HLV Nguyễn Thành Vinh: Các học trò của tôi cần thêm sự tinh quái

HLV Nguyễn Thành Vinh: Các học trò của tôi cần thêm sự tinh quái

(GD&TĐ) - Hai lần để đội khách Lam Sơn Thanh Hóa vươn lên dẫn trước nhưng kết thúc 90 phút thi đấu trên sân Hàng Đẫy chiều ngày hôm nay (28/2) các cầu thủ của Hòa Phát Hà Nội mới là những người giành trọn 3 điểm trong trận đấu này. Phát biểu sau trận đấu HLV Nguyễn Thành Vinh cho biết những bàn thua mà đội của ông phải nhận trong ngày hôm nay sẽ là kinh nghiệm nhớ đời cho các học trò của ông...

Từng quật ngã Hoàng Anh Gia Lai ngay tại Pleiku ở vòng đấu thứ hai, chiều hôm nay mặc dù với lợi thế sân nhà nhưng Hòa Phát Hà Nội vẫn tỏ ra rất bế tắc trước một Lam Sơn Thanh Hóa mới chỉ giành được 1 điểm sau hai vòng đấu đầu tiên. Mặc dù là đội khách và dù phải thi đấu thiếu người từ khá sớm nhưng trong trận đấu chiều ngày hôm nay, LS Thanh Hóa đã thi đấu đầy quyết tâm khi là người gần như chiếm thế chủ động ở suốt quãng thời gian 45 phút hiệp một. Phút 15 của trận đấu, sau pha lộn sộn trước khung thành của thủ môn Nguyễn Viết Nam, Đình Tùng đã nhanh chân sút nối ghi bàn thắng mở tỷ số cho đội khách LS Thanh Hóa. Tuy nhiên, chỉ 3 phút sau số Nguyễn Văn Hiển của đội khách đã phải rời sân sau pha dùng tay chơi bóng lộ liễu của mình. Trên chấm 11m Eduardo đã không quá khó khăn để hạ gục thủ môn Nguyễn Mạnh Dũng qua đó san bằng cách biệt 1-1 cho Hòa Phát Hà Nội.

Lam Sơn Thanh Hóa (Vàng) hai lần vươn lên dẫn trước...
Lam Sơn Thanh Hóa (Vàng) hai lần vươn lên dẫn trước...

Dù được thi đấu hơn người từ khá sớm nhưng trong suốt quãng thời gian còn lại của hiệp một Hòa Phát Hà Nội đã không thể áp đặt được thế trận trái lại họ còn phải nhận bàn thua thứ hai ở phút 44 của trận đấu, và người lập công cho LS Thanh Hóa lần này là Thạch Bảo Khanh. Bàn thắng này là sự thể hiện rõ nhất sự tinh quái của các cầu thủ LS Thanh Hóa trong trận đấu chiều ngày hôm nay bởi bàn thắng được ghi ở tình huống mà tất cả các cầu thủ đội chủ nhà đang chuẩn bị lập hàng rào chắn sút phạt. Bảo Khanh đã tinh quái tung ra cú sút phạt nhanh của mình khiến thủ môn Viết Nam và tất cả các cầu thủ của HP Hà Nội đứng như “trời trồng” nhìn bóng đi vào lưới.

Nhưng niềm vui của các cổ động viên LS Thanh Hóa có mặt trên sân Hàng Đẫy chiều ngày hôm nay kéo dài không được lâu bởi chỉ hai phút sau đó (46’) Trần Đình Hưng đã ghi bàn thắng gỡ hòa 2-2 cho đội chủ nhà sau quả đá phạt bên cánh phải của Thành Trung. Bước vào hiệp hai, LS Thanh Hóa phải hạ thấp đội hình lui về phòng ngự và với thế trận hơn người nhưng các cầu thủ Hòa Phát Hà Nội cũng phải rất vất vả mới ghi thêm được một bàn thắng nữa để qua đó giành thắng lợi chung cuộc với tỷ số 3-2. Người ấn định chiến thắng cho HP Hà Nội trong trận đấu chiều ngày hôm nay là Nguyễn Văn Vinh từ một tình huống cố định.

... nhưng HP Hà Nội (xanh) mới là đội giành trọn 3 điểm trong trận đấu chiều nay
... nhưng HP Hà Nội (xanh) mới là đội giành trọn 3 điểm trong trận đấu chiều nay

Trao đổi với báo chí sau trận đấu, HLV Nguyễn Thành Vinh của HP Hà Nội cho biết: “Đây là 3 điểm rất quan trọng, tôi biết rằng LS Thanh Hóa sau khi chỉ giành được 1 điểm sau hai lượt trận đầu tiên họ đang rất khát khao để giành được chiến thắng trong trận đấu này. Nhưng Hòa Phát Hà Nội đã làm được điều chúng tôi mong muốn, mặc dù trong trận đấu ngày hôm nay các cầu thủ của Hòa Phát còn có khiếm khuyết này khiếm khuyết kia nhưng tôi nghĩ rằng với việc mà chúng tôi có được 3 điểm thì đây là một thắng lợi”.

Trả lời câu hỏi về hai bàn thua có phần “vô duyên” của Hòa Phát Hà Nội trong trận đấu chiều ngày hôm nay HLV Nguyễn Thành Vinh cho biết: “Đúng như thế, để nói về những bàn thua hôm nay của chúng tôi có thể thấy một điều rằng các cầu thủ của Hòa Phát, kể cả các cầu thủ ngoại chứ không riêng gì những cầu thủ nội của chúng tôi còn thiếu một chút của sự tinh quái. Các cầu thủ LS Thanh Hóa có một chút “quái hơn” trong trận đấu chiều ngày hôm nay. Các cầu thủ của Hòa Phát vẫn cần tiếp tục phải rèn luyện, cần thêm kinh nghiệm trận mạc và một chút tinh quái hơn. Hai bàn thua của chúng tôi trong trận đấu chiều ngày hôm nay sẽ là bài học nhớ đời của các cầu thủ”.

“Chúng tôi có những cơ hội và tình huống đặc biệt trong hiệp thứ hai chúng tôi có rất nhiều cơ hội nhưng đều không cụ thể được thành bàn thắng. Nếu nhận xét thật lòng thì trong trận đấu chiều ngày hôm nay các cầu thủ đã không tuân thủ đúng đấu pháp. Đây chính là vấn đề đang tồn tại ở bóng đá Việt Nam. Các cầu thủ từng đá trận trước rất hay nhưng để thực hiện lại những cái hay đó ở những trận đấu sau thì thường không được”.

HLV Nguyễn Thành Vinh khẳng định các cầu thủ HP cần thêm một chút của sự tinh quái
HLV Nguyễn Thành Vinh khẳng định các cầu thủ HP cần thêm một chút của sự tinh quái

“Với cương vị là một HLV tôi nghĩ rằng vẫn cần phải dạy những cầu thủ rất nhiều, chúng tôi cần tiếp tục nỗ lực ở từng trận đấu và phải biết chắt chiu từng điểm một, thậm chí từng cơ hội của mình bởi đây là một cuộc chạy đua đường dài”.

Về tình hình chấn thương của ngoại binh Timothy, ông Vinh cho biết “Chấn thương của Timothy đã có sự bình phục rất nhanh, bây giờ cậu ấy cần phải lao vào tập luyện để có thể sớm bình phục trở lại. Tôi nghĩ rằng ở trận đấu với Bình Dương, Timothy có thể sẽ tham gia được”.

“Nếu hôm nay chúng tôi có sự phục vụ của Timothy, tôi nghĩ rằng các hậu vệ và tiền vệ của Lam Sơn Thanh Hóa sẽ không có cơ hội để cầm bóng và dê dắt bóng như ở trận đấu này bởi Timothy là một cầu thủ có sự tinh quái và rất nhanh khỏe, càn lướt”.

“Trong trận đấu ngày hôm nay do Eduarado vừa dính chấn thương ở trận đấu trước, chính vì thế cầu thủ này đã không có được phong độ tốt nhất đặc biệt trong tình huống đối mặt với thủ thành Nguyễn Mạnh Dũng của Lam Sơn Thanh Hóa. Tôi nghĩ rằng có lẽ Eduarado sợ chấn thương của mình nặng hơn nên không quyết liệt trong tình huống tranh bóng này”.

“Lam Sơn Thanh Hóa đã thi đấu với chiến thuật phòng ngự phản công, có thể nói rằng đây là sơ đồ chiến thuật mà tất cả các đội bóng mỗi khi thi đấu trên sân khách đều áp dụng. Tuy nhiên, trong trận đấu này sơ đồ chiến thuật này đã có lúc thực sự trở nên nguy hiểm. Trong khi đó, với lợi thế trên sân nhà nhưng tôi đã nói với các cầu thủ của Hòa Phát rằng không được nôn nóng, bởi nếu nôn nóng trong trận đấu này rất có thể chúng tôi sẽ rơi vào bẫy của đối phương. Trong trận đấu chiều nay, Lam Sơn Thanh Hóa cũng đã có cơ hội của mình nhưng họ đã không tận dụng được”, HLV Nguyễn Thành Vinh cho biết thêm.

Phạm Kiên
 

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Rừng già Ba Hố với những "cụ lim" hàng trăm tuổi.

'Báu vật' giữa rừng già Ba Hố

GD&TĐ - Ẩn mình trong rừng Ba Hố (xã Dị Nậu, Tam Nông, Phú Thọ), quần thể 300 cây lim cổ thụ 2 người ôm không xuể, luôn xanh tốt, là “báu vật” của dân làng.