Điện Biên: 220 thầy, cô dự Hội thi giáo viên dạy giỏi

GD&TĐ - Phòng Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) thành phố Điện Biên Phủ, tỉnh Điện Biên vừa khai mạc Hội thi Giáo viên dạy giỏi cấp thành phố lần thứ XXII năm 2019. 220 giáo viên các cấp: Mầm non, Tiểu học, THCS trên địa bàn tham dự hội thi này.

Toàn cảnh buổi khai mạc
Toàn cảnh buổi khai mạc

Theo kế hoạch, Hội thi giáo viên dạy giỏi cấp thành phố sẽ diễn ra đến 29/11. Mỗi giáo viên tham gia sẽ trải qua 3 vòng thi, bao gồm: Sáng kiến, kiểm tra kiến thức chuyên môn, thực hành giảng dạy. Nội dung thi thực hành được tổ chức tại nhiều điểm trường khác nhau trên địa bàn.

Các đại biểu dự khai mạc cùng hơn 200 giáo viên tiêu biểu tham dự hội thi
 Các đại biểu dự khai mạc cùng hơn 200 giáo viên tiêu biểu tham dự hội thi

Định kì 2 năm 1 lần, Hội thi Giáo viên dạy giỏi được Phòng GD&ĐT thành phố Điện Biên Phủ tổ chức tạo cơ hội cho các thầy, cô giáo, cán bộ quản lý giáo dục rèn luyện, tự học, sáng tạo và thể hiện năng lực, kinh nghiệm về giảng dạy, chăm sóc giáo dục trẻ, sử dụng hiệu quả các phương tiện đồ dùng dạy học, đồ chơi trẻ em… Qua đó căn cứ để đánh giá thực trạng đội ngũ giáo viên, xây dựng kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng nhằm nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ cho giáo viên đáp ứng yêu cầu đổi mới căn bản và toàn diện giáo dục.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

NATO tung khái niệm Tuyến răn đe phía đông

NATO tung khái niệm Tuyến răn đe phía đông

GD&TĐ - NATO đã triển khai hàng chục cuộc tập trận với tư tưởng định “Tiến về phía đông” hay “Răn đe phía đông”, nhằm chuẩn bị cho một cuộc chiến với Nga.

Đại học Princeton, Mỹ.

Mỹ quay lại dùng SAT, ACT

GD&TĐ - Các trường đại học danh tiếng tại Mỹ yêu cầu điểm SAT và ACT trong tuyển sinh, đánh dấu sự đảo chiều với xu hướng 'không yêu cầu điểm thi' trước đó.

Thủ khoa ngành Sư phạm Tiếng Anh - Nguyễn Ngô Tấn Đạt. Ảnh: NVCC

Thủ khoa gieo chữ bằng trái tim

GD&TĐ - Nguyễn Ngô Tấn Đạt - thủ khoa ngành Sư phạm Tiếng Anh, Trường Đại học Sư phạm TPHCM đã chọn nghề giáo bằng đam mê, và nuôi dưỡng với tất cả trách nhiệm, tình yêu thương người học.