Giang Hồng Ngọc: "Tôi để mặt mộc rất giống chị Hồ Ngọc Hà"

Không muốn coi là bản sao của nữ hoàng giải trí nhưng nữ ca sĩ trẻ thừa nhận mình và đàn chị giống nhau một cách bất ngờ.

Giang Hồng Ngọc: "Tôi để mặt mộc rất giống chị Hồ Ngọc Hà"

Nghỉ học sớm, phải vấp ngã tôi mới biết đúng sai

- Sau khi đoạt giải quán quân X- Factor, giải vàng The Remix, tên tuổi Giang Hồng Ngọc trở nên phổ biến hơn. Điều đó khiến cuộc sống của chị thay đổi thế nào?

- Đúng thế. Hai cuộc thi giúp tôi được khán giả biết tới và yêu thích nhiều hơn. Tôi đã mua được nhà và xe sau thời gian dài ở nhà thuê nhưng bản thân tôi vẫn như xưa.

Có lẽ tôi là người lập dị trong showbiz Việt khi rất ít bạn, sống khép kín, không sành điệu như mọi người. Nhiều lúc đi diễn, nghe mọi người nói đến ứng dụng mới, tôi bỡ ngỡ vô cùng. Dùng điện thoại, tôi chủ yếu chỉ nghe, gọi, nhắn tin, lên mạng vì thế ai cũng bảo tôi dại, không biết tận dụng công nghệ.

Giang Hồng Ngọc:
Giang Hồng Ngọc thích ở nhà nghe nhạc và xem phim hơn đi chơi.

- Sự khép kín ấy có phần nào lý do từ việc chị bỏ học từ sớm nên mặc cảm mình không giỏi như nhiều người khác?

- Cũng có mặc cảm chứ. Bây giờ đỡ nhiều rồi vì tôi bù đắp thiếu hụt cho mình bằng kinh nghiệm sống. Trước đây, mỗi lần đi hát tôi khép mình lại như trong vỏ ốc vậy. Vì tôi sợ nói ra sẽ bị người ta đánh giá không sâu sắc.

Được học cao, kiến thức đầy đủ sẽ giúp mình bản lĩnh hơn trong cuộc sống, nhận biết chính xác hơn đâu là đúng sai. Còn tôi, sớm phải nghỉ học nên phải trải qua vấp ngã rồi mới biết đúng sai.

Tiếc vậy thôi chứ sự thật thì phải chấp nhận. Gia đình nào chả muốn con cái học cao, có bằng cấp nhưng cha mẹ tôi cũng đâu muốn con phải nghỉ học sớm.

- Mọi người lại nhìn thấy chị là cô gái may mắn vì vừa bước chân vào nghề đã được đại gia Hà Dũng giúp đỡ?

- Thời điểm hợp tác với anh Hà Dũng, tôi còn nhỏ, non kinh nghiệm. Chính vì nhỏ, lại được bao bọc nên tôi ỷ lại người lớn, và kết quả là không đem lại thành công. Từ đó tôi rút kinh nghiệm, không ai làm điều gì cho mình tốt bằng bản thân cố gắng.

Khi mọi thứ do mình tạo nên, cảm giác sung sướng vô cùng. Ví dụ, tôi mua nhà, xe dù là mua trả góp, chạy show cực nhọc nhưng nhìn lại hãnh diện lắm. Tất cả thành quả đó là mồ hôi, công sức và cả nước mắt của mình, chứ không dựa dẫm vào ai.

Từ khi không hợp tác với anh Hà Dũng, tôi tách ra làm một mình. Tự làm tất cả, vất vả một chút nhưng chủ động mọi thứ. Nhiều người bảo tôi sao không nhờ trợ lý, quản lý. Nói thật, tôi đã thử nhưng hình như ai làm với tôi cũng khó chịu vì tôi cầu toàn quá. Tôi nghĩ, mình đã trải qua 10 năm trầy da tróc vảy, đến giờ có chút thành công thì làm việc gì cũng phải cẩn trọng.

- Nghe nói, ngoài đời, chị tiêu tiền cũng kỹ lưỡng lắm?

- Kỹ lưỡng không đồng nghĩa với keo kiệt. Ai trải qua gian khổ cũng sợ cảnh nghèo. Không phải mình không sống được mà tội nghiệp ba mẹ. Tôi tiêu tiền vào những món phù hợp và cần thiết, chứ không cần thể hiện hay chứng tỏ điều gì.

Tôi không cho phép mình hoang phí vào đồ hiệu, ăn chơi. Tôi mặc đồ bình dân, món cao nhất chỉ một triệu đồng, đồ biểu diễn mẹ may cho. Sở thích của tôi là làm việc, kiếm tiền và tích lũy mua nhà cửa. Khoảng 3-4 tháng tôi mới mua sắm một lần, chủ yếu là đồ diễn thôi. Tôi không chạy theo thời trang, ăn mặc đơn giản, miễn sao tươm tất, sạch đẹp là được.

Giang Hồng Ngọc:
Giang Hồng Ngọc tự hào về những thành quả mình đạt được. Ảnh: NVCC

Từng yêu người có điều kiện, tôi tự chuốc đau khổ

- Xinh đẹp, nổi tiếng như chị đâu cần gì phải vất vả, có nhiều đại gia sẵn sàng bao bọc chị đó thôi?

- Tôi thuộc tuýp phụ nữ thích làm khổ mình. Tính tôi ngang bướng và khá lì. Tôi quan niệm, khi mình dựa dẫm vào ai, chắc chắn mình sẽ phải nghe lời người đó. Tôi cũng từng trải qua vài mối tình với nhiều người có điều kiện kinh tế nhưng không mang lại điều gì cho mình, ngược lại chỉ chuốc lấy đau khổ.

Tính tôi rất sòng phẳng. Anh nói được, tôi cũng nói được. Mà những người đàn ông bao bọc phụ nữ thường thích người yêu nghe lời. Tôi thì sẵn sàng đáp trả ngay cả khi người ta đi với bạn bè nếu nói không đúng. Hơn nữa, 8 năm về trước, tôi nghèo thế nào mà còn vượt qua được thì lẽ nào lúc này đã ổn định mà phải cúi đầu?

- Lâu nay chị luôn giữ hình ảnh an toàn, nữ tính. Chị có sợ mình bị nhàm chán?

- Tôi muốn mình sống an toàn để không dính scandal. Nghệ sĩ không ai điên khùng muốn có scandal. Tôi ráng kiểm soát mọi thứ kỹ nhất từ bên trong để mình không dính thị phi. Scandal có thể bạn nổi tiếng thời điểm đó nhưng lại là vết đen khiến hình ảnh mình xấu đi.

Sự nữ tính chỉ là vẻ bề ngoài. Tính tôi cũng ngông đến bất cần đấy. Chẳng hạn, tôi sẽ từ chối ngay nếu ai đó mời mình biểu diễn với giọng điệu bề trên, không đàng hoàng. Không nhất thiết phải đàng hoàng với một người kỳ cục.

Giang Hồng Ngọc:
Khán giả nhận xét Giang Hồng Ngọc và Hồ Ngọc Hà có nhiều điểm giống nhau.

- Sau khi tham gia X-Factor, nhiều khán giả nhận xét chị giống Hồ Ngọc Hà. Chị cảm giác thế nào về sự so sánh này?

- Nếu ăn mặc thời trang như chị Hà thì chắc tôi... bán nhà lâu rồi! Trong tủ đồ của tôi, quần áo, giày dép đều ít nên nói tôi bắt chước chị Hà thì hơi vô lý. Còn bảo tôi cố tình trang điểm cho giống chị ấy càng không đúng vì tôi để mộc (đặc biệt mắt và chân mày) rất giống chị Hà.

Đây thực sự chỉ là trùng hợp tình cờ giữa người và người. Đôi khi chị Hà cũng phải ngạc nhiên vì chúng tôi quá giống nhau. Thật sự, mỗi lần nghe ai đó nói mình giống chị Hà, tôi hơi khó chịu. Ai mà bình luận vậy trên trang cá nhân của mình, tôi sẽ... khóa tài khoản ngay.

- Trong khi chụp hình, chị liên tục nhắc anh nhiếp ảnh né góc máy để không làm mặt mình tròn. Chị đã nghĩ tới nhờ dao kéo để có gương mặt V-line thời thượng?

- Nhiều người nói tôi mặt tròn quá, phải làm mặt V-line mới nổi bật. Tôi cũng từng định thử nhưng nghĩ lại, rất sợ đau và sợ biến chứng nên không dám. Từ trước đến giờ, tôi chỉ sửa mũi thôi. Trước đây, mũi tôi tẹt quá, tôi mới sửa.

Theo news.zing.vn

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ