Hà Nội: Phun khử khuẩn toàn bộ bến xe, xe buýt phòng chống dịch Covid-19

GD&TĐ - Chiều qua (28/1), Tổng công ty vận tải Hà Nội đã tiến hành phun khử trùng Bến xe Kim Mã và tuyến buýt nhanh (BRT) để phòng dịch bệnh Covid -19.

Phun khử khuẩn toàn bộ nhà ga, các tuyến buýt để phòng chống dịch bệnh Covid-19.
Phun khử khuẩn toàn bộ nhà ga, các tuyến buýt để phòng chống dịch bệnh Covid-19.

Theo đại diện Tổng công ty vận tải Hà Nội cho biết, theo chỉ đạo tại mỗi ga nhân viên sẽ tiến hành phun toàn bộ bên trong và ngoài nhà chờ.

Trong đó đặc biệt chú trọng những điểm hành khách hay tiếp xúc như: Sàn nhà chờ, tay vịn, ghế ngồi, cửa kính...Dự kiến trong tối nay toàn bộ 150 xe buýt BRT sẽ được phun xịt khử trùng để phòng dịch.

Cùng với việc phun khử trùng, Tổng công ty vận tải Hà Nội cũng nhắc nhở nhân viên phục vụ buýt nhanh phải thực hiện nghiêm các biện pháp phòng dịch như: Nhắc nhở hành khách rửa tay bằng cồn, đeo khẩu trang mỗi khi đi xe.

Mỗi ngày có khoảng hơn 4.300 lượt khách đi lại trên tuyến BRT Hà Nội với 378 lượt xe đi lại. Gần 100 nhân viên phục vụ hành khách đi lại trên tuyến buýt nhanh cũng được nhắc nhở đeo khẩu trang và rửa tay liên tục để phục vụ hành khách an toàn.

Hà Nội: Phun khử khuẩn toàn bộ bến xe, xe buýt phòng chống dịch Covid-19 ảnh 1
Toàn bộ khu vực nhà ga, các tuyến buýt đều được phun khử khuẩn.
Toàn bộ khu vực nhà ga, các tuyến buýt đều được phun khử khuẩn.
Tất cả các tuyến buýt khi về bến đều được vệ sinh và khun khử khuẩn.
Tất cả các tuyến buýt khi về bến đều được vệ sinh và khun khử khuẩn.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Ảnh minh hoạ: ITN.

Sang sông!

GD&TĐ - Bài thơ “Sang sông!” của tác giả Quản Minh Cường mang một nỗi buồn lặng, không ồn ào mà thấm dần, như con nước giữa dòng – chảy đi, không thể níu, nhưng cũng chẳng thể quên.

Ở ngôi trường nội trú cách nhà hơn 100 cây số, Bảo Ngọc luôn phấn đấu để vươn lên trong học tập.

Cô học trò người Dao mở lối tương lai

GD&TĐ - Sinh ra và lớn lên ở vùng biên giới đặc biệt khó khăn của tỉnh Hà Tĩnh, Trần Bảo Ngọc, nữ sinh người Dao, đã vượt qua những biến cố gia đình và thiếu thốn chồng chất để bền bỉ theo đuổi con chữ.

Gia Hân tặng áo khoác màu hồng cho bạn Thuận Lan. Ảnh: NVCC

Gieo mầm yêu thương từ điều bình dị

GD&TĐ - Giáo dục lòng nhân ái không nhất thiết phải bắt đầu từ những bài giảng lớn lao, mà đôi khi được gieo mầm từ những điều rất bình dị trong đời sống học đường.