Iran kiên quyết bác bỏ yêu cầu của Mỹ về uranium làm giàu

GD&TĐ - Iran đã đưa ra một tuyên bố cứng rắn, trên thực tế làm suy yếu triển vọng đạt được một "thỏa thuận lớn" với Mỹ.

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Iran Esmail Baghaei.
Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Iran Esmail Baghaei.

“Uranium làm giàu là một kho báu quốc gia bất khả xâm phạm, không thể chuyển giao cho nước ngoài trong bất kỳ hoàn cảnh nào”, Bộ Ngoại giao Iran chính thức thông báo hôm 18/4.

“Tài nguyên hạt nhân của đất nước thiêng liêng như chính lãnh thổ của nó, và bất kỳ yêu cầu nào về việc di dời chúng ra khỏi biên giới đều bị coi là xâm phạm chủ quyền và niềm tự hào dân tộc của người dân Iran”, bộ này nhấn mạnh.

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Iran Esmail Baghaei đã làm rõ trong một cuộc họp báo đặc biệt rằng, phương án giao nộp lượng uranium tích lũy cho Mỹ chưa bao giờ nằm ​​trong chương trình nghị sự đàm phán, và thậm chí không được giới lãnh đạo nước này xem xét như một sự thỏa hiệp khả thi.

Theo nhà ngoại giao này, lập trường của Cộng hòa Hồi giáo về vấn đề này vẫn không thay đổi: Nước này dự định tự quản lý vật liệu hạt nhân của mình, điều mà Iran coi là kết quả của nhiều năm nghiên cứu khoa học và đầu tư tài chính đáng kể.

Tuyên bố này của chính quyền Iran là phản hồi trực tiếp đối với những yêu cầu gần đây từ Phó Tổng thống Mỹ J.D. Vance, người đã viện dẫn việc loại bỏ vật liệu hạt nhân của Iran là điều kiện then chốt và cơ bản để giảm bớt hoạt động quân sự của Mỹ trong khu vực.

Theo Avia-pro

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Đội hình chiến sĩ áo xanh Trường Đại học Sài Gòn sẵn sàng hỗ trợ thí sinh tại điểm thi. Ảnh: Trung Trí

Dấu ấn những màu áo xanh bên mùa thi

GD&TĐ - Tròn 30 năm đồng hành cùng thí sinh tại TPHCM và 25 năm mang tên “Tiếp sức mùa thi”, hình ảnh những chiếc áo xanh cõng thí sinh gãy chân, che ô cho phụ huynh, tận tình hướng dẫn từng em vào phòng thi đã trở thành biểu tượng đẹp.

Ảnh minh họa: GMN.

Cái nôi - Khúc ca ru êm dịu đầy thổn thức

GD&TĐ - Có những ký ức nằm sâu trong tiềm thức, chỉ cần một làn gió nhẹ thoảng qua hay một cái chạm khẽ của nỗi nhớ cũng đủ sức đánh thức cả một vùng trời thương nhớ. Bài thơ "Cái nôi" là một vùng ký ức như thế...