Người Hà Nội mưu sinh trong giá rét trên 10 độ C

GD&TĐ - 23 giờ đêm 16/12, trời Hà Nội lất phất mưa, rét 10 độ C, trong khi nhiều người đang chăn ấm đệm êm thì không ít người lao động vẫn miệt mài làm việc, mưu sinh.

Người Hà Nội mưu sinh trong giá rét trên 10 độ C

23 giờ đêm ngày 16/12,  gió rét ầm ào trên các phố của Hà Nội, trời lất phất mưa, nhiệt độ ngoài khoảng 10 độ C, trong khi nhiều người dân đã chìm sâu vào giấc ngủ, thì không ít người lao động, bán hàng rong, lao công vẫn miệt mà làm việc, mưu sinh. Phóng viên Báo Giáo dục&Thời đại đã ghi lại một số hình ảnh trên nhiều con đường, tuyến phố của Thủ đô.

Do ảnh hưởng của không khí lạnh, những ngày vừa qua, nhiệt độ Thủ đô Hà Nội những ngày qua giảm xuống còn 10 - 15 độ C. Trong thời tiết lạnh giá đó, cuộc sống của người lao động nghèo, bán hàng rong, lao công,... vẫn diễn ra như bình thường.

Ngay trên phố Nhà Chung, trước Nhà Thờ lớn, trong khi người dân nườm nượp đi tận hưởng không khí chuẩn bị đón Noel, thì một số thợ xây vẫn phải miệt mài làm việc. Họ phải làm xuyên đêm, vì ban ngày ở tuyến phố này hạn chế các hoạt động xây dựng.

Ngay trên phố Nhà Chung, trước Nhà Thờ lớn, trong khi người dân nườm nượp đi tận hưởng không khí chuẩn bị đón Noel, thì một số thợ xây vẫn phải miệt mài làm việc. Họ phải làm xuyên đêm, vì ban ngày ở tuyến phố này hạn chế các hoạt động xây dựng.

Trên phố Hàng Ngang, đắt khách nhất vẫn là các hàng bán mũ, áo, khăn len di động, tuy đã gần nửa đêm, nhưng người mua vẫn đông vì họ cảm thấy càng về khuya, càng lạnh, nên phải trang bị gấp để chống rét.

Trên phố Hàng Ngang, đắt khách nhất vẫn là các hàng bán mũ, áo, khăn len di động, tuy đã gần nửa đêm, nhưng người mua vẫn đông vì họ cảm thấy càng về khuya, càng lạnh, nên phải trang bị gấp để chống rét.

Một người bán xôi, bánh khúc và các đồ ăn vặt… miệt mài vừa đi vừa rao bán qua nhiều tuyến phố.

Một người bán xôi, bánh khúc và các đồ ăn vặt… miệt mài vừa đi vừa rao bán qua nhiều tuyến phố.

Các hàng đồ nướng cũng hút khách, có nhiều khách nước ngoài cũng tỏ ra rất thích thú khi thưởng thức đồ nướng của Hà Nội trong cái lạnh đầu Đông.
Các hàng đồ nướng cũng hút khách, có nhiều khách nước ngoài cũng tỏ ra rất thích thú khi thưởng thức đồ nướng của Hà Nội trong cái lạnh đầu Đông.
Những hàng xoài dầm, củ đậu, mã thầy… lại vắng khách, có lẽ nhiều người ngại ăn đồ không thể hâm nóng trong tiết trời giá buốt.
Những hàng xoài dầm, củ đậu, mã thầy… lại vắng khách, có lẽ nhiều người ngại ăn đồ không thể hâm nóng trong tiết trời giá buốt.
Trên phố Hàng Mã có 2 cụ bà bán hàng tạp hóa rong tranh thủ lúc nghỉ chân hỏi han nhau về tình hình quê nhà. Hai cụ quê tận Thanh Hóa, ra Hà Nội bán thuê, các cụ cho biết thường ngày các cụ bán đến 2 giờ sáng mới về chỗ trọ, trời rét thế này, vắng khách, có khi về sớm hơn.
Trên phố Hàng Mã có 2 cụ bà bán hàng tạp hóa rong tranh thủ lúc nghỉ chân hỏi han nhau về tình hình quê nhà. Hai cụ quê tận Thanh Hóa, ra Hà Nội bán thuê, các cụ cho biết thường ngày các cụ bán đến 2 giờ sáng mới về chỗ trọ, trời rét thế này, vắng khách, có khi về sớm hơn.
Hàng trà nóng dưới gầm cầu Long Biên vắng khách.
Hàng trà nóng dưới gầm cầu Long Biên vắng khách.
Người Hà Nội mưu sinh trong giá rét trên 10 độ C ảnh 8
Những người phụ nữ chở hàng thuê ở chợ hoa quả Long Biên dù trời rét thế nhưng họ chỉ mặc chiếc áo mỏng vì khi làm vất vả thường có mồ hôi. Họ cần mẫn làm xuyên đêm, ai cũng cố hết sức để chở được nhiều chuyến, mong có thêm tiền chi tiêu cho Tết đang đến gần.

Những người phụ nữ chở hàng thuê ở chợ hoa quả Long Biên dù trời rét thế nhưng họ chỉ mặc chiếc áo mỏng vì khi làm vất vả thường có mồ hôi. Họ cần mẫn làm xuyên đêm, ai cũng cố hết sức để chở được nhiều chuyến, mong có thêm tiền chi tiêu cho Tết đang đến gần.

Những phụ nữ bán hoa ỏ chợ hoa Quảng Bá luôn tươi tắn, họ cho biết dù mưa rét nhưng phải bán hết hàng mới nghỉ, có khi tới sáng.

Những phụ nữ bán hoa ỏ chợ hoa Quảng Bá luôn tươi tắn, họ cho biết dù mưa rét nhưng phải bán hết hàng mới nghỉ, có khi tới sáng.

Các hàng lẩu hè phố những hôm trời mới se lạnh rất đông khách. Nay lạnh sâu, nhiều người ngại chẳng muốn ra đường, thế nên hàng vắng hoe, có khi cả tối chẳng được tốp khách nào, nhưng phải qua 11 giờ chủ hàng mới thu dọn.

Các hàng lẩu hè phố những hôm trời mới se lạnh rất đông khách. Nay lạnh sâu, nhiều người ngại chẳng muốn ra đường, thế nên hàng vắng hoe, có khi cả tối chẳng được tốp khách nào, nhưng phải qua 11 giờ chủ hàng mới thu dọn.

Hà Nội mùa Đông về đêm có nhiều hàng ăn vặt, nhưng do lạnh quá, người đi đường chỉ mong nhanh về nhà để tránh rét, ít người dừng lại để mua hàng ven đường.

Hà Nội mùa Đông về đêm có nhiều hàng ăn vặt, nhưng do lạnh quá, người đi đường chỉ mong nhanh về nhà để tránh rét, ít người dừng lại để mua hàng ven đường.

Cũng như thường lệ, các xe cồng kềnh, quá khổ, quá tải… thường lợi dụng nửa đêm ít người qua lại, không bị kiểm tra để hoạt động.

Cũng như thường lệ, các xe cồng kềnh, quá khổ, quá tải… thường lợi dụng nửa đêm ít người qua lại, không bị kiểm tra để hoạt động.

Có nhiều người không quản rét mướt vẫn âm thầm đi nhặt phế liệu tại các điểm tập kết rác.

Có nhiều người không quản rét mướt vẫn âm thầm đi nhặt phế liệu tại các điểm tập kết rác.

Một số hàng trà chén phải đốt lửa để chủ và khách cùng sưởi ấm.
Một số hàng trà chén phải đốt lửa để chủ và khách cùng sưởi ấm.
Thậm chí có hàng còn có sáng kiến đốt nhiều đống lửa nhỏ. Khách uống trà đêm tỏ ra rất thích thú với những quán nước đỏ lửa trong đêm Đông.

Thậm chí có hàng còn có sáng kiến đốt nhiều đống lửa nhỏ. Khách uống trà đêm tỏ ra rất thích thú với những quán nước đỏ lửa trong đêm Đông.

Và tất nhiên, dù trời mưa hay giá rét, những công nhân của các Công ty vệ sinh môi trường vẫn miệt mài thu gom rác về các điểm tập kết, chờ xe chuyển đến bãi rác. Để sớm mai Hà Nội sạch đẹp đón chào ngày mới!

Và tất nhiên, dù trời mưa hay giá rét, những công nhân của các Công ty vệ sinh môi trường vẫn miệt mài thu gom rác về các điểm tập kết, chờ xe chuyển đến bãi rác. Để sớm mai Hà Nội sạch đẹp đón chào ngày mới!

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

AFC khen cổ động viên U23 Indonesia

AFC khen cổ động viên U23 Indonesia

GD&TĐ - Liên đoàn bóng đá châu Á (AFC) hết lời khen ngợi Indonesia sau khi gây địa chấn hạ Hàn Quốc để vào bán kết U23 châu Á 2024.