Đào được rễ cây hình người, bán được trăm triệu tưởng lãi, hóa ra... lỗ nặng

Câu chuyện xảy ra ở một vùng nông thôn Trung Quốc, một nông dân tên Tam đào được trên núi một khối rễ cây khá giống người.

Đào được rễ cây hình người, bán được trăm triệu tưởng lãi, hóa ra... lỗ nặng

Cho rằng đó là rễ sắn, anh Tam rất vui mừng nhờ người khiêng về nhà chia cho mọi người trong làng. Tuy nhiên, một người họ Vương ở làng bên sau khi nghe kể về việc này đã nhanh chóng tìm đến anh Tam, nói rằng muốn mua lại rễ sắn này với giá 30 nghìn nhân dân tệ (khoảng 103 triệu đồng).

3 vạn tệ đâu phải là con số nhỏ, anh Tam đồng ý bán ngay. 

Anh Tam bán lại rễ sắn với giá 30.000 tệ

Anh Tam bán lại rễ sắn với giá 30.000 tệ

Tuy nhiên, chỉ vài ngày sau, anh Tam choáng váng khi biết, củ sắn đã được bán lại cho 1 doanh nhân giàu có với giá 2 triệu nhân dân tệ (khoảng 6,8 tỷ đồng). Quả thực con số khiến cho mọi người nghe thôi đã thấy tiếc đứt ruột. 

Thực tế, rễ sắn lại có giá 2 triệu tệ

Thực tế, rễ sắn lại có giá 2 triệu tệ

Rễ sắn hình người mà anh Tam tình cờ đào được còn các tên gọi khác là cát căn, cam cát căn. Đây là một loại thực vật có giá trị dược liệu rất cao, thường được dùng trong Đông y.

Theo Baodatviet.vn

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Trường THPT Cao Thắng đón nhận Bằng khen của Bộ trưởng Bộ GD&ĐT.

50 năm một hành trình tỏa sáng

GD&TĐ - Suốt nửa thế kỷ xây dựng và trưởng thành, Trường THPT Cao Thắng (Hà Tĩnh) đã viết nên trang sử vàng về trí tuệ, nghị lực và khát vọng vươn lên.