Hải quân Mỹ tập trận lớn nhất trong 40 năm qua

GD&TĐ - Cuộc tập trận của Hải quân của Mỹ được coi là lớn nhất trong 40 năm qua đã bắt đầu vào ngày 3/8, thể hiện quyết tâm và khả năng mới của lực lượng này.

Tàu chỉ huy đổ bộ lớp Blue Ridge USS Mount Whitney (LCC 20) cập cảng Gaeta, Ý vào ngày 15/5/2020. (Ảnh: US Navy).
Tàu chỉ huy đổ bộ lớp Blue Ridge USS Mount Whitney (LCC 20) cập cảng Gaeta, Ý vào ngày 15/5/2020. (Ảnh: US Navy).

Cuộc tập trận Large-Scale 2021 (LSE 2021) kéo dài đến ngày 16/8 và sẽ bao gồm các đơn vị ở 17 múi giờ khác nhau.

Adm Gene Black - chỉ huy Hạm đội 6 của Mỹ cho biết: “Cuộc tập trận sẽ kiểm tra các chỉ huy của chúng tôi trên nhiều phạm vi tác chiến hải quân từ chiến thuật đến chiến lược, tích hợp thủy quân lục chiến để chứng minh khả năng của hạm đội trong việc tiến hành các hoạt động phối hợp từ đại dương đến vùng ven biển.”

Thông qua cuộc tập trận, Mỹ muốn gửi thông điệp rằng quốc gia này có thể đồng thời giải quyết các thách thức ở Biển Đen, Đông Địa Trung Hải, Biển Đông và Biển Hoa Đông.

LSE 2021 cũng nhằm chứng minh rằng các lực lượng hải quân và thủy quân lục chiến Mỹ có thể từ chối quyền kiểm soát của đối phương trên các vùng biển.

Cuộc tập trận cũng kiểm tra các phương pháp và công nghệ hoạt động của Mỹ như đánh bật các tàu lớn và các hệ thống cao cấp để tạo ra một lực lượng nhanh nhẹn và hiệu quả được thiết kế để chịu tổn thương và tiếp tục chiến đấu mà không có tác động nào có thể đo lường được.

Theo nghĩa đó, quốc gia này đang quay lại cách tiếp cận thời Thế chiến hai với lực lượng linh hoạt và đủ tốt, không dễ bị khuất phục khi mất vài tàu chiến chủ chốt.

Theo Military

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Má Sáu Ngẫu (thứ ba, từ phải sang) cung cấp tấm bản đồ và hướng dẫn đường tiến quân vào Sài Gòn cho chỉ huy Trung đoàn 27. Ảnh: Tư liệu Báo Quân đội Nhân dân.

Bà mẹ Lái Thiêu đi vào tiểu thuyết

GD&TĐ - Cuộc đời má Sáu Ngẫu, từ cô gái miệt vườn đến “bà má tham mưu” được tái hiện xúc động trong tiểu thuyết "Người mẹ Lái Thiêu" của Nguyễn Minh Ngọc.

Thạc sĩ Nguyễn Thị Hưng – Hiệu trưởng Trường Mầm non Thiên Đức (phường Phố Hiến, Hưng Yên).

Người ‘gieo mầm’ hạnh phúc tuổi thơ

GD&TĐ - Hơn hai thập kỷ gắn bó với nghề, cô Nguyễn Thị Hưng không chỉ là người quản lý tận tâm mà còn là "người mẹ thứ hai" của bao thế hệ học trò.