Facebook bị kiện 20.000 Euro vì không cho đăng tranh... khỏa thân

Kiệt tác hội họa "Cội nguồn Thế giới" của họa sỹ Gustave Courbet thế kỷ 19 đã khiến Facebook gặp phải một vụ kiện khá hi hữu.

Facebook bị kiện 20.000 Euro vì không cho đăng tranh... khỏa thân
Kiệt tác hội họa

Theo trang tin PC Mag, trong ngày hôm qua, tòa án Pháp đã chính thức bác bỏ yêu cầu hủy bỏ vụ kiện trị giá 20.000 Euro nhắm vào công ty này. Trước đó, các luật sư của Facebook cho rằng toàn bộ các vụ kiện nhắm vào mạng xã hội này phải được đệ đơn tại Mỹ. Nhưng tòa Pháp lại đưa ra luận điểm rằng các vụ kiện có liên quan tới công dân Pháp nên phải được thụ lý tại Pháp.

Vụ kiện này có nguyên đơn là ông Frederic Durand-Baissas, một thầy giáo mỹ thuật 57 tuổi sống tại Paris. Sau khi đăng tải bức tranh "Cội nguồn Thế giới" của họa sỹ Gustave Courbet lên Facebook, ông Durand-Baissas đã bị khóa tài khoản. Đơn kiện của thầy giáo mỹ thuật này đòi hỏi Facebook phải mở lại tài khoản Facebook cho ông cũng như bồi thường 20.000 Euro.

Luật sư của nguyên đơn khẳng định: "Một mặt, Facebook tỏ ra hoàn toàn bị động với bạo lực và các ý tưởng tai hại khác có trên mạng xã hội này. Mặt khác, Facebook lại tỏ ra vô cùng giả tạo khi xét tới cơ thể con người và nghệ thuật khỏa thân".

Kiệt tác hội họa

Dĩ nhiên, nội dung của bức tranh được Durand-Baissas là nguyên nhân chính gây ra tranh cãi này. Với nội dung tập trung vào... vùng kín của phái nữ, tác phẩm trên đã gây tranh cãi từ khi mới ra đời vào 1866. Vụ việc của Durand-Baissas xảy ra từ 2011, song tới nay mới được tòa án thông qua.

Hiện Facebook chưa đưa ra bất cứ bình luận chính thức nào về sự kiện này.

Theo vnreview

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Ảnh: Quốc Bình

Lần đầu nếm kẹo dừa non

GD&TĐ - Thực ra, kẹo dừa non được nhắc là quà đặc sản ở Phú Yên và thường mang màu vàng hoặc xanh cốm.

Khu vườn nhà êm ả. Ảnh: Ngọc Phạm

Giọt quê, giọt nhớ

GD&TĐ - Mỗi lần ai đó hỏi quê tôi ở đâu, mùa Xuân năm nay có về quê không, tôi thường trả lời quê em xa lắm, em không về...