Lãnh đạo Sở GD&ĐT Đắk Lắk chia buồn với gia đình học sinh bị tử nạn ở sân trường

GD&TĐ - Ngày 17/9, Giám đốc Sở GD&ĐT Đắk Lắk, Bí thư Huyện ủy Krông Búk đã đến thăm hỏi, chia buồn với gia đình học sinh lớp 2 bị tử nạn ở sân trường.

Giám đốc Sở GD&ĐT Đắk Lắk Lê Thị Thanh Xuân chia buồn với gia đình em H.N. (Ảnh: Thành Tâm)
Giám đốc Sở GD&ĐT Đắk Lắk Lê Thị Thanh Xuân chia buồn với gia đình em H.N. (Ảnh: Thành Tâm)

Theo đó, sau khi tiếp nhận thông tin vụ việc em H.N. (SN 2017, trú buôn Cư Mtao), học sinh lớp 2, Trường Tiểu học - THCS Bùi Thị Xuân, xã Ea Sin, huyện Krông Búk không may bị 1 phụ huynh bất cẩn lùi xe ô tô tông trúng tử vong ở sân trường vào sáng 16/9, Sở GD&ĐT Đắk Lắk chỉ đạo Phòng GD&ĐT phối hợp ngành chức năng, nhà trường triển khai việc hỗ trợ gia đình lo hậu sự.

Đồng thời, thành lập đoàn do bà Lê Thị Thanh Xuân, Giám đốc Sở trực tiếp đến thăm hỏi, chia buồn, động viên gia đình, người thân.

Cùng đi có ông Nguyễn Hải Đông, Bí thư Huyện ủy Krông Búk; ông Lê Đình Khả, Trưởng Phòng GD&ĐT huyện Krông Búk.

GĐ1.jpg
Giám đốc Sở GD&ĐT chia buồn cùng gia đình, người thân của cháu H.N. (Ảnh: Thành Tâm)

Tại đây, Giám đốc Sở GD&ĐT gửi lời chia buồn tới ông Y Knắk Ksơr (ông ngoại cháu H.N.), cùng người thân.

"Mong gia đình, người thân sớm vượt qua nỗi đau thương, mất mát này để tiếp tục ổn định cuộc sống, đoàn kết, chăm lo cho đại gia đình ngày một tốt hơn", bà Xuân động viên. Đồng thời giao cho Trưởng Phòng GD&ĐT huyện tiếp tục phối hợp chính quyền địa phương quan tâm, hỗ trợ gia đình cháu H.N. cũng như 2 bạn cùng trường bị thương nhẹ.

Ô Ngoại.jpg
Ông Knắt Ksơr không tin cháu H.N. đã mất. (Ảnh: Thành Tâm)

Không tin cháu ngoại H.N. đã mất, ông Knắt Ksơr bần thần đi ra, đi vào trước cửa nhà, nước mắt luôn chực trào: "Cháu ở với ông bà ngoại từ lúc 1 tuổi do bố mẹ làm công nhân ở Sài Gòn, sau đó ly dị thì cháu hẳn với ông bà để đi học. Hết học ở trường là về phụ giúp ông bà và gia đình chứ không ham chơi. Mẹ cháu là con thứ 3 trong gia đình có 5 anh chị em. Vợ chồng tôi thương H.N. nhiều lắm, sao lại tông chết cháu của tôi vậy!".

IMG_1631.JPG
Căn nhà cũ kĩ của ông Knắt Ksơr hiện là nơi ở của 12 nhân khẩu gồm 3 thế hệ. (Ảnh: Thành Tâm)

Chứng kiến gia cảnh nhà ông bà ngoại của cháu H.N., những người đến chia buồn không khỏi xót xa khi trong căn nhà nhỏ hẹp, cũ kĩ ấy, hiện đang là nơi sinh sống của 12 nhân khẩu gồm 3 thế hệ nhà ông Knắt Ksơr.

Trước đó, khoảng 6 giờ 42 phút ngày 16/9, tại Trường Tiểu học - THCS Bùi Thị Xuân (xã Ea Sin, huyện Krông Búk) xảy ra vụ tai nạn thương tâm khiến em học sinh lớp 2 tử vong.

Thời điểm trên, anh L.V.N. (SN 1992) trú buôn Eakring, xã Ea Sin điều khiển xe ô tô mang BKS: 47C-348.58 đi lùi trong sân trường tông vào cháu H. (SN 2017) hiện đang học lớp 2.

Cú tông mạnh khiến cháu H. tử vong tại chỗ.

Nhận được tin báo, cơ quan chức năng huyện Krông Búk có mặt kiểm tra hiện trường, điều tra để làm rõ nguyên nhân. Hiện, tài xế N đang làm việc tại cơ quan điều tra.

Nhân chứng cho biết, tại thời điểm xảy ra tai nạn, anh N. đưa con đi học nhưng do trời mưa nên chạy xe vào trong sân trường.

Chiều cùng ngày, cơ quan Công an huyện Krông Búk đã ra quyết định tạm giữ hình sự đối với tài xế L.V.N..

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Châu Âu đang vật lộn khắc phục hậu quả sau trận lũ lụt kinh hoàng

Hậu quả sau trận lũ lụt kinh hoàng

GD&TĐ -Lực lượng chức năng đang chạy đua để bảo vệ bờ sông và các tòa nhà khi nước lũ tàn phá khắp miền Trung châu Âu, bắt đầu dâng cao ở các khu vực mới.

Lực lượng IDF được tăng cường lên phía bắc.

Trọng tâm cuộc chiến đã dịch chuyển

GD&TĐ - Bộ trưởng Quốc phòng Israel Yoav Gallant cho biết một giai đoạn mới của cuộc chiến đã bắt đầu và trọng tâm đã chuyển sang mặt trận phía bắc.