Đại úy công an "hộ tống" nữ sinh Hà Giang kịp giờ thi: "Lúc tôi đến nhà, thí sinh còn đang ngủ"

Đại úy Lợi cho biết khi anh đến nhà, Yến vẫn còn đang ngủ, anh liền gọi thí sinh này dậy và chở đến điểm thi sát giờ bảo vệ đóng cửa.

Đại úy công an "hộ tống" nữ sinh Hà Giang kịp giờ thi: "Lúc tôi đến nhà, thí sinh còn đang ngủ"

Trong buổi thi THPT Quốc gia sáng 26/6, hình ảnh chiến sĩ công an Hà Giang lái xe "hộ tống" thí sinh ngủ quên đến điểm thi khiến nhiều người cảm động.

Chia sẻ với PV VTC News chiều cùng ngày, Đại úy Vũ Đức Lợi - Phó trưởng Công an phường Minh Khai (TP Hà Giang) cho biết, theo phân công của công an tỉnh, kỳ thi năm nay, đơn vị anh phụ trách bảo vệ trực tiếp vòng ngoài.

Sáng nay, khi các thí sinh có mặt tại phòng thi, trưởng điểm thi THPT Lê Hồng Phong thông báo có một thí sinh tên Trần Thị Yến chưa đến phòng thi, có hộ khẩu thường trú ở tổ 5 phường Quang Trung.

Đại úy công an hộ tống nữ sinh Hà Giang kịp giờ thi: Lúc tôi đến nhà, thí sinh còn đang ngủ - Ảnh 1.

Đại úy Vũ Đức Lợi, Phó trưởng Công an phường Minh Khai cho biết, khi anh đến nhà, Yến vẫn đang ngủ, anh liền gọi thí sinh này dậy và lập tức chở nữ sinh đến điểm thi sát giờ bảo vệ đóng cửa.

"Lúc này, bộ phận an ninh triển khai lực lượng đi xuống phường Quang Trung tìm nhà của thí sinh Yến, chính tôi trực tiếp đến nhà thí sinh này.

Khi đến nơi, Yến vẫn còn đang ngủ, tôi gọi thí sinh này dậy, đưa đến điểm thi đúng giờ. Theo thời gian thi thì chỉ còn khoảng 3 phút nữa là hết giờ vào phòng thi", Đại úy Lợi thông tin.

Theo vị Phó trưởng Công an phương Minh Khai, việc đón thí sinh ngủ quên đến điểm thi là nhiệm vụ, trách nhiệm của các chiến sĩ công an.

Lúc thực hiện nhiệm vụ, anh chỉ mong nhanh chóng đưa thí sinh đến điểm thi, đảm bảo thời gian vì nếu đến muộn vài phút nữ sinh sẽ không được vào phòng thi, như vậy sẽ thiệt thòi cho cả một quá trình phấn đấu học tập của thí sinh.

Đại úy công an hộ tống nữ sinh Hà Giang kịp giờ thi: Lúc tôi đến nhà, thí sinh còn đang ngủ - Ảnh 2.

Đại úy Lợi kịp thời chở thí sinh ngủ quên đến điểm thi.

Đại úy Vũ Đức Lợi cho biết, đây không phải là lần đầu tiên anh kịp thời chở thí sinh đi muộn đến điểm thi. Năm ngoái, cũng có một trường hợp tương tự được anh giúp đỡ.

"Trường hợp năm ngoái là thí sinh bị hỏng xe, không có ai ở nhà nên tôi trực tiếp đưa thí sinh đến trường, đảm bảo thời gian thi. Thí sinh đó cũng ở gần điểm thi, cách khoảng 2km. Tôi đưa đến kịp thời trước 5 phút, chứ muộn hơn chút là hết thời gian vào phòng thi rồi", anh Lợi nói và cho rằng việc anh làm là trách nhiệm của người chiến sĩ công an đối với nhân dân, giúp các thí sinh không bị thiệt thòi.

Đại úy công an hộ tống nữ sinh Hà Giang kịp giờ thi: Lúc tôi đến nhà, thí sinh còn đang ngủ - Ảnh 3.

Em Trần Thị Yến được cảnh sát dùng xe chuyên dụng "hộ tống" đến điểm thi vào sáng nay.

Cùng ngày, chia sẻ với PV VTC News, em Trần Thị Yến (thí sinh ngủ quên) cho biết: "Hôm qua em ôn bài muộn. Sáng nay em có để chuông nhưng không nghe thấy. Bố em mất từ hơn 2 năm trước, mẹ đang ở trên vùng cao, em ở với anh chị. Sáng nay anh chị đi làm sớm nên không gọi em dậy.

Lúc các anh công an đến em mới ngủ dậy. Nếu không có các anh thì em đã không được vào phòng thi. Em rất cảm ơn các anh đã đưa em đi thi".

Yến cho biết, buổi thi sáng nay em làm được bài, đề Hóa khó, Sinh thì em làm tạm được.

Trần Thị Yến là học sinh trường THPT Lê Hồng Phong, năm nay em đăng ký nguyện vọng vào Trường Đại học Tài chính – Ngân hàng Hà Nội.

Theo VTC.vn

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Kwon Jae Uk nhận bằng tại Lễ tốt nghiệp tháng 11/2025. Ảnh: HCMUSSH

Khi tiếng Việt chạm đến trái tim

GD&TĐ - Từ khát vọng khám phá đời sống đến hành trình trở thành giảng viên tiếng Việt tại khu Gangnam (Seoul, Hàn Quốc), câu chuyện của Kwon Jae Uk – thủ khoa tốt nghiệp Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn (Đại học Quốc gia TPHCM) với điểm số 8,86 - là minh chứng rõ nét cho nghị lực vượt qua rào cản ngôn ngữ, bền bỉ theo đuổi tri thức và góp phần lan tỏa giá trị văn hóa Việt ra thế giới.

Lê Hữu Do vừa đạp xe đi học vừa thu gom phế liệu.

Những học trò không chịu thua số phận

GD&TĐ - Dù số phận éo le, hoàn cảnh khó khăn, thậm chí không có người thân bên cạnh chăm sóc, thế nhưng, nhiều học sinh nghèo Đất Mũi vẫn nỗ lực trong hành trình chinh phục con chữ với ước mơ về một tương lai tươi sáng.

Cô Huyền Anh hướng dẫn học sinh tìm hiểu về ảnh của vật tạo bởi gương phẳng tại Trường THCS Hoàng Liệt. Ảnh: TG

Mang 'hơi thở' cuộc sống vào bài giảng

GD&TĐ - Từ những thí nghiệm gắn với đời sống đến các nền tảng số hỗ trợ tương tác, công nghệ đang giúp giáo viên THCS làm mới bài giảng theo hướng trực quan, sinh động.