Tiếp sức mùa covid-19: Để cổng trường luôn rộng mở

GD&TĐ - Sự sẻ chia, hỗ trợ kịp thời của thầy cô giáo, cộng đồng đã nâng bước cho nhiều học sinh, sinh viên có hoàn cảnh khó khăn tiếp tục được đến trường.

Trường Tiểu học Phan Phu Tiên trao nhu yếu phẩm cho HS có hoàn cảnh khó khăn trước khi Đà Nẵng thực hiện phong tỏa toàn thành phố. Ảnh: Ngọc Ánh
Trường Tiểu học Phan Phu Tiên trao nhu yếu phẩm cho HS có hoàn cảnh khó khăn trước khi Đà Nẵng thực hiện phong tỏa toàn thành phố. Ảnh: Ngọc Ánh

Bảo trợ lặng thầm

Rất tình cờ, cô giáo chủ nhiệm và Ban giám hiệu Trường Tiểu học Trần Văn Ơn (quận Hải Châu, TP Đà Nẵng) biết được hoàn cảnh của gia đình em T.L. Lúc đó, bệnh tình của mẹ em không còn khả năng điều trị.

Cô Ông Thị Thái Hằng, Hiệu trưởng nhà trường, kể: “Cả phụ huynh và học sinh đều rất tự trọng nên chúng tôi gần như không biết nhiều đến hoàn cảnh đặc biệt của L. Phải mấy lần ghé thăm nhà, trò chuyện, mẹ L. mới đủ tin tưởng để chia sẻ những khó khăn, nghịch cảnh của gia đình. L. sống với mẹ và ông bà cố đã lớn tuổi, chỉ có một nguồn thu duy nhất là tiền trợ cấp hàng tháng cho người cao tuổi”.

Chi bộ Trường Tiểu học Trần Văn Ơn đã nhanh chóng đồng thuận về việc sẽ đỡ đầu cho L. hàng tháng. Biết thời gian sống của mình không còn nhiều, mẹ em chấp nhận sự hỗ trợ của nhà trường để đường học của con gái không bị đứt đoạn. Hai tháng sau, mẹ L. qua đời. Thầy cô giáo đã luôn ở bên cạnh động viên, làm chỗ dựa cho L. trước mất mát quá lớn.

Suốt 3 năm học vừa qua, đều đặn hàng tháng, L. nhận được 1,2 triệu đồng/tháng để trang trải sinh hoạt, học hành. Cô Hằng kể: Khi L. lên lớp 6, cùng với chuyển hồ sơ học sinh, chúng tôi có trao đổi riêng với Ban giám hiệu Trường THCS Kim Đồng, nhờ thầy cô hỗ trợ, động viên em.

“Chúng tôi rất vui là L. chăm học và rất sáng dạ. Nhà trường đã cam kết sẽ bảo trợ cho em trong quá trình học tập. Vì vậy, thầy cô vẫn luôn đồng hành, chia sẻ để em có chỗ dựa tinh thần, bớt đi sự chông chênh, trống trải vì sớm mồ côi mẹ”, cô Hằng chia sẻ.

Vào năm học 2021 - 2022, chị Nguyễn Thị Hồng Gấm (phường Hải Châu 2, quận Hải Châu, TP Đà Nẵng) bớt nỗi lo toan khi con gái Ngô Khánh Phương Linh được Trường Tiểu học Trần Văn Ơn tặng sách vở, đồng phục. Hai năm trước, khi Phương Linh chập chững bước vào lớp Một, ba của em đột ngột qua đời do tai nạn điện. Chị Gấm lúc đó vừa sinh đứa con thứ ba chưa được bao lâu, đang trong thời gian ở cữ, đã nén nỗi đau vào trong, gắng gượng làm chỗ dựa cho những đứa con thơ dại.

Nhìn người phụ nữ trẻ ôm di ảnh của chồng, trong tay không một chút tài sản, bên cạnh là 3 đứa trẻ còn ngơ ngác trước mất mát quá lớn, cô Hằng đã đứng ra kêu gọi các nhà hảo tâm hỗ trợ để giúp gia đình Linh qua được cơn ngặt nghèo. Ngoài ra, chương trình “Ly cà phê yêu thương” của Hội Nhà báo Đà Nẵng đã hỗ trợ mỗi tháng 1 triệu đồng từ giữa năm 2019 cho đến nay. Chị Nguyễn Thị Hồng Gấm cho biết: Cuộc sống của 4 mẹ con giờ đã tạm ổn, các con đến trường nhận được sự yêu thương, giúp đỡ của thầy cô, bạn bè.

Lễ trao học bổng trực tuyến của Tổng Lãnh sự quán Hoàng gia Thái Lan tại TPHCM cho 20 SV ngành Tiếng Thái của Trường ĐH Ngoại ngữ (ĐH Đà Nẵng). Ảnh: NTCC
 Lễ trao học bổng trực tuyến của Tổng Lãnh sự quán Hoàng gia Thái Lan tại TPHCM cho 20 SV ngành Tiếng Thái của Trường ĐH Ngoại ngữ (ĐH Đà Nẵng). Ảnh: NTCC

Yêu thương được nói thành lời

Trước khi thành phố Đà Nẵng thực hiện chủ trương “ai ở đâu, ở yên đấy” kể từ ngày 16/8, Trường Tiểu học Phan Phu Tiên (quận Liên Chiểu) đã kịp thời hỗ trợ nhu yếu phẩm cho 30 em có hoàn cảnh gia đình khó khăn. Các trường tiểu học khác trên địa bàn như Tiểu học Duy Tân, Tiểu học Nguyễn Văn Trỗi cũng hỗ trợ kịp thời những em có hoàn cảnh gia đình khó khăn do ảnh hưởng bởi dịch Covid-19…

Công đoàn và cựu học sinh Trường THPT Hoàng Hoa Thám (quận Thanh Khê) còn  hỗ trợ 50 phần quà cho gia đình những em khó khăn và người dân trong khu vực phong tỏa cứng thuộc quận Sơn Trà.

Ông Nguyễn Thanh Lịch – Phó Trưởng phòng GD&ĐT quận Liên Chiểu - cho hay: Dịch Covid-19 đã ảnh hưởng sâu sắc đến cuộc sống người dân, trong đó có bộ phận không nhỏ học sinh. Ngành GD-ĐT Liên Chiểu (TP Đà Nẵng) đã gửi thư kêu gọi ban giám hiệu các trường học trên địa bàn, tùy vào điều kiện sẻ chia với cán bộ, giáo viên và học sinh để ít nhất, các em không vì khó khăn mà bỏ học. Những em có hoàn cảnh gia đình khó khăn được các trường lên danh sách để hỗ trợ SGK, đồ dùng học tập chuẩn bị cho năm học mới.

Mỗi năm, có hàng trăm học sinh, sinh viên tại Đà Nẵng may mắn được nhận suất học bổng giá trị từ chương trình học bổng SEEDS về hỗ trợ giáo dục và phát triển kỹ năng do Tổ chức Vòng tay Thái Bình (Mỹ) tài trợ, Quỹ “Tiếp bước cho em đến trường”, học bổng Odon Vallet...

Ngoài ra, các trường đại học, cao đẳng cũng có những chương trình khuyến học, khuyến tài hỗ trợ sinh viên đang theo học tại trường. ĐH Đà Nẵng giảm 5% học phí học kỳ I năm học 2021 - 2022 cho tất cả sinh viên, học viên. Các trường thành viên của ĐH Đà Nẵng cũng đồng thời thực hiện giãn tiến độ nộp học phí và tăng các khoản chi cho người học đảm bảo an toàn phục vụ phòng, chống dịch; hỗ trợ ký túc xá... Tổng kinh phí của hai gói hỗ trợ tài chính này ước tính khoảng 25 tỷ đồng. 

Liên tiếp trong 2 năm vừa qua, Đà Nẵng bị ảnh hưởng nặng nề bởi dịch bệnh Covid. Ngoài hỗ trợ học phí đại trà ở tất cả bậc học phổ thông, những học sinh có hoàn cảnh khó khăn do ảnh hưởng dịch bệnh còn nhận được sự hỗ trợ từ nhiều nguồn khác nhau. Chúng tôi đặc biệt tìm nguồn hỗ trợ để trao tặng học bổng hỗ trợ cho học sinh, giúp các em và gia đình bớt đi phần nào gánh nặng kinh tế để yên tâm đến trường. - Bà Lê Thị Bích Thuận (Giám đốc Sở GD&ĐT TP Đà Nẵng)

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Hình ảnh giả mạo salon ô tô trên Facebook để lừa đảo.

Lập salon ô tô 'ma' để lừa đảo

GD&TĐ - Hoàng Văn Cương và Nguyễn Anh Văn tạo dựng salon ô tô 'ma', sau đó đăng thông tin giả bán xe để chiếm đoạt tiền đặt cọc.