Đẹp mãi màu áo xanh tình nguyện

GD&TĐ - Đã bao mùa thi Đại học, hình ảnh áo xanh tình nguyện đã trở nên quen thuộc làm an tâm phần nào các sĩ tử và người thân. Năm nay, áo xanh Trường Đại học Sư phạm Hà Nội 2 đã ra quân Tiếp sức mùa thi với nhiều điểm mới.

Đẹp mãi màu áo xanh tình nguyện
Đẹp mãi màu áo xanh tình nguyện ảnh 1Đẹp mãi màu áo xanh tình nguyện ảnh 2Đẹp mãi màu áo xanh tình nguyện ảnh 3
Vũ Hồng Phúc – Sinh viên năm thứ 3, Đội trưởng Đội tình nguyện - cho biết: Cũng như mọi năm, các tình nguyện viên đăng ký tham gia hỗ trợ thí sinh rất đông đảo, nhưng năm nay, Đoàn trường đã tổ chức phỏng vấn, xét tuyển, tạo tâm lý thoải mái và công bằng cho các bạn.

Cho tới thời điểm này, đã có gần trăm bạn sinh viên ở lại tham gia với lòng nhiệt huyết, tinh thần hăng hái và sự trách nhiệm cao trong mỗi công việc được giao.

Đội tình nguyện đã chính thức ra quân từ ngày 29/6, nhưng trước đó, các bạn đã tổ chức cho nhau học võ tự vệ, tìm nhà trọ giá rẻ và miễn phí, xin cấp các suất cơm, nước lọc và trà đá miễn phí cho thí sinh cũng như phụ huynh đưa đi.

Tính đến thời điểm này, đội đã tìm được gần 60 phòng trọ miễn phí hoàn toàn cho thí sinh có hoàn cảnh khó khăn, thuộc diện chính sách, tìm nhà trọ giá rẻ và kí cam kết với các chủ nhà trọ cùng phối hợp với UBND phường Xuân Hòa về việc không lôi kéo, tăng giá phòng, không ép buộc người nhà thí sinh.

Ngoài việc hướng dẫn thí sinh tìm phòng, đăng ký dự thi, đội sinh viên tình nguyện còn phát nước lọc, trà đá miễn phí…

Không chỉ có vậy, Đoàn trường đã kết hợp với đội tình nguyện xuống chùa Tảo Sách (Tây Hồ, Hà Nội) nhận 1.200 suất cơm đủ dinh dưỡng, có menu tự chọn, đảm bảo dinh dưỡng và an toàn vệ sinh thực phẩm cho thí sinh.

Các số điện thoại được đăng tải trên trang Web và có người trực sẵn sàng hỗ trợ cho thí sinh và người nhà bất cứ khi nào cần thiết. Khác với mọi năm, Kỳ thi Đại học năm nay, Trường ĐHSPHN2 đã giao cho Đội tình nguyện trông xe cho người nhà thí sinh miễn phí.

Mọi hoạt động được triển khai khẩn trương, ý nghĩa và hết sức thiết thực đối với các thí sinh, cũng như làm với bớt nỗi vất vả của những phụ huynh đưa con đi thi.

Còn 3 ngày nữa mới chính thức diễn ra kỳ thi Đại học quan trọng nhưng có nhiều gia đình ở xa phải đưa con em đi sớm tạo tâm lý thoải mái cho thí sinh. Đáp ứng yêu cầu đó, nhiều sinh viên đã không quản mưa , nắng đứng tại các bến xe Phúc Yên, Minh Trí…để giúp đỡ.

4 giờ sáng hôm nay, Đội trưởng Vũ Hồng Phúc đã có phụ huynh từ Quảng Ninh đưa con lên gọi điện muốn được trực tiếp sinh viên tình nguyện ra đón.

Là những chàng trai, cô gái còn rất trẻ, Phúc cho biết: Chúng em cũng rất lo lắng vì thời gian ấy cũng khá nguy hiểm, nhưng vì lòng nhiệt huyết theo đúng tinh thần “sức trẻ tình nguyện” đã khiến chúng em thúc giục bản thân mình phải nhanh chóng không để mất lòng tin của mọi người vào thế hệ trẻ. Gia đình bác Hương đã được đưa về phòng trọ nghỉ tạm và sáng hôm sau các bạn lại trực tiếp đi tìm phòng trọ cho hai mẹ con.

Dự kiến, trong những ngày tới, đội sinh viên tình nguyện sẽ dốc sức cho đợt tiếp sức mùa thi bằng lòng hăng say, yêu hoạt động tình nguyện và đặc biệt làm tôn vinh màu áo xanh mãi mãi gắn bó trong mỗi cuộc thi quan trọng.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ