Cứu sống cháu bé 19 tháng tuổi bị hơn 1 nghìn vết ong đốt

GD&TĐ - Cháu bé 19 tháng tuổi nhập viện trong tình trạng kích thích vật vã, bị ong đốt khoảng 1.000 vết trên đầu, chân, tay.

Cứu sống cháu bé 19 tháng tuổi bị hơn 1 nghìn vết ong đốt

Bác sĩ Tạ Thị Quỳnh Anh – khoa Hồi sức cấp cứu, Bệnh viện Sản nhi Nghệ An vừa cho biết, bệnh viện mới tiếp nhận và điều trị cấp cứu cho một bệnh nhân bị khoảng 1.000 vết ong đốt trên cơ thể.

Theo đó, khoảng 18h ngày 1/4, Bệnh viện Sản nhi Nghệ An tiếp nhận cấp cứu bệnh nhân Nguyễn Văn Thông Sáng (19 tháng tuổi, trú tại xã Khánh Sơn, huyện Nam Đàn) nhập viện trong tình trạng kích thích vật vã, bị ong đốt khoảng 1.000 vết trên đầu, chân, tay.

Ngay khi nhập viện, các bác sĩ đã tiến hành truyền dịch, cho bệnh nhân thở máy, đồng thời rút nọc độc ra khỏi cơ thể.

Các bác sĩ nhận định, vào thời điểm cháu Sáng nhập viện thì tình trạng rất nguy hiểm, nếu không được phát hiện và đưa đi kịp thời, nguy cơ tử vong do sốc phản vệ.

Đến khoảng 1 giờ đồng hồ các bác sĩ mới rút hết nọc ong trên người cháu bé.

Được biết, loại ong đốt cháu Sáng là ong mật được gia đình nuôi. Khi bố mẹ đi làm, Sáng ở nhà với chị thì cháu bé bị ong đốt. Thấy cháu khóc thét, hàng xóm liền chạy sang thì phát hiện sự việc liền đưa cháu đến bệnh viện cấp cứu.

Hiện, sau 4 ngày điều trị, sức khỏe cháu bé đã dần ổn định trở lại.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Sinh viên tìm hiểu thông tin tại Bảo tàng Tôn Đức Thắng (phường Sài Gòn, TPHCM). Ảnh: Thùy Linh

Lịch sử 'sống' ngoài trang sách

GD&TĐ - Thay vì chỉ ghi nhớ các mốc thời gian và sự kiện trong sách giáo khoa, ngày càng nhiều học sinh, sinh viên được tiếp cận lịch sử thông qua những chuyến đi thực tế đến bảo tàng, di tích.

Những người chưa từng trải qua thất bại thường tỏ ra yếu đuối khi đối mặt với khó khăn. (Ảnh: ITN).

Người thầy vô hình ai cũng cần trong đời

GD&TĐ - Trên con đường dẫn đến thành công, chúng ta không thể tránh khỏi việc gặp thất bại. Nhưng, chính những thất bại này lại trở thành “người thầy” dẫn lối để chúng ta tiến tới thành công.