Trong lần xuất hiện trên một chương trình của tờ The New York Times, được phát sóng gần đây, Anne Hathaway thẳng thắn chia sẻ cô gần như bị mù mắt trái trong gần một thập kỷ do bệnh đục thủy tinh thể giai đoạn đầu.
Trong cuộc phỏng vấn, Hathaway thận trọng: "Có lẽ đây là thông tin hơi quá riêng tư", trước khi giải thích "trong 10 năm qua, mắt trái của tôi bị mù một nửa".
Cô chia sẻ rằng mình bị đục thủy tinh thể sớm vào đầu những năm 30 tuổi và dành phần lớn thập kỷ đó sống với tình trạng suy giảm thị lực nghiêm trọng ở một mắt. Tình trạng này đã gây ra cho cô căng thẳng tột độ trong suốt thời gian đó.
Hathaway cho biết, cô không thực sự nhận ra tình trạng bệnh của mình nghiêm trọng đến mức nào cho đến khi trải qua phẫu thuật ở tuổi 40. Cô cũng không nhận ra căn bệnh đã gây áp lực lớn lên hệ thần kinh thị giác của mình.
May mắn, Hathaway hiện đã lấy lại được thị lực. Chia sẻ về quá trình hồi phục, cô cho biết: “Sau ca phẫu thuật, mọi thứ đã trở nên tốt hơn rất nhiều”.
“Việc có thể mở mắt và nhìn thấy thế giới mỗi ngày thực sự là một phép màu. Trước đó, mọi người thậm chí có thể không được tiếp cận với loại điều trị này, vì vậy tôi vô cùng biết ơn về điều đó”, người đẹp nhất thế giới năm 2026 bộc bạch.
Hathaway lần đầu xuất hiện trong bộ phim tâm lý Get Real năm 1999 trước khi được công chúng toàn cầu biết đến qua bộ phim The Princess Diaries năm 2001.
Kể từ đó, cô đã tham gia diễn xuất trong nhiều tác phẩm ăn khách như: The Devil Wears Prada, Alice in Wonderland, The Dark Knight Rises, Les Misérables, Interstellar, The Intern và Ocean's 8. Gần đây, cô đã trở lại với khán giả với The Devil Wears Prada 2.
Ở ngưỡng tuổi U50, khi đã là mẹ của hai con, Anne Hathaway vẫn khiến công chúng ngỡ ngàng bởi nhan sắc rạng rỡ, thần thái tự tin cùng sự nghiệp nghệ thuật không ngừng thăng hoa. Chính sự đa dạng trong diễn xuất cùng tinh thần làm nghề nghiêm túc đã giúp nữ diễn viên duy trì vị thế hàng đầu tại Hollywood.
Điều đáng nói là vẻ đẹp của Hathaway không chỉ đến từ ngoại hình mà còn toát lên từ sự tự tin và năng lượng tích cực, điều mà chỉ có thể đạt được sau hành trình dài trải nghiệm và trưởng thành.