Kon Tum: Hơn 700 đoàn viên, thanh niên tham gia Hành trình “Tôi yêu Tổ quốc tôi”

GD&TĐ - Trong 2 ngày 2-3/11, hơn 700 hội viên, thanh niên tiêu biểu đến từ các tỉnh thuộc cụm Tây Nguyên tham dự Hành trình “Tôi yêu Tổ quốc tôi” diễn ra tại huyện Ngọc Hồi (tỉnh Kon Tum). 

Hơn 700 hội viên, thanh niên tiêu biểu cụm Tây Nguyên tham gia Hành trình “Tôi yêu Tổ quốc tôi” diễn ra tại huyện Ngọc Hồi, tỉnh Kon Tum
Hơn 700 hội viên, thanh niên tiêu biểu cụm Tây Nguyên tham gia Hành trình “Tôi yêu Tổ quốc tôi” diễn ra tại huyện Ngọc Hồi, tỉnh Kon Tum

Đây là một trong những hoạt động chào mừng Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2019 - 2024.

Đến tham dự hành trình có ông Nguyễn Kim Quy - Phó Chủ tịch TW Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam; bà Trần Thị Nga - Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Kon Tum; anh Xiêng Thanh Phúc -  Tỉnh ủy viên, Ủy viên Ban Chấp hành TW Đoàn, Bí thư Tỉnh đoàn Kon Tum cùng đại diện thường trực Hội Liên Hiệp Thanh Niên Việt Nam các tỉnh Tây Nguyên: Lâm Đồng, Đăk Nông, Gia Lai, Kon Tum.

Đặc biệt là sự có mặt của 100 Hội viên, thanh niên tiêu biểu đến từ các tỉnh thuộc cụm Tây Nguyên và 600 hội viên, thanh niên trên địa bàn tỉnh Kon Tum tham dự Hành trình.

Ban tổ chức trao ngọn đuốc “Tôi yêu Tổ quốc tôi” cho đại diện hội viên, thanh niên TP Đà Nẵng.

Ban tổ chức trao ngọn đuốc “Tôi yêu Tổ quốc tôi” cho đại diện hội viên, thanh niên TP Đà Nẵng.

Xuyên suốt hành trình “Tôi yêu Tổ quốc tôi”, các hội viên, thanh niên tiêu biểu, xuất sắc của phong trào thanh niên các tỉnh Tây Nguyên đã cùng tham quan, tìm hiểu về quá trình xây dựng cột mốc và bảo vệ chủ quyền an ninh biên giới tại Cột mốc ba biên Việt Nam - Lào - Campuchia;

Tổ chức lễ dâng hương, dâng hoa tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ tại Nghĩa trang Liệt sĩ huyện Ngọc Hồi; giao lưu lửa trại, cồng chiêng, múa xoang với hội viên, đoàn viên các dân tộc tỉnh Kon Tum; tham gia Chương trình Văn nghệ cộng đồng “Tôi yêu Tổ quốc tôi” tổ chức tại làng Đăk Mế, xã biên giới Bờ Y, huyện Ngọc Hồi và tặng 10 suất học bổng cho các em học sinh ở đây.

Thông qua hành trình, TW Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam kêu gọi tinh thần xung kích, sáng tạo, giáo dục truyền thống, lòng yêu nước, bồi đắp tình yêu quê hương, đất nước, góp phần vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Nhân dịp này, Ban tổ chức đã thực hiện nghi thức trao ngọn đuốc "Tôi yêu Tổ quốc tôi" cho đại diện hội viên, thanh niên của thành phố Đà Nẵng, điểm đến tiếp theo của hành trình vào ngày 10/11 tới đây.

Được biết, hành trình "Tôi yêu Tổ quốc tôi" năm 2019 do TW Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tổ chức với sự đồng hành của Công ty Cổ phần hàng không VietJet và Báo Thanh Niên phối hợp tổ chức đã tổ chức tại các tỉnh Cà Mau, TP.Hồ Chí Minh và Khánh Hòa.

Sau Kon Tum, hành trình sẽ tiếp tục đi qua TP Đà Nẵng (10/11), Nghệ An (17/11), Điện Biên (24/11), Hà Giang (1/12) và cuối cùng là thủ đô Hà Nội (10/12). 

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Ảnh minh họa: ITN

Cách cảm thụ một câu thơ hay

GD&TĐ - Nhà thơ sáng tạo nên câu thơ hay bằng cách nào? Người đọc cảm thụ câu thơ hay cần chú ý những phương diện sáng tạo nghệ thuật nào của nhà thơ?