Lá phiếu từ trái tim

GD&TĐ - Ngày bầu cử ở bản Tà Cóm (Thanh Hóa) rộn ràng như ngày hội. Cụ bà 100 tuổi bỏ phiếu tại nhà, cử tri 18 tuổi lần đầu đi bầu cử... Với họ, đó là những lá phiếu từ trái tim.

Cụ Sùng Thị Chu (SN 1926, xã Trung Lý, Thanh Hóa) thực hiện quyền và nghĩa vụ công dân của mình tại gia đình.
Cụ Sùng Thị Chu (SN 1926, xã Trung Lý, Thanh Hóa) thực hiện quyền và nghĩa vụ công dân của mình tại gia đình.

Ngày hội ở bản biên giới

Giữa những dãy núi trùng điệp nơi vùng biên Thanh Hóa, bản Tà Cóm, xã Trung Lý không khí ngày bầu cử rộn ràng khác hẳn ngày thường. Từ sáng sớm, từng tốp cử tri trong trang phục truyền thống đã có mặt tại điểm bỏ phiếu của bản. Người già, người trẻ, ai cũng hồ hởi thực hiện quyền và nghĩa vụ công dân. Với đồng bào người Mông ở Tà Cóm, ngày bầu cử không chỉ là một sự kiện chính trị quan trọng mà còn là ngày hội của bản làng.

Tà Cóm nằm ở vùng cao biên giới Trung Lý, đường sá đi lại còn nhiều khó khăn. Thế nhưng, từ sáng sớm, sân nhà văn hóa bản, nơi đặt hòm phiếu, đã rộn ràng tiếng nói cười. Cử tri đến sớm để nghe phổ biến quy định, xem danh sách ứng cử viên và chờ tới lượt mình bỏ phiếu.

2.jpg
Đông đảo cử tri ở bản Tà Cóm, xã Trung Lý (Thanh Hóa) có mặt tại điểm bầu cử từ rất sớm.

Ông Thào A Sự, Trưởng bản Tà Cóm cho biết, để ngày bầu cử diễn ra thuận lợi, công tác chuẩn bị đã được triển khai từ nhiều ngày trước. Tổ bầu cử cùng các đoàn thể trong bản đến từng hộ gia đình tuyên truyền, nhắc nhở cử tri về thời gian và địa điểm bỏ phiếu. “Bà con rất háo hức. Ai cũng xác định đi bầu là quyền lợi và trách nhiệm của mình nên sáng sớm đã có mặt đông đủ”, ông Sự chia sẻ.

Theo ông Sự, công tác chuẩn bị cho ngày bầu cử được thực hiện nghiêm túc, đúng quy định. Ban bầu cử đã rà soát danh sách cử tri, chuẩn bị đầy đủ cơ sở vật chất, hòm phiếu, khu vực bỏ phiếu cũng như các phương án để bảo đảm mọi cử tri đều có thể thực hiện quyền của mình.

“Do địa bàn rộng, nhiều hộ dân sống rải rác nên chúng tôi phân công thành viên tổ bầu cử trực tiếp đến từng hộ tuyên truyền, hướng dẫn. Với những cử tri già yếu, không thể đi lại, Ban bầu cử cũng chuẩn bị hòm phiếu phụ để mang đến tận nhà, bảo đảm không ai bị bỏ sót quyền bầu cử”, ông Sự cho biết.

7.jpg
Tổ bầu cử đưa hòm phiếu phụ đến nhà cử tri cao tuổi ở bản.

Trong dòng người tới điểm bỏ phiếu, nhiều cử tri mặc trang phục truyền thống rực rỡ. Những chiếc váy mang đậm nét văn hóa của đồng bào người Mông đầy màu sắc khiến không khí ngày bầu cử ở bản vùng cao thêm phần sinh động. Với nhiều người dân, sau khi hoàn thành việc bỏ phiếu, họ còn nán lại trò chuyện, chia sẻ niềm vui cùng bà con trong bản.

Trong ngày bầu cử năm nay, bản Tà Cóm có một số cử tri trẻ vừa tròn 18 tuổi lần đầu tiên được thực hiện quyền công dân. Theo anh Thào A Chứ, 18 tuổi, từ nhiều ngày trước, anh đã háo hức chờ đến ngày được cầm lá phiếu của mình.

A Chứ chia sẻ: “Đây là lần đầu tiên em được đi bầu cử nên rất vui và cũng hơi hồi hộp. Trước khi đi, em đã được cán bộ bản và cả các thầy giáo hướng dẫn cách bỏ phiếu. Em thấy mình đã trưởng thành hơn khi được tham gia quyết định những việc quan trọng của đất nước”.

13.jpg
Cử tri ở bản Tà Cóm thực hiện quyền, nghĩa vụ của mình trong ngày bầu cử.

Sau khi hoàn thành việc bỏ phiếu, A Chứ nở nụ cười rạng rỡ khi cẩn thận gấp lá phiếu và thả vào hòm phiếu. Với cậu thanh niên đồng bào dân tộc Mông vừa bước vào tuổi trưởng thành, đó là khoảnh khắc đáng nhớ trong cuộc đời.

Lá phiếu từ trái tim

Không thể trực tiếp đến điểm bầu cử vì tuổi cao, cụ Sùng Thị Chu (sinh năm 1926) tròn 100 tuổi, được tổ bầu cử mang hòm phiếu phụ đến tận nhà. Khi các thành viên tổ bầu cử đến, cụ Chu đã chuẩn bị sẵn sàng.

Dù sức khỏe đã yếu, cụ vẫn minh mẫn khi nghe cán bộ hướng dẫn quy trình bỏ phiếu. Sau khi cẩn thận lựa chọn, cụ tự tay bỏ lá phiếu của mình vào hòm phiếu phụ trong sự chứng kiến của con cháu và tổ bầu cử.

Khoảnh khắc ấy khiến nhiều người xúc động. Đối với cụ Chu, lá phiếu không chỉ là quyền công dân mà còn là niềm tự hào khi được góp phần vào việc chung của đất nước ngay cả khi đã bước sang tuổi bách niên.

8.jpg
Cử tri Sùng Thị Chu (sinh năm 1926) ở bản Tà Cóm, xã Trung Lý.

Ông Thào A Sự cho biết thêm, việc mang hòm phiếu phụ đến nhà các cử tri cao tuổi hoặc sức khỏe yếu đã được Ban bầu cử chuẩn bị từ trước. “Chúng tôi mong muốn mọi cử tri đều được trực tiếp thực hiện quyền của mình. Khi thấy cụ Chu dù đã 100 tuổi vẫn tự tay bỏ phiếu, anh em trong tổ bầu cử ai cũng xúc động”, ông Sự chia sẻ.

Không khí ngày bầu cử ở Tà Cóm còn trở nên đặc biệt bởi câu chuyện của những cử tri trẻ đang làm việc xa nhà. Anh Thào A Hồng và Sùng A Cáng (đều 27 tuổi), hiện đang làm công nhân ở phường Hà Nam, tỉnh Ninh Bình. Khi biết thời gian bầu cử, hai anh đã sắp xếp công việc, vượt hàng trăm cây số trở về quê để thực hiện quyền công dân.

Chuyến đi dài từ nơi làm việc về bản vùng cao mất nhiều thời gian và công sức, nhưng với họ, việc được trực tiếp bỏ lá phiếu tại quê hương là điều rất ý nghĩa. “Dù đi làm xa, nhưng quê hương vẫn là nơi mình gắn bó. Về bản bầu cử là trách nhiệm của mình”, Thào A Hồng chia sẻ.

Câu chuyện ấy được bà con trong bản nhắc đến với niềm tự hào. Nó cho thấy tinh thần trách nhiệm và ý thức công dân của người dân Tà Cóm, dù ở đâu vẫn hướng về quê hương.

16.jpg
Sau khi bỏ phiếu, cử tri được đóng dấu trên thẻ cử tri của mình.

Theo ông Thào A Sự, điều đáng mừng là năm nay tỷ lệ cử tri đi bầu ở bản Tà Cóm đạt rất cao. Nhiều cử tri đến điểm bỏ phiếu từ rất sớm, thể hiện sự quan tâm và trách nhiệm đối với các công việc chung của địa phương.

Thống kê của Tổ bầu cử bản Tà Cóm, đến 10h cùng ngày, qua rà soát, tổng số 315 cử tri của bản đã thực hiện quyền và nghĩa vụ của mình trong cuộc bầu cử.

“Ngày bầu cử ở bản không chỉ là thực hiện quyền công dân mà còn là dịp để bà con gặp gỡ, chia sẻ niềm vui. Qua đó, tinh thần đoàn kết trong cộng đồng càng được củng cố”, ông Sự cho biết.

11.jpg
Cử tri nữ đồng bào Mông địu con đi bầu cử.

Khi lá phiếu bầu đại biểu Quốc hội khóa XVI và HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2026 -2031 cuối cùng được bỏ vào hòm phiếu, ngày bầu cử ở bản Tà Cóm cũng dần khép lại. Tại bản biên giới xa xôi này, từng lá phiếu của người dân, từ cụ già trăm tuổi, những cử tri lần đầu đi bầu đến những người trẻ đi làm xa...đều thể hiện niềm tin và kỳ vọng vào sự phát triển của địa phương.

Trong ánh nắng vùng cao, biên giới, tiếng nói cười vẫn còn vang quanh nhà văn hóa bản. Một ngày bầu cử bình dị ở Tà Cóm đã trở thành ngày hội đoàn kết của cộng đồng, nơi mỗi lá phiếu đều mang theo trách nhiệm, niềm tin và tình yêu với quê hương, đất nước.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ