Hoa khôi Nam Em tiết lộ lý do từ chối thi Hoa hậu toàn cầu

GD&TĐ -Không còn là cái tên “lạ” khi tham gia thi Hoa hậu Việt Nam 2014, Nguyễn Thị Lệ Nam Em đã là cái tên quen thuộc trong các cuộc thi sắc đẹp. Mới gần đây, cô lại xuất hiện trên “đấu trường sắc đẹp” tại cuộc thi Hoa hậu hoàn vũ Việt Nam.

Hoa khôi Nam Em tiết lộ lý do từ chối thi Hoa hậu toàn cầu
 Chia sẻ với PV báo Giáo dục và Thời đại về cái tên lạ được nhiều người quan tâm, Nam Em vui vẻ chia sẻ: Ai cũng tò mò với cái tên của em. Thực ra, đây là do ông nội em nghĩ ra. Ông là người tham gia hoạt động cách mạng nên trước khi mất, ông dặn dò đặt tên các cháu là tên đất nước.

Anh trai em tên là Việt. Chị gái được đặt tên Nguyễn Thị Lệ Nam để kết hợp với tên anh thành tên đất nước, còn em trở thành Nam Em để phân biệt với chị.

Nam Em hiện đang là sinh viên của trường Đại học văn hóa Nghệ thuật quân đội. Thú vị hơn khi chị gái cũng học cùng trường với Nam Em và sở hữu nét đẹp duyên dáng khó phân biệt được với em gái.

Cô gái Tiền Giang với khuôn mặt ưa nhìn, số đo 3 vòng cân đối, Nam Em đã kế nhiệm ngôi vị hoa khôi Đồng bằng sông Cửu Long của Hoa hậu Việt Nam Đặng Thu Thảo ở mùa thi thứ hai.

Trước kia, do hoàn cảnh gia đình khó khăn nên Nam Em chưa từng tham gia cuộc thi nhan sắc nào. Sau đó, tên của cô gái 19 tuổi đã khá quen thuộc và được nhiều người hâm mộ khi được nhận xét là có nét đoan trang, dịu hiền giống với Hoa hậu Đặng Thu Thảo.

Hiện Nam Em đã là đương kim Hoa khôi Đồng bằng sông Cửu Long, lọt top 20 thí sinh phía Bắc tham gia chung kết Hoa hậu Việt Nam 2014. Gần đây, cô còn lọt top 10 Hoa hậu hoàn vũ Việt Nam 2015.

Tham gia các cuộc thi nhan sắc, Nam Em chia sẻ cô không phải đi tìm cơ hội đổi đời mà mong muốn được học hỏi, trau dồi thêm kinh nghiệm, kiến thức để hoàn thiện bản thân mình. Nam Em vẫn thích theo con đường ca hát, bởi đang học trường Đại học văn hóa nghệ thuật quân đội và từng tham gia Đoàn văn công Quân khu 9 nên giọng hát của cô đã được rèn giũa một cách chuyên nghiệp.

Minh chứng cho điều đó chính là lời từ chối tham gia cuộc thi Miss Global (Hoa hậu toàn cầu) với lý do: "Để tham gia một cuộc thi sắc đẹp, mỗi người cần chuẩn bị tốt về sức khỏe, tâm lý, kiến thức cũng như ngoại hình. Em thấy mình chưa chuẩn bị chu đáo nên sẽ chờ đợi cơ hội khác phù hợp hơn. Nam Em không muốn vội vàng”.

Tham gia cũng khá nhiều cuộc thi nhưng kỷ niệm mà Nam Em nhớ nhất là Cuộc thi Hoa khôi đồng bằng Sông Cửu Long. Ở đây, Nam Em cảm nhận tình cảm giống như một ngôi nhà chung không có sự ganh đua đố kỵ. Và khoảnh khắc đăng quang đấy hình như tất cả những bạn thí sinh đều rất mừng cho Nam Em. Có chị còn khóc vì vui mừng. Nam Em cảm thấy đó là một niềm vui. Một kỷ niệm đẹp mà không bao giờ Nam Em có thể quên được.

Tuy nhiên, Nam Em lại ấn tượng đặc biệt cuộc thi hoa hậu Việt Nam. Đây là cuộc thi mà lần đầu tiên Nam em tham gia. Lần đầu tiên bước những bước đi uyển chuyển trên sân khấu lớn với đôi dép cao, được học catwalk, cách tạo dáng,..khiến Nam Em tuy vất vả nhưng học hỏi được rất nhiều.

Chia sẻ về kế hoach sắp tới, Nam Em cho biết sẽ tập trung vào việc học của mình hơn. Bên canh đó, Nam Em sẽ tích cực tham gia các hoạt động xã hội có ý nghĩa. Nam Em mong rằng trong tương lai cô sẽ có những bức phá mới trong sự nghiệp, đặc biệt là ước mơ trở thành sĩ quan quân đội.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Hiểu lầm là một trong những nguyên nhân chính hủy hoại hôn nhân. (Ảnh: ITN).

'Kẻ thù giấu mặt' phá hoại hôn nhân

GD&TĐ - Hôn nhân, sự kết hợp giữa tình yêu và sự cam kết thường phải đối mặt với những thách thức có thể làm suy yếu sự ổn định của nó.