Đệ nhất phu nhân Haiti bất ngờ từ bệnh viện ở Mỹ về nước

GD&TĐ - Hôm qua (17/7), Đệ nhất phu nhân Haiti Martine Moise trở về nước sau khi điều trị vết thương tại Miami, Mỹ. Bà đã bị thương trong vụ tấn công ngày 7/7 tại dinh thự khiến Tổng thống Jovenel Moise thiệt mạng.

Bà Martine Moise từ Mỹ về nước.
Bà Martine Moise từ Mỹ về nước.

Việc bà Martine Moise về nhà không được báo trước và khiến nhiều người tại quốc gia 11 triệu dân bất ngờ. Họ vẫn chưa hết bàng hoàng về vụ ám sát Tổng thống Jovenel Moise trong một cuộc đột kích mà chính quyền cho rằng có sự tham gia của người Haiti, người Mỹ gốc Haiti và cựu binh sĩ Colombia.

Bà Martine Moise đáp chuyến bay xuống sân bay Port-au-Prince với trang phục đen, áo chống đạn và đeo khẩu trang. Cánh tay phải của bà vẫn đang đeo băng khi bước xuống một chiếc máy bay dường như của tư nhân và được Thủ tướng lâm thời Claude Joseph cùng các quan chức khác đón tiếp.

Đầu tuần này, từ một bệnh viện ở Miami, bà đã đăng lên Twitter rằng bà không thể tin rằng chồng mình đã ra đi “mà không nói lời cuối cùng. Nỗi đau này sẽ không bao giờ qua đi”.

Hôm 17/7, quan chức chính phủ Haiti thông báo lễ tang của Tổng thống Jovenel Moise sẽ diễn ra vào 23/7 tại thành phố Haitien phía bắc và phu nhân Martine Moise dự kiến sẽ tham dự.

Theo VOA

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Bức đại tự “Quảng Nam Bồ Tát” mà người dân xứ Quảng tôn vinh Tiến sĩ Hoàng Kiêm.

Chuyện học xưa & nay: Tổng đốc được ví như Bồ Tát

GD&TĐ - Từ cậu học trò nghèo bên dòng Đò Đạu đến bậc Tổng đốc nổi tiếng thanh liêm, được người xứ Quảng tôn xưng là “Bồ Tát”, Tiến sĩ Hoàng Kiêm đã để lại di sản quý giá về đạo đức và lòng nhân nghĩa của người làm quan.