Đánh bại tuyển Đức, Nhật Bản làm nên cơn địa chấn thứ 2 tại World Cup 2022

0:00 / 0:00
0:00

GD&TĐ - Với phong độ xuất thần, Nhật Bản đã làm nên cơn địa chấn thứ 2 sau Ả Rập Xê-út tại World Cup 2022 khi đánh bại tuyển Đức ở trận ra quân.

Nhật Bản lội ngược dòng đánh bại tuyển Đức ở trận ra quân World Cup 2022.
Nhật Bản lội ngược dòng đánh bại tuyển Đức ở trận ra quân World Cup 2022.

Tối 23/11, tuyển Đức có trận ra quân World Cup 2022 gặp Nhật Bản với quyết tâm bỏ túi trọn 3 điểm để có lợi thế trong việc giành vé vào vòng đấu loại trực tiếp.

Với sự tự tin cao độ, tuyển Đức dâng cao đội hình ngay từ đầu trận. Họ lên bóng chủ yếu bên cánh trái với sự tham gia của Jamal Musiala và hậu vệ Schlotterbeck tích cực dâng cao.

Thi đấu lép vế song Nhật Bản lại là đội sở hữu cơ hội nguy hiểm đầu tiên của trận đấu. Ngay ở phút thứ 8, trong một pha phản công nhanh, đội bóng châu Á đã đưa được bóng vào lưới của đối thủ, đáng tiếc bàn thắng không được công nhận vì lỗi việt vị.

Phải tới phút thứ 16, tuyển Đức cũng có tình huống nguy hiểm đầu tiên khi trung vệ Rudiger di chuyển khôn ngoan để đón cú phạt góc do Kimmich thực hiện và bật lên đánh đầu sạt cột dọc.

4 phút sau tình huống nói trên, người Đức có màn phối hợp tấn công nhịp nhàng nhất từ đầu trận, được kết thúc bằng cú đá căng ở cự ly khoảng 20m của Kimmich và thủ môn kỳ cựu Gonda đã phải trổ hết tài năng để cứu thua cho đội chủ nhà.

Thế trận cân bằng bị phá vỡ ở phút thứ 31. Gundogan ghi bàn cho tuyển Đức trên chấm 11m và đưa đội nhà vượt lên dẫn trước.

Sau 40 phút thi đấu, Đức cầm bóng tới 83%. HLV Hansi Flick cho hậu vệ trái Raum dâng cao như một cầu thủ chạy cánh trái trong hệ thống 3-4-3 thay vì chơi an toàn trong hệ thống 4-2-3-1 như lúc đầu trận.

Ở phút thứ 45+4, tuyển Đức bị từ chối bàn thắng. Trong một pha tấn công nhanh, hàng thủ Nhật Bản thi đấu thiếu tập trung để cho Musiala đe dọa Gonda bằng cú sút căng. Bóng bật ra và Gnarby có mặt căng ngang cho Kai Havertz dễ dàng đệm lòng tung lưới trống. Tuy nhiên bàn thắng tiếp tục không được công nhận vì lỗi việt vị.

Hiệp hai của trận đấu diễn ra vô cùng hấp dẫn, người Đức tiếp tục là đội chơi hay hơn với tỷ lệ kiểm soát bóng vượt trội. Lần lượt ở những phút 51 và 60, Musiala sở hữu những cơ hội ngon ăn nhưng đã bỏ lỡ cơ hội nhân đôi cách biệt cho đội chủ nhà.

Cuối trận, hai đội chơi tấn công ăn miếng trả miếng đầy hấp dẫn và sau rất nhiều cơ hội bị bỏ lỡ từ các chân sút của cả hai đội, Nhật Bản đã có được bàn thắng gỡ hòa ở phút thứ 75, người ghi bàn là Ritsu Doan với một pha dứt điểm trong vòng cầm.

Có được bàn thắng gỡ hòa, tinh thần thi đấu của các "Samurai xanh" lên cao và họ đã có được bàn thắng thứ hai ở phút thứ 83, người lập công lần này là Asano.

Như bị chạm lòng tự ái, tuyển Đức dâng đội hình tấn công quyết liệt và liên tục bắn phá khung thành đối thủ nhưng đã không có được bàn thắng nào được ghi thêm và trận đấu khép lại với tỷ số 2-1 nghiêng về Nhật Bản.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Minh họa/INT

Lửa cháy đổ dầu thêm

GD&TĐ - Tổng giá trị gói viện trợ mới nhất Mỹ dành cho Ukraine được Hạ viện nước này phê chuẩn hôm 20/4 vừa qua là 60,84 tỷ USD.