Hai nhóm thanh niên hỗn chiến khiến 3 người thương vong

GD&TĐ - Xảy ra mâu thuẫn, hai nhóm hẹn nhau 'giải quyết' khiến 1 người tử vong và 2 người bị thương được đưa vào bệnh viện cấp cứu.

Cơ quan chức năng khám nghiệm hiện trường để điều tra, làm rõ vụ việc.
Cơ quan chức năng khám nghiệm hiện trường để điều tra, làm rõ vụ việc.

Ngày 1/7, Công an huyện Đăk Hà (tỉnh Kon Tum) đã có báo cáo nhanh vụ xô xát khiến 1 người tử vong và 2 người bị thương.

Theo thông tin ban đầu, do xảy ra mâu thuẫn nên khoảng 20 giờ tối 30/6, Huỳnh Xuân Sinh, Châu Văn Cường (cùng trú tại xã Diên Bình, huyện Đăk Tô, tỉnh Kon Tum) dùng tay, mũ bảo hiểm đánh Trần Tử Thông (SN 2004, trú tại thôn Tân Lập A, xã Đăk Hring, huyện Đăk Hà).

Sau đó Thông rủ một số người từ thành phố Kon Tum rồi hẹn nhóm của Sinh đến Quốc lộ 14 (đoạn thuộc thôn Tân Lập A, xã Đăk Hring, huyện Đăk Hà) để giải quyết mâu thuẫn.

Khoảng 23 giờ 20 cùng ngày, hai nhóm gặp nhau tại điểm hẹn. Tại đây, Phan Văn Đạt (SN 1999, trú thành phố Kon Tum - nhóm của Thông) điều khiển ô tô BS: 82C-065.65 tông vào nhóm của Sinh đang đứng trên đường. Sau đó hai nhóm sử dụng hung khí lao vào hỗn chiến.

Hậu quả khiến Hồ Văn Tám (SN 1982, trú tại thôn Tân Lập A) tử vong. Bên cạnh đó, Nguyễn Văn Chiến (SN 2007, trú tổ dân phố 4B, thị trấn Đăk Hà) bị chấn thương sọ não và Huỳnh Xuân Sinh (SN 2002, trú tại thôn 4, xã Diên Bình, huyện Đăk Tô) bị gãy chân, gãy mũi được đưa vào Bệnh viện đa khoa tỉnh Kon Tum điều trị.

Hiện vụ việc đang được điều tra, làm rõ.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Cuốn sách tập trung vào giai đoạn quyết định của cuộc Tổng tiến công và nổi dậy mùa Xuân năm 1975.

Nhìn lại ngày thống nhất đất nước qua ‘Sài Gòn không còn trận tuyến’

GD&TĐ - Nhân kỷ niệm 51 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước, cuốn sách “30.4.1975: Sài Gòn không còn trận tuyến - Những ký ức về một ngày trọng đại” do NXB Chính trị quốc gia Sự thật phối hợp cùng Nhã Nam, mang đến bức tranh lịch sử sinh động, giàu cảm xúc về thời khắc thiêng liêng của dân tộc.