Hè vui đọc sách cùng thiếu nhi

GD&TĐ - “Hè vui đọc sách” là chương trình hoạt động hè do Thư viện tỉnh Đồng Tháp phối hợp với Đoàn khối các cơ quan tỉnh tổ chức. Chương trình nhằm góp phần tạo môi trường sinh hoạt an toàn lành mạnh, giáo dục các em phát triển toàn diện.  

Hè vui đọc sách cùng thiếu nhi

Học mà chơi, chơi mà học

Những ngày cuối tháng 5, Thư viện Đồng Tháp đã sắp xếp lại các quyển sách bắt mắt hơn, đồng thời bổ sung nhiều đầu sách mới dành cho thiếu nhi. Từ khi kết thúc kỳ thi học kỳ II, năm học 2015 - 2016 đến nay, trung bình mỗi ngày Thư viện phục vụ từ 400 - 600 thiếu nhi. Có em được ba mẹ, thầy cô đưa đến, có em lớn hơn thì có thể tự đi một mình.

Chị Nguyễn Khánh Phương, ngụ phường Hòa Thuận, TP Cao Lãnh, chia sẻ: “Hè này con tôi thích đến Thư viện vì nơi đây đúng là điểm học mà chơi. Các em được ngồi, nằm đọc các loại sách mình yêu thích, chơi các trò chơi trí tuệ. Khi đến đây, các em không còn chú ý đến các trò chơi trên điện thoại và biết cách đọc sách, hứng thú với sách báo nên vợ chồng tôi rất vui”.

Sau một năm bận rộn với việc học ở trường, học sinh cũng như phụ huynh rất muốn có những ngày nghỉ, mong có được một không gian giải trí lành mạnh. Nắm bắt được tâm tư của trẻ và phụ huynh nên Thư viện tỉnh Đồng Tháp đã lên kế hoạch “dài hơi” nhằm phục vụ tốt cho các em trong dịp hè này.

Đó là từ ngày 1/6 - 31/8, Thư viện mở các lớp hướng dẫn miễn phí như đọc sách sáng tác truyện tranh, đọc sách viết cảm nhận, giới thiệu sách - kể chuyện sách, học tiếng Anh trên máy vi tính…

Ngoài ra còn có các hoạt động vui học, vui đọc, các lớp hướng dẫn có thu phí hỗ trợ như cờ vua, vẽ tranh, múa, hát. Bà Nguyễn Thị Hoa - Giám đốc Thư viện tỉnh Đồng Tháp - cho biết: Chương trình hoạt động hè năm nay nhằm giúp các em có kỹ năng đọc sách.

Ví dụ như sau khi đọc xong quyển sách, bài báo thì cán bộ thư viện sẽ đặt câu hỏi đến các em về những nội dung có liên quan đến quyển sách ấy. Cũng theo bà Hoa, do có đông thiếu nhi tìm đến Thư viện vào dịp hè nên Thư viện cũng đã tăng cường cán bộ trực phục vụ.

Sân chơi bổ ích cho thiếu nhi trong hè

Chương trình “Hè vui đọc sách” năm nay được khởi động đúng dịp khắp nơi chào mừng kỷ niệm ngày Quốc tế Thiếu nhi (1/6) và “Tháng hành động vì trẻ em” nên càng có ý nghĩa hơn. Tại buổi khai mạc chương trình vào sáng 31/5, Thư viện đã cho ra mắt bạn đọc nhí về hoạt động trưng bày xếp sách nghệ thuật chủ đề “Đồng Tháp quê em”; triển lãm và giới thiệu sách với chủ đề: Truyện tranh, truyện cổ tích, cờ vua, cờ tướng, báo - tạp chí thiếu nhi, môi trường, an toàn giao thông, người tốt việc tốt, biển đảo…

Ngoài ra, Thư viện còn tổ chức các cuộc thi vẽ tranh theo sách, thi đấu cờ vua, tô màu tranh vẽ, trả lời câu hỏi tìm hiểu về du lịch Đồng Tháp với chủ đề “Em là đại sứ du lịch”.

Điểm mới của Chương trình “Hè vui đọc sách” năm nay là Thư viện tỉnh sẽ phối hợp với Đoàn khối các cơ quan tỉnh tổ chức phục vụ tận cơ sở. Theo đó, từ ngày 1/6 - 31/8, chương trình sẽ tìm đến 11 xã của các huyện Hồng Ngự, Thanh Bình, Tam Nông, Tháp Mười và Cao Lãnh nhằm hướng dẫn các em kỹ năng đọc sách, đọc truyện tranh để viết cảm nhận.

Bà Trần Thị Thanh Duyên, cán bộ Phòng Thông tin tuyên truyền - Thư viện tỉnh Đồng Tháp, cho biết: Sở dĩ Thư viện mang sách, báo, truyện tranh và các dụng cụ phục vụ nhu cầu giải trí, học tập tận cơ sở phục vụ các em vì so với thành thị thì nhu cầu tiếp cận sách báo của các em ở nông thôn còn thiếu thốn hơn rất nhiều.

Phần nữa là vừa qua, Thư viện tỉnh có tổ chức chương trình chuyến xe tri thức đến các xã nông thôn thấy các em có nhu cầu cao trong việc tiếp cận sách báo cũng như các cuộc thi có liên quan đến văn hóa đọc do Thư viện tỉnh tổ chức…

Dẫu Chương trình “Hè vui đọc sách” không thể tìm đến hết được với thiếu nhi toàn tỉnh, song cho thấy sự quan tâm, gần gũi hơn của các cơ quan, đoàn viên thanh niên đối với thiếu nhi. Qua đây, phần nào giúp các em có sân chơi lành mạnh, có thêm tri thức, kỹ năng sống trong dịp nghỉ hè.

Tin tiêu điểm

Ông MacNair cắt tỉa cây cảnh tại nhà riêng ở Dubai.

Bậc thầy bonsai ở Dubai

Thế giới
GD&TĐ - Khi lần đầu mua cây cảnh vào những năm 1980, ông Robert MacNair (Scotland), không hề biết rằng nó sẽ là khởi đầu đam mê suốt đời mình.

Đừng bỏ lỡ