và giữ gìn những giá trị tốt đẹp đã được vun đắp từ những năm tháng học trò.

Hai ngày hội khóa khép lại, nhưng những cuộc gặp, những cái bắt tay, lời hỏi thăm và ký ức tuổi học trò vẫn tiếp tục được nối dài. Hai mươi năm là một chặng đường của trưởng thành. Nhưng khi trở về mái trường xưa, mỗi người vẫn tìm thấy trong mình hình bóng của một thời áo trắng - nơi bắt đầu những ước mơ, tình bạn và hành trang đầu tiên để bước vào cuộc đời.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ