Đôi bạn thân 8 năm lạ lùng: Chỉ gặp gỡ và ngắm nhìn nhau qua ảnh

Tình bạn vượt không gian và thời gian của đôi bạn chưa một lần gặp mặt trong suốt 8 năm ròng đã khiến nhiều người trầm trồ ngưỡng mộ.

Đôi bạn thân 8 năm lạ lùng: Chỉ gặp gỡ và ngắm nhìn nhau qua ảnh

Cùng nhau lớn lên và lời hứa "27 tuổi - chưa ai có người yêu thì mình cưới nhau nhé!"

Đôi bạn trẻ được nhắc đến trong câu chuyện này là Nguyễn Thị Thuỳ Linh và Thái Trương Phi. Cả hai đều sinh năm 1993, hiện Thùy Linh đang là nhân viên văn phòng tại Hà Nội, còn Trương Phi làm công việc thiết kế giày nữ tại thành phố Hồ Chí Minh.

Kẻ Bắc, người Nam nên cơ duyên khiến Thùy Linh và Trương Phi trở thành bạn bè cũng thật đặc biệt. Thùy Linh kể: "Mình được bố mẹ đưa vào Đắk Lắk sống 7 năm, sau đó mới về lại miền Bắc học tập và sinh sống, do vậy bạn bè trong ấy rất nhiều.

Đặc biệt, có cô bạn thân tên Thủy là liên lạc lâu nhất! Hồi ấy công nghệ thông tin chưa có nhiều, Linh và Thuỷ liên lạc qua điện thoại đen trắng, rồi Thuỷ nhờ Phi - bạn thân đồng thời là lớp trưởng của Thuỷ gửi ảnh cho Linh .

Linh có nhắn lại thì gặp Phi trả lời. Linh và Phi đã quen nhau vì hai đứa có cùng một bạn thân như thế..."

Những lời nhắn siêu dễ thương của đôi bạn thân này.
Những tưởng, tình bạn "ảo" chỉ dừng lại ở mức quen biết, hỏi thăm đơn thuần, thế nhưng ngay cả người trong cuộc không ngờ rằng, họ đã duy trì mối quan hệ và ngày càng trở nên gắn bó.

Năm ấy, Thùy Linh là cô học sinh "cỡ bự" của trường với cân nặng 70 kg, còn Trương Phi nổi tiếng gầy gò mà bạn bè thường trêu ghẹo là "bộ xương di động", ấy vậy mà như một quy luật bù trừ, đôi bạn Linh - Phi trở thành cặp đôi thân thiết.

Lắng nghe Thùy Linh chia sẻ từng kỉ niệm lớn nhỏ với người bạn phương xa một cách vô cùng chi tiết, có thể cảm tình bạn này là điều mà cô vô cùng trân quý: "Sau một năm, dường như đã quen với việc có đứa bạn phương xa nên tụi mình suốt ngày liên lạc! Hai đứa chia sẻ những suy nghĩ, những gì xảy ra trong cuộc sống.

Đến năm 2011 - năm của những bước ngoặt, tụi mình bắt đầu xa gia đình lên thành phố để thực hiện những giấc mơ. Mình học ở Hà Nội, Phi thì Sài Gòn, đây là năm tụi mình liên lạc với nhau nhiều ơi là nhiều.

Cứ tối muộn là lại tám chuyện với nhau, nhưng mình sợ ảnh hưởng tới mọi người nên toàn ra ngõ nghe máy, nếu nửa đêm bạn nghe thấy tiếng cười ở khu trọ nhà bác Thi, thì biết ai rồi đấy…"

Họ đã cùng đi hết những năm tháng thanh xuân của nhau bằng tình bạn trong sáng, bền chặt.

Tuy vậy, sự gắn bó và đồng điệu giữa hai tâm hồn trong suốt thời gian dài đã có lúc khiến đôi bạn cảm thấy e dè. Thùy Linh kể không ít lần cô muốn cắt đứt liên lạc với người bạn phương xa, bởi cô sợ rằng giữa hai người sẽ nảy sinh tình cảm trên mức tình bạn khiến mọi chuyện trở nên rắc rối.

Nhưng rồi, bỏ qua mọi đắn đo, họ vẫn ở lại bên nhau, cùng nhau trưởng thành, sẻ chia mọi niềm vui nỗi buồn suốt những năm tháng tuổi trẻ. Thấm thoắt, Linh – Phi gắn bó 8 năm – nhưng chưa một lần gặp mặt, với lời hứa: "27 tuổi - chưa ai có người yêu thì mình cưới nhau nhé!"

Tình bạn qua những hình vẽ lưu giữ kỉ niệm siêu đáng yêu

Điều đặc biệt là mặc dù thời đại công nghệ thông tin, việc nói chuyện video với nhau được thực hiện rất dễ dàng, nhưng suốt thời gian dài đôi bạn này chỉ nhìn ngắm nhau qua ảnh.

"Trước giờ tụi mình chỉ trao đổi ảnh, nói chuyện điện thoại chứ không gọi video bao giờ. Tự nhiên hôm đó Phi bảo lên mạng gọi điện để nhìn thấy nhau. Cảm giác lần đầu nhìn thấy người mình trò chuyện, bên mình suốt 7 năm quả thật khó tả.

Bình thường hai đứa tranh nhau nói, sao tự nhiên lần đó có những khoảng lặng dài thật dài! Chắc hẳn do có quá nhiều cảm xúc mà trở nên gượng gạo, hay đơn giản chỉ là muốn được nhìn nhau kĩ hơn" – Thùy Linh kể.

Lần đầu tiên nhìn thấy nhau qua mạng đã khiến Thùy Linh mất ngủ và thức trắng đêm để vẽ bộ tranh kỉ niệm tình bạn.

Thùy Linh cho biết, đêm ấy cô nàng không ngủ được và với niềm đam mê vẽ tranh, cô đã thức đến sáng để vẽ một bộ ảnh chia sẻ từng kỉ niệm đáng nhớ trong suốt 7 năm bên người bạn thân của mình. Và cho đến tháng 2 năm nay, lần đầu tiên họ được gặp nhau sau 8 năm thân thiết, khi Thái Phi quyết định ra Hà Nội để thăm người bạn tri kỷ.

"Phi báo trước với mình 2 tháng rằng bạn ấy sẽ ra thăm mình, bạn bè, gia đình mình ai cũng biết Phi sắp ra, hỏi thăm suốt.

Mình đã dành trọn vẹn 6 ngày để đưa Phi đi thăm Hà Nội, đi cả Mai Châu - Mộc Châu. Bọn mình đi đồi chè và thung lũng mận, chỗ nào đẹp đều dừng lại chụp ảnh.

Chỉ có hai đứa nên toàn chạy đi chạy lại để chụp. Mình còn dẫn Phi về Vĩnh Phúc quê mình, ăn cơm với gia đình, bạn ấy như một thành viên trong nhà vậy." – Thùy Linh chia sẻ.

Họ đã cùng nhau chia sẻ những kỷ niệm đáng nhớ trong lần đầu gặp nhau.

Khi được biết về tình bạn đặc biệt này, nhiều người không khỏi trầm trồ, ngưỡng mộ pha chút bất ngờ. Thậm chí, một số người còn bày tỏ sự tò mò, liệu rằng đây có đơn thuần là một tình bạn trong sáng, hay giữa họ liệu có tồn tại tình cảm trên mức tình bạn hay không?

Giải đáp thắc mắc này, Thùy Linh bất ngờ bật mí cô đã có bạn trai và chính người yêu của Linh đã ở cạnh cùng cô đón tiếp người bạn quý: "Bạn trai tin tưởng mình hoàn toàn, anh ấy chỉ nói một câu rằng: "Em lớn rồi, anh biết em sẽ làm những điều đúng đắn".

Theo Trí thức trẻ

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ