(GD&TĐ) – Chùm ảnh về cuộc đời thực của Tippi, một cô bé dành 10 năm đầu đời lớn lên tại vùng hoang dã của châu Phi, lần đầu tiên đã được công bố. Đó là những bức ảnh thể hiện sự kỳ diệu về cô bé sống thân thiết với động vật hoang như voi – con vật cô coi như anh trai và một con báo – bạn thân nhất của cô.
|
Tippi, khi 1 tuổi rưỡi, uống sữa bên cạnh những con voi lớn |
Sống với cha mẹ người Pháp là các nhiếp ảnh gia động vật hoang dã Sylvie Robert và Alain Degre, cả ba người đã khám phá qua vùng đất châu Phi trong một chuyến đi đặc biệt. Cuộc hành trình bắt đầu khi Tippi sinh ra tại Namibia và kết thúc trong chuyến đi qua Botswana, Zimbabwe và Nam Phi.
|
Cô bé rất thân thiện với động vật ăn thịt |
Mẹ cô kể: “Cuộc sống hàng ngày của cô bé là giữ chai sữa để không bị lũ khỉ cướp mất, hay bé sẽ gọi tôi đến và chỉ một con voi đang ăn lá cọ rồi nói: Mẹ hãy yên lặng để voi không sợ chúng ta. Cô bé có rất nhiều tự do. Tippi dường như có một sân chơi lớn nhất. Chúng tôi sống trong một cái lều, hoàn toàn ở nơi hoang dã nhưng cô bé luôn thức dậy với ánh mặt trời chiếu sáng và có bố mẹ ở cạnh. Bé thật may mắn”.
Những hình ảnh cô bé ngồi trên lưng một con đà điểu, nằm với mèo rừng, hay vui đùa với voi… đều thể hiện mối quan hệ đặc biệt và yên bình giữa con người và các loài thú.
“Bé rất thoải mái với động vật và có thể nói chuyện với chúng bằng mắt, bằng trái tim mình. – Mẹ bé nói – Con bé không hề sợ hãi. Nó không nhận ra sự khác biệt của mình với con voi và cứ nói với voi như nói với mẹ”.
Tippi có thể tạo nên mối quan hệ thân thiết với một số loài động vật nguy hiểm bởi vì chúng đã quen với con người, hầu hết những con vật này đều bị bỏ rơi và được những nông dân nuôi nấng. Tuy nhiên, mặc dù khá thoải mái với việc con mình chơi với động vật hoang nhưng cô Sylvie luôn đặt sự an toàn của Tippi lên hàng đầu.
“Bạn không thể gặp bất kỳ con vật nào và cũng chơi với chúng như vậy được. Động vật hoang có thể chạy đi hay tấn công nếu chúng sợ hãi, bị thương hoặc cần bảo vệ con mình” – Cô Sylvie giải thích.
|
Ngồi trên lưng đà điểu khi lên 6 tuổi |
|
Cô bé ngồi trên lưng chú voi abu |
|
Tippi ngồi cạnh bạn báo đã được thuần hóa |
|
Không sợ hãi khi chơi với trăn |
|
Thư giãn với bạn khỉ |
|
Tập bắn cung tên với người bản địa |
|
Uống nước từ rễ cây rừng |
Hà Châu (Theo Daily Mail)