"Một lần sảy bằng bảy lần sinh", ấy thế mà người phụ nữ này đã sảy thai đến tận 11 lần. Nỗi đau liên tiếp kéo tới suốt từ năm 1993 đến năm 2005, nhiếp ảnh gia Dianne Yudelson sống tại San Francisco, California, Mỹ - nhân vật chính của câu chuyện - đã khiến mọi người phải lặng người khi nhìn thấy kho kỉ vật cô dành tặng cho 11 đứa con chưa kịp cất tiếng khóc chào đời.
Để lưu giữ những khoảnh khắc nỗi đau mất con và như một cách để nhớ đến 11 đứa con bị sảy, cô quyết định chụp lại các bộ quần áo đã mua cho con, từ quần áo, nón, giày dép và ngay cả hình ảnh siêu âm đứa con đang tượng hình cũng được Yudelson chụp lại. Và điều đặc biệt là 11 đứa con đều được cô đặt cho 11 cái tên khác nhau.



(Ảnh: Dianne Yudelson)
Với tông màu đen trắng ấn tượng, mỗi bức ảnh là tình cảm của Yudelson gửi đến từng đứa con của mình như Charlie, Jane, Robert, Tommy, Violet, Georgia... Nhiều bà mẹ chia sẻ, họ đã bật khóc khi xem bộ ảnh của Yudelson và thực sự đồng cảm với nỗi đau của nhiếp ảnh gia.


(Ảnh: Dianne Yudelson)
"Mẹ, vợ, chị, em hay bạn bè của mỗi người đều có thể đã từng trải qua nỗi đau mất con, họ chỉ đơn giản là chưa bao giờ nói về nó. Họ cần được giúp đỡ. Tôi thực hiện Lost không chỉ để kể về hoàn cảnh của mình mà còn tôn vinh những sinh linh bé nhỏ. Tôi mong mọi người sẽ kể về câu chuyện của mình để giúp đỡ, chia sẻ kinh nghiệm với thiên chức làm mẹ", Yudelson phát biểu.





Dù giờ đây Yudelson và chồng đã có hai con nhưng nỗi đau mất 11 đứa con trước đó vẫn chưa thể nào nguôi ngoai. (Ảnh: Dianne Yudelson)