Dùng xăng tẩy nhựa đường, cả nhà hóa "cây lửa"

GD&TĐ - Chở vợ và con gái đi chơi về, không may bị ngã vào đoạn đường đang đổ nhựa, quần áo bị dính bẩn, anh Tâm dùng xăng đổ ra chậu để cả nhà cùng tẩy rửa. 

Cháu Nguyễn Bùi Trà My (SN 2000) lúc đang được cấp cứu tại Bệnh viện Sản-Nhi Nghệ An
Cháu Nguyễn Bùi Trà My (SN 2000) lúc đang được cấp cứu tại Bệnh viện Sản-Nhi Nghệ An

Bất ngờ ngọn lửa ở bếp than gần đó bén vào chậu xăng khiến cả 3 người bị bỏng nặng.

Sự việc xảy ra vào tối ngày 19/10, anh Nguyễn Minh Tâm (SN 1980) dùng xe máy chở vợ là chị Bùi Thị Minh Tuyết (SN 1981) và con gái là Nguyễn Bùi Trà My (SN 2000) đi lưu thông trên QL 1A để về nhà ở huyện Nghi Lộc.

Khi chạy đến đoạn đường Quốc lộ 1A đang tiến hành nâng cấp, mở rộng, rải thảm nhựa trên địa bàn huyện Nghi Lộc thì không may bị ngã. 

Khi về nhà, anh Tâm đổ xăng vào chậu để cả 3 người tẩy nhựa đường dính trên người. Lúc này anh Tâm không để ý đến chiếc bếp than vẫn đang âm ỉ cháy gần đó. Bất ngờ ngọn lửa từ bếp than tổ ong bén sang chậu xăng. 

Chỉ trong phút chốc cả 3 người bị ngọn lửa bao trùm. Người thân phát hiện vội vàng cách dập lửa và đưa gia đình anh Tâm đi cấp cứu.

Anh Nguyễn Minh Tâm và vợ được chuyển ra Viện Bỏng quốc gia ngay trong đêm. Anh Tâm bị bỏng nặng từ mặt xuống ngực, toàn bộ tay và hai chân, mắt trái bị tổn thương nặng. Chị Tuyết bị bỏng hai chân với tỷ lệ 21%.

Riêng cháuTrà My do bị bỏng quá nặng (gần 70% cơ thể), suy hô hấp nên được đưa đến Bệnh viện Sản nhi Nghệ An để sơ cứu.

Ngày 21/10, ông Trần Văn Cương - Phó Giám đốc Bệnh viện Sản nhi Nghệ An - cho biết: Sau một thời gian ngắn điều trị, bệnh nhân Nguyễn Bùi Thị Trà My (SN 2000, trú tại Nghi Lộc, Nghệ An) đã được chuyển ra Viện Bỏng quốc gia.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ