Đảo Hydra - Vó ngựa thay bánh xe

0:00 / 0:00
0:00

GD&TĐ - Đảo Hydra rộng 64 km2, có dân số khoảng 2.700 người và trung tâm là đô thị cùng tên, thường được người dân gọi là thị trấn cảng Hydra.

Ngựa phụ trách toàn bộ việc vận chuyển trên đảo Hydra. Ảnh: Edition.cnn.com
Ngựa phụ trách toàn bộ việc vận chuyển trên đảo Hydra. Ảnh: Edition.cnn.com

Trên Hydra, hòn đảo đẹp như tranh vẽ trong Quần đảo Saronic, Hy Lạp, không gian tĩnh lặng như thể bị đóng băng và không khí tràn ngập mùi thơm của hoa nhài. Khắp nơi, không một bóng xe, chỉ lác đác bóng ngựa và những nghệ sĩ thả hồn tìm kiếm cảm hứng sáng tạo.

Phương tiện di chuyển “sống”

Đảo Hydra rộng 64 km2, có dân số khoảng 2.700 người và trung tâm là đô thị cùng tên, thường được người dân gọi là thị trấn cảng Hydra. Kể từ năm 2014, nơi này cấm xe ô tô. Bây giờ, trên đảo chỉ có duy nhất một phương tiện cơ giới là xe chở rác.

Mặc dù không có xe cộ, cư dân Hydra không gặp khó khăn trong việc di chuyển khắp hòn đảo. Khi muốn sang đảo khác, họ chỉ việc bắt taxi nước và nếu cần đi lại trong hòn đảo mà không muốn bị mỏi chân, họ cưỡi ngựa hoặc la.

“Toàn bộ nhu cầu vận chuyển trên Hydra đều do ngựa hoặc la phụ trách”, Harriet Jarman, chủ sở hữu công ty cung cấp dịch vụ cưỡi ngựa leo núi Harriet’s Hydra Horses cho biết. Cơ duyên của chị Jarman với Hydra bắt đầu từ 24 năm trước, khi chị được mẹ đưa tới hòn đảo này nghỉ mát.

Vì rất yêu ngựa, chị Jarman lập tức bị Hydra mê hoặc. Mười năm sau, trong cuộc khủng hoảng kinh tế của Hy Lạp, chị rơi vào túng bấn và đối mặt với nguy cơ phải bán con ngựa Chloe yêu quý vì không có khả năng nuôi.

“Tôi chán ngấy việc mọi người giục giã bán gấp Chloe với lý do nuôi ngựa quá tốn kém. Tôi muốn chứng minh, vì khó khăn tài chính mà không nuôi nổi một con ngựa và thế là nghĩ đến Hydra, tôi quyết định chuyển tới hòn đảo này”.

Sau khi chuyển tới Hydra, chị Jarman mở công ty Harriet’s Hydra Horses, cho khách du lịch thuê ngựa để di chuyển quanh hòn đảo và leo núi. Ngoài khu vực đô thị cổ kính với nhiều công trình kiến trúc xinh đẹp, trên đảo Hydra còn nhiều đường mòn và những bãi biển đẹp mê ly.

Lập tức, Harriet’s Hydra Horses được mọi người chào đón. Hiện, chị đang có 12 con ngựa cho thuê và một đội ngũ hướng dẫn viên du lịch đầy kinh nghiệm, hứa hẹn mang đến cho du khách những trải nghiệm tham quan tuyệt vời.

Một góc của đảo Hydra xinh đẹp như thiên đường. Ảnh: Edition.cnn.com

Một góc của đảo Hydra xinh đẹp như thiên đường. Ảnh: Edition.cnn.com

Thiên đường cảm hứng

Hydra có truyền thống sử dụng ngựa và la làm phương tiện vận chuyển từ xa xưa. Thế kỷ XVII - XVIII, khu vực cảng biển của Hydra phát triển mạnh mẽ, hình thành thị trấn cảng nhộn nhịp. Thế kỷ XX, phương tiện giao thông cơ giới như ô tô được đưa vào Hydra nhưng không phù hợp với những con đường hẹp, lắt léo và dốc. Vì thế, người dân vẫn tiếp tục sử dụng ngựa và la.

Bất chấp thế giới bên ngoài cơ giới hóa bao nhiêu, Hydra vẫn trung thành với truyền thống dùng ngựa. Từ vận chuyển hàng hóa đến nguyên vật liệu xây dựng, thậm chí cả người đều chất hết lên lưng ngựa. “Người dân nơi đây phụ thuộc vào lưng ngựa. Với chúng tôi, ngựa là ô tô và xe thồ, đảm trách vận chuyển tất cả mọi thứ mà con người cần”, chị Jarman chia sẻ.

Vắng bóng phương tiện giao thông cơ giới, Hydra vô cùng tĩnh lặng và thanh bình. Vì đã quen với việc sử dụng đôi chân và ngựa, người dân không hề cảm thấy bất tiện. Trong kỷ nguyên hạn chế ô tô vì sức khỏe môi trường, Hydra tất nhiên trở thành minh chứng và tấm gương sáng.

Thú vị nhất là nhờ yên ả và xinh đẹp, nó còn trở thành điểm hẹn dành riêng cho các nhà sáng tạo từ khắp nơi trên thế giới. Họ đến đây để tận hưởng không gian và tìm nguồn cảm hứng.

Nhà thiết kế trang sức Elena Votsi, người giành được giải thưởng cuộc thi thiết kế huy chương Thế vận hội Olympic mùa Hè năm 2003 nhờ 'nàng thơ' Hydra. Ảnh: Edition.cnn.com

Nhà thiết kế trang sức Elena Votsi, người giành được giải thưởng cuộc thi thiết kế huy chương Thế vận hội Olympic mùa Hè năm 2003 nhờ 'nàng thơ' Hydra. Ảnh: Edition.cnn.com

Người khởi đầu trào lưu “say mê Hydra quên lối về” có lẽ là Sofia Loren (1934), nữ diễn viên gạo cội người Italia. Năm 1957, bà đến đây để quay phim “Boy on a Dolphin” và nhanh chóng rơi vào tình yêu với hòn đảo hiện đại mà thanh bình này.

“Hydra có cảnh sắc tuyệt đẹp, ánh sáng mỹ lệ và bầu không khí độc đáo”, nhà thiết kế trang sức Elena Votsi, cư dân của Hydra giới thiệu. Nơi sinh của chị Votsi là thủ đô Athens nhưng, chỉ sau một mùa Hè đến Hydra thăm cha đang sống tại đây và nghỉ dưỡng, chị đã xem nơi này như quê hương thứ 2.

Năm 2003, chị Votsi được mời tham gia cuộc thi thiết kế huy chương Thế vận hội Olympic mùa Hè từ Ủy ban Olympic Quốc tế. Sau khi nhận lời, chị đã chuyển ngay đến Hydra, nhờ hòn đảo này làm “nàng thơ” và cuối cùng giành chiến thắng, ghi tên mình vào kỷ lục các sự kiện thể thao nổi tiếng nhất thế giới.

“Mặt trời, tảng đá, con sóng… tất cả đều truyền cảm hứng cho tôi. Chính vẻ đẹp tự nhiên và sự vắng bóng xe cơ giới của Hydra đã tác động lên quá trình sáng tạo, giúp tôi làm ra tác phẩm như ý”, chị Votsi bày tỏ lòng biết ơn.

Càng lúc, Hydra càng thu hút giới nghệ thuật. Những họa sĩ nổi tiếng như Brice Marden, Alexis Veroucas, Panagiotis Tetsis… đã đến đây, vẽ được nhiều tác phẩm khiến người thưởng thức phải mê mẩn.

Nhiều nhà văn, trong đó có đại văn hào Henry Miller (1891 – 1980, Mỹ) tìm thấy nguồn cảm hứng vô biên khi đi dạo trên bãi biển Hydra. Ca sĩ kiêm nhạc sĩ người Canada, Leonard Cohen (1934 – 2016) cũng sống trên Hydra vài năm và, trong khoảng thời gian này, ông sáng tác bài hát bất hủ, “Bird on the Wire”.

“Với giới sáng tạo, Hydra chính là thiên đường khơi nguồn cảm hứng. Tôi thật may mắn vì đã sớm biết đến Hydra và tới đây với tư cách là một người làm nghệ thuật. Tôi tin, cho dù là trước hay sau tôi, giới nghệ sĩ cũng đã và vẫn sẽ tiếp tục đến đây, kiếm tìm bản ngã và khả năng sáng tạo vô hạn từ hòn đảo như “nàng thơ” này”, chị Votsi nói.

Ngày nay, Hydra luôn có du khách là người làm nghệ thuật đang lang thang hoặc ngồi ngắm cảnh ở góc nào đó, để tâm hồn bay bổng và mơ mộng bắt được mạch cảm xúc.

Theo CNN

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ