Khoảnh khắc lũ quét kinh hoàng nuốt chửng ngôi làng Himalaya

GD&TĐ - Lực lượng cứu hộ đang khẩn trương tìm kiếm hàng chục người mất tích tại một ngôi làng vùng Himalaya, sau khi lũ quét do mưa lớn.

Khoảnh khắc lũ quét kinh hoàng nuốt chửng ngôi làng Himalaya

Lũ quét bất ngờ xóa sổ cả ngôi làng trên núi

Nước lũ từ những trận mưa xối xả đã đổ xuống ngôi làng Dharali, bang Uttarakhand, miền bắc Ấn Độ, cuốn trôi nhà cửa, đường sá và cả một khu chợ địa phương ngày 5/8 khiến ít nhất 4 người thiệt mạng và nhiều người khác bị chôn vùi dưới đống đổ nát.

Tính đến 6/8 lực lượng cứu hộ đã tìm thấy thi thể của 4 nạn nhân.

“Công tác tìm kiếm vẫn đang tiếp tục,” ông Dilip Singh, một quan chức quản lý thiên tai cho biết. Ông nói thêm rằng khoảng 60 người đã được giải cứu và di dời đến nơi an toàn, tuy nhiên thời tiết xấu, đường bị hư hỏng và địa hình hiểm trở đang cản trở hoạt động cứu hộ.

Theo đại tá Harshvardhan, chỉ huy chiến dịch cứu hộ, một trại quân đội Ấn Độ tại Harsil — cách làng Dharali khoảng 7 km — cũng bị lũ quét tấn công, khiến 11 binh sĩ mất tích.

Trung tá Manish Srivastava, người phát ngôn Bộ Quốc phòng, cho biết: “Điều kiện hiện tại vô cùng khắc nghiệt, nhưng các đội cứu hộ của chúng tôi vẫn đang bám trụ.”

Vùng núi ngày càng đối mặt với thiên tai khốc liệt

Đây là thảm họa mới nhất trong chuỗi tai ương liên tiếp tấn công dãy Himalaya những tháng gần đây. Khu vực Uttarakhand vốn thường xuyên xảy ra lũ quét và lở đất trong mùa mưa, nay lại đối mặt với hiện tượng mưa dồn dập cục bộ, (gọi là cloudburst), ngày càng phổ biến.

Hiện tượng này có thể gây ra lũ lớn và lở đất nghiêm trọng, ảnh hưởng đến hàng nghìn người sống ở vùng núi.

Các sự kiện tương tự từng được ghi nhận tại Dharali vào các năm 1864, 2013 và 2014. Trong trận bão mây năm 2013, hơn 6.000 người thiệt mạng và 4.500 ngôi làng bị ảnh hưởng khắp bang Uttarakhand.

Các chuyên gia cho rằng tình trạng này gia tăng một phần là do biến đổi khí hậu, đồng thời thiệt hại cũng nặng nề hơn vì tình trạng phát triển đô thị thiếu quy hoạch ở vùng núi.

“Ngôi làng này như ngồi trên một quả bom hẹn giờ,” ông S.P. Sati, chuyên gia địa chất cảnh báo. “Nó nằm trong vùng địa chất cực kỳ mong manh.”

Uttarakhand, nơi nổi tiếng với địa hình hiểm trở, các điểm hành hương tôn giáo và là điểm du lịch thu hút nhiều người, đã chứng kiến số lượng hiện tượng thời tiết cực đoan tăng lên đáng kể trong những năm gần đây.

Ông Lokendra Bisht, một nghị sĩ địa phương đồng thời là chủ nhà nghỉ trong khu vực, kể lại: “Mọi người bỏ chạy tán loạn, nhưng dòng nước đến quá nhanh, không ai kịp làm gì.” Ông nói thêm: “Cả làng Dharali bị xóa sổ hoàn toàn.”

Nguồn: CNN
Theo AP

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ