Chỉ ít phút sau, trời lại nắng gắt, cái nắng gắt khó chịu khiến nhiều phụ huynh thêm phần mệt mỏi sau nhiều ngày chờ đợi. Những tình nguyện viên lại cầm ô đến từng nhóm để che nắng, dựng những chiếc ô to để các bận phụ huynh có thể đững trò chuyện, bớt đi mệt mỏi lúc chờ đợi.
Nhiều tình nguyện viên áo đã đậm màu vì nước mưa, giờ lại chuyển màu khi trời nắng, màu áo nhạt đi khi mồ hôi lát lại rơi từng giọt. Nhưng chắc chắn, riêng đối với các thí sinh và phụ huynh, hình ảnh màu áo xanh ấy sẽ còn đậm mãi trong lòng họ.
Mặc thời tiết mưa, nắng thất thường, sinh viên tình nguyện vẫn đồng hành cùng thí sinh với nụ cười tươi, họ hỏi han thí sinh sau khi thi xong, dắt xe cho phụ huynh vào đúng nơi quy định, am ủi khí có những thí sinh sợ sai sót trong bài làm. Họ đang làm những công việc đúng nghĩa:Tiếp thêm sức mạnh cho mùa thi.
Những màu áo xanh trong mỗi mùa thi dường như đã trở thành những hình ảnh thân thương, quen thuộc, tạo dựng niềm tin vững chắc cho phụ huynh mọi thông tin nơi ăn chốn ở, giúp đỡ họ bằng sức trẻ và trái tim tình nguyện, để chính các sĩ tử cũng yên tâm hơn dốc sức "vượt vũ môn".
Và chỉ đến khi tiếng trống hết giờ vang lên, sân trường không còn một thí sinh, phụ huynh còn không còn ai đứng ngoài cổng, họ mới yên tâm thở phào nhẹ nhõm đứng nghỉ ngơi như chính họ vừa trải qua kỳ thi quan trọng này.